Hôm nay là ngày 1 tháng 08 năm 2011!!!
Nhanh thật, thế là đã hai tháng mình bước chân vào nghiệp kế toán!!!
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ thật khó để bắt đầu, nhưng những mới lạ ấy đã nhẹ nhàng đi vào con người mình, môi trường ấy mình đã dần dần thích nghi. Mọi điều trên thế giới này thật kỳ diệu, có những điều tưởng chừng như không thể mà cuối cùng chúng ta có thể nhẹ nhàng vượt qua, có những điều tưởng chừng như nằm gọn trong lòng bàn tay, phút chốc vụt tan trong sương khói, để lại cho ta một hiện thực, một hiện thực mà chúng ta phải nghiêm túc suy nghĩ về nó, "Liệu tương lai có nằm trong tầm nhìn của chúng ta?".
Chưa bao giờ mình bắt đầu một ngày mới mình lại tự nhủ rằng "một ngày năng động nữa lại đến", chưa một lần mình nghĩ rằng "mỗi buổi bình minh đến" sẽ là ngòi đuốc làm bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong ta!!!
Đối với mình, mỗi buổi sáng thức giấc, đơn giản chỉ là một bữa sáng, một công việc dở dang của ngày hôm qua và một mớ hỗn độn những suy nghĩ phức tạp chưa có hồi kết về tương lai của mình. Liệu đó có phải là một cuộc sống nhàm chán, một cuộc sống ủy mị, một cuộc sống tạm thời và là một cuộc sống của những kẻ óc ngắn với tầm nhìn xa chưa đến 1 cây số???
Làm sao để cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn, làm sao để mỗi buổi sáng thức dậy đều có những thử thách, những niềm vui đón chờ ta như một người mẹ dịu hiền mỉm cười nhìn đứa con của mình thức dậy trong buổi sớm bình minh đầy nắng và gió???
Mình không thể suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ hy vọng, những điều kỳ diệu và thiêng liêng trong thế giới này sẽ lần lượt đến với từng con người như một đặc ân, bởi mỗi một mảnh đời trên Trái đất là một sứ mệnh thiêng liêng cao cả mà thượng đế đã phải kỳ công chọn lựa, phó thác.
Tôi hạnh phúc vì được làm người, tôi còn hạnh phúc hơn khi biết được rằng, mình có mặt ở đây để thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng và cao cả. Vậy thì, mỗi buổi sáng thức dậy mình chỉ cần mỉm cưởi thật tươi với người luôn bên cạnh ta cũng đã là một sứ mệnh cao cả...
Mình sẽ sống thật tốt vì những người thân yêu nhất của mình!:valantine:two::beer:
Nhanh thật, thế là đã hai tháng mình bước chân vào nghiệp kế toán!!!
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ thật khó để bắt đầu, nhưng những mới lạ ấy đã nhẹ nhàng đi vào con người mình, môi trường ấy mình đã dần dần thích nghi. Mọi điều trên thế giới này thật kỳ diệu, có những điều tưởng chừng như không thể mà cuối cùng chúng ta có thể nhẹ nhàng vượt qua, có những điều tưởng chừng như nằm gọn trong lòng bàn tay, phút chốc vụt tan trong sương khói, để lại cho ta một hiện thực, một hiện thực mà chúng ta phải nghiêm túc suy nghĩ về nó, "Liệu tương lai có nằm trong tầm nhìn của chúng ta?".
Chưa bao giờ mình bắt đầu một ngày mới mình lại tự nhủ rằng "một ngày năng động nữa lại đến", chưa một lần mình nghĩ rằng "mỗi buổi bình minh đến" sẽ là ngòi đuốc làm bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong ta!!!
Đối với mình, mỗi buổi sáng thức giấc, đơn giản chỉ là một bữa sáng, một công việc dở dang của ngày hôm qua và một mớ hỗn độn những suy nghĩ phức tạp chưa có hồi kết về tương lai của mình. Liệu đó có phải là một cuộc sống nhàm chán, một cuộc sống ủy mị, một cuộc sống tạm thời và là một cuộc sống của những kẻ óc ngắn với tầm nhìn xa chưa đến 1 cây số???
Làm sao để cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn, làm sao để mỗi buổi sáng thức dậy đều có những thử thách, những niềm vui đón chờ ta như một người mẹ dịu hiền mỉm cười nhìn đứa con của mình thức dậy trong buổi sớm bình minh đầy nắng và gió???
Mình không thể suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ hy vọng, những điều kỳ diệu và thiêng liêng trong thế giới này sẽ lần lượt đến với từng con người như một đặc ân, bởi mỗi một mảnh đời trên Trái đất là một sứ mệnh thiêng liêng cao cả mà thượng đế đã phải kỳ công chọn lựa, phó thác.
Tôi hạnh phúc vì được làm người, tôi còn hạnh phúc hơn khi biết được rằng, mình có mặt ở đây để thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng và cao cả. Vậy thì, mỗi buổi sáng thức dậy mình chỉ cần mỉm cưởi thật tươi với người luôn bên cạnh ta cũng đã là một sứ mệnh cao cả...
Mình sẽ sống thật tốt vì những người thân yêu nhất của mình!:valantine:two::beer:

