Buổi cơm trưa văn phòng cho dân kế toán

  • Thread starter Thread starter xuanle84
  • Ngày gửi Ngày gửi
Q5 nổi tiếng là quận ăn uống mà. Mình ko biết quán hủ tiếu cá nhưng biết ở q5 có quán bán há cảo và cơm gà ngon lắm. Cơm gà ngô quyền có bà kon là biết ko? Cơm gà ngon và canh rong biển miễn chê hehe
 
Mình biết cái quán cơm gà Q5 ở Ngô QUyền rồi nhưng mà chỉ bán buổi chiều thôi, quán đó bán ngon nhưng mà chỗ ngồi thì hơi dơ bẩn đó bạn
 
uh chỗ đó thì không đc sạch sẽ cho lắm với lại ăn trưa ở đó k có bán đâu hihih, đến quá cafe ăn cơm trưa vp cho lành
 
uh chỗ đó thì không đc sạch sẽ cho lắm với lại ăn trưa ở đó k có bán đâu hihih, đến quá cafe ăn cơm trưa vp cho lành
Ăn cơm mà tới quán cafe để ăn thì ko ngon chút nào. Lâu lâu mọi người đổi qua ăn món khác đi. Mình thấy trên đường kỳ đồng có bán bún gà ngon lắm đó. Quán nằm trong hẻm nhưng rất đông khách nhé
 
hì.....Cách đây 3 tháng buổi trưa mấy anh em trong cty ra mấy quán ăn dành cho dân văn phòng: hàng này trông chuyên nghiệp, sạch sẽ . mỗi tụi 25k/ suất có tẹo thức ăn nên ko chịu nổi nhiệt.....may sao có mấy hôm sếp ở lại ăn trưa cùng anh em thấy vậy phán luôn từ tháng sau công ty tổ chức nấu ăn. Thế là tuyển thêm 1 chị giúp việc......và may mắn sao lại tìm được 1 chị giúp việc tuyệt vời ( Lý lich trích ngang: làm giúp việc Hàn Quốc, Nhật : 5 năm.. ^_^). Thoạt đầu ko tin nhưng bữa đầu tiên chị ấy nấu thì thôi rồi...mấy anh em oánh 1 phát 4 bát cơm...mà thực ra cơm chỉ có rau muống sào, đậu rán tẩm hành, cá kho:
Tính ra lại quá rẻ. tiền thức ăn 1 bữa 100K. cho 6 người ăn. hic hic vừa ngon, vừa no căng lại vừa đảm bảo vệ sinh.....

Thú thực bây giò lại ko muốn ăn cơm ở nhà buổi tối ..^_^ vì cơm trưa ngon quá ( hôm nào hứng lại bảo chị nấu nhiều chút , trước khi đi làm về chén thêm vài bát ^_^)

Vì vậy em thấy các pác cứ đề xuất với cty để tự nấu cho đảm bảo
 
công ty không có chỗ nấu, hổng lẽ chơi cái phòng họp giao ban?
 
Em thường dậy lúc 6h30, nấu nướng xong cho vào camen rồi mang đi ăn trưa. Phòng mình con gái toàn mang cơm đi cả, vui lắm. Mình mới ở HN vào SG nên cũng chưa quen đường và các quán ăn ngon, các anh chị chỉ giùm em với nha
 
Em thường dậy lúc 6h30, nấu nướng xong cho vào camen rồi mang đi ăn trưa. Phòng mình con gái toàn mang cơm đi cả, vui lắm. Mình mới ở HN vào SG nên cũng chưa quen đường và các quán ăn ngon, các anh chị chỉ giùm em với nha
Công ty có căn tin thì không nói, còn không có mà ngồi VP làm việc ăn cơm thì cái phòng có mùi phải biết, hà hà
 
Em cũng rất ghét ăn cơm quán, ngày xưa SV rất hiếm khi ăn quán, vậy mà từ khi đi làm cũng phải ăn quán, ăn thì chán, nhìn họ bày biện thì nhiều món, mà ngày nào cũng phải khổ sở vì không biết chọn món nào cả. Ăn cho qua bữa thì không đảm bảo sức khỏe, mà tối ăn bù thì cũng không tốt, ăn sáng thì cũng qua loa...hixhix khổ thật........
 
Công ty có căn tin thì không nói, còn không có mà ngồi VP làm việc ăn cơm thì cái phòng có mùi phải biết, hà hà
Hạn chế đem thức ăn có mùi, như cá kho, cá chiên, mắm các loại vào văn phòng.
Khử mùi văn phòng rất dễ. Cứ mua chanh để trong phòng, cắt vài trái, làm thao tác đơn giản, mở máy lạnh để chế độ thật lạnh trong 30 phút. bảo đảm phòng thơm tho ngay.
Chị em phụ nữ nên chịu khó tập thể dục & ăn uống đầy đủ canxi, lúc đó phòng máy lạnh không vấn đề gì, vì càng mở chế độ nhỏ thì phòng không lưu thông không khí, càng mệt.
 
Mình làm việc hiệu quả nhất là sau 11h -13h nên bữa trưa của mình thường phải đủ chuẩn nhanh và lẹ để kịp ngủ. Mình thường chọn giải pháp gậm bánh mì và sửa/ Nếu trường hợp có hẹn thì bữa trưa đủ chất hơn tí hihi
 
Hạn chế đem thức ăn có mùi, như cá kho, cá chiên, mắm các loại vào văn phòng.
Khử mùi văn phòng rất dễ. Cứ mua chanh để trong phòng, cắt vài trái, làm thao tác đơn giản, mở máy lạnh để chế độ thật lạnh trong 30 phút. bảo đảm phòng thơm tho ngay.
Chị em phụ nữ nên chịu khó tập thể dục & ăn uống đầy đủ canxi, lúc đó phòng máy lạnh không vấn đề gì, vì càng mở chế độ nhỏ thì phòng không lưu thông không khí, càng mệt.
cái vấn đề đặt ra là ai đi khử mùi, việc nhỏ nhưng ... hiếm ai làm chị ah.
mà hạn chế đem thức ăn có mùi ... còn khó hơn lên đỉnh olympia
cái vấn đề tập thể dục ... em nói chị em đừng bùn chứ ... càng ngày chị em càng lười -> tô đen->nhớt thây ra (nói theo kiểu miền trung)
 
mình thì hay ăn cho no để có thể làm việc chứ ít khi để ít ngon hay không >"<
 
Chỗ mình làm thì ng ta kiu mấy chỗ đặt cơm phần á, ngày nào cũng có mấy món qa lại, chán chít dc... mà còn kém vệ sinh nữa chứ!!! Nhìu hi cố gắng nuốt để sống thoy, chứ chả ngon lành zì cả, ko ăn là mìn bị đau bao tử liền. Ui bịnh đau bao tử ngày càng trầm trọng :(

mỗi ngày bạn nên dậy sớm thêm 30 phút để chuẩn bị cơm mang theo, đảm bảo vệ sinh & kinh tế
 
chà sao ko mở topic dành cho phụ nữ với mục giảm béo bụng cho dân kế toán ta, chứ ngồi 1 chỗ làm và ăn miết , cái bụng nó mỡ với mỡ ko, bùn bùn
 
chà sao ko mở topic dành cho phụ nữ với mục giảm béo bụng cho dân kế toán ta, chứ ngồi 1 chỗ làm và ăn miết , cái bụng nó mỡ với mỡ ko, bùn bùn

em đây, ngồi làm riết bụng mỡ 1 đống luôn nè huhuhu, mất tiêu cái eo luôn rồi hix hix
 
Công ty mình thì được cái gần quán ăn ngon, thay đổi món liên tục, nhưng chỉ từ 22.000 đến 25.000 nên cũng đỡ. Lúc trước mấy chị em trong công ty cũng hay đem cơm, nhưng rồi có một vài người nghỉ viêc nên mất phong trào hiiiii, có khi cũng chỉ có cái trưng chiên và một quả dưa leo nhưng vẫn thấy ngon như thường, lại tiết kiệm và vui!!!
 
nếu trong công ty có căn tin cho mọi người thì rất là tốt đây
 
Back
Top