hai vợ chồng mình hè vừa rồi cũng học 1 khóa cơ bản, thích lắm, nhưng học lớp nâng cao được 3 hôm thì ông chồng không chịu nổi nhiệt, xoay qua xoay lại chân nọ mắc chân kia gỡ ko ra, thế là vợ đành ngậm ngùi từ rã các điệu nhảy. Bây giờ thì quên hết rồi, lạ thật, học cũng nhanh mà quên cũng nhanh, chẳng nhớ 1 tí teo gì.
Có ai có bí quyết gì để học xong mà lúc nào cần đến lại dùng ngay được ko, chứ cái kiểu học quên học quên này thì ko ổn, mang tiếng là đã có học, họ mời ko nhảy được, quê quá. Mình toàn giả vờ " em chưa học nhày bao giờ" nghĩ tự xấu hổ, sao mình lại dốt thế chứ.