Chị ạ !
Mấy chục năm về trước, ba mẹ chị trong giờ phút này đều hồi hộp xen lẫn sự lo lắng, cả nhà chuẩn bị những gì cần thiết nhất có thể để đón chào một sinh linh bé bỏng chuẩn bị có mặt trên thế gian này.
Mọi người đều hồi hộp phỏng đoán : Sinh linh bé bỏng đó là bé trai hay bé gái đây ? Nhưng điều đó cũng thật sự không quan trọng bằng sức khỏe của người mẹ và mầm sống của sinh linh đó.
Và rồi chỉ sau vài tiếng hay cùng lắm cũng không quá 24 giờ nữa sinh linh bé bỏng đó đã nhìn thấy những tia nắng đầu tiên trong cuộc đời. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao phải không chị ?
Sau hơn 40 năm kể từ ngày đó, Sinh linh bé bỏng đó giờ đã lên chức mẹ, đã cống hiến một nửa cuộc đời có ích cho xã hội, gia đình và bè bạn.
Vậy thì còn gì hơn là một lẵng hoa thật đẹp gửi tới cùng với những lời chúc chân thành và thân thương nhất tới chị. Chúc chị sang tuổi mới với nhiều Sức khỏe - Hạnh phúc bên gia đình và thành đạt trên con đường Sự nghiệp !
Mấy chục năm về trước, ba mẹ chị trong giờ phút này đều hồi hộp xen lẫn sự lo lắng, cả nhà chuẩn bị những gì cần thiết nhất có thể để đón chào một sinh linh bé bỏng chuẩn bị có mặt trên thế gian này.
Mọi người đều hồi hộp phỏng đoán : Sinh linh bé bỏng đó là bé trai hay bé gái đây ? Nhưng điều đó cũng thật sự không quan trọng bằng sức khỏe của người mẹ và mầm sống của sinh linh đó.
Và rồi chỉ sau vài tiếng hay cùng lắm cũng không quá 24 giờ nữa sinh linh bé bỏng đó đã nhìn thấy những tia nắng đầu tiên trong cuộc đời. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao phải không chị ?
Sau hơn 40 năm kể từ ngày đó, Sinh linh bé bỏng đó giờ đã lên chức mẹ, đã cống hiến một nửa cuộc đời có ích cho xã hội, gia đình và bè bạn.
Vậy thì còn gì hơn là một lẵng hoa thật đẹp gửi tới cùng với những lời chúc chân thành và thân thương nhất tới chị. Chúc chị sang tuổi mới với nhiều Sức khỏe - Hạnh phúc bên gia đình và thành đạt trên con đường Sự nghiệp !

