Topic này cũng đã được 4 năm, và sự thật vẫn thế, vẫn không thay đổi, sinh viên vẫn mang mác sinh viên và nhân viên vẫn cứ là nhân viên, giữa hai danh từ đó luôn là một khoảng cách rất xa. Trong lúc học, cũng cố gắng vì nghĩ, không học thì sẽ ko hiểu, ko học thì điểm chuyên ngành sẽ ko cao, ra trường nhà tuyển dụng nhìn vào điểm mấy môn chuyên ngành mà ko cao là chết. Thế rồi cũng học môn thực hành, cũng được hướng dẫn kế toán máy, cũng đi thực tập. Tất cả nghe như đã làm đúng quy trình của một quá trình mài dũa nhân lực đáp ứng cho thị trường rồi đấy. Thế mà, đi làm, vào doanh nghiệp, bỡ ngỡ vẫn cứ bỡ ngỡ, ngu ngơ vẫn cứ ngu ngơ, cứ như thể, ắt nó phải thế ấy. Các cô trong khoa, luôn liên lạc, xin ý kiến góp ý để cho sinh viên khoá sau được tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu và xin được việc sau khi ra trường. Cùng bàn luận, nào là thay đổi chương trình thực tập thực tế theo kiểu này, theo kiểu kia, nào là thuê các công ty dịch vụ vào hướng dẫn, nào là bảo sinh viên đóng thêm tiền để học kế toán thực tế để nâng chất lượng vì ngân sách nhà trường chi không đủ…. Hay có bạn trong nhóm, đề xuất dạy thông tư, quy định cho sinh viên. Thiết nghĩ, nó đã đi làm đâu, nó còn chưa biết hiện tại kế toán đang áp dụng nhưng quy định gì, đã bỏ cái gì, chứ chưa nói đến cách hiểu và áp dụng thông tư, nghị định. Chưa thấy cần và chưa hiểu thì sẽ khó để dạy, chưa kể, học thì theo mô hình doanh nghiệp lớn, mà thực tế thì toàn ra làm cho công ty nhỏ và siêu nhỏ
Rồi một bạn - được xem là thành công sau 4 tháng ra trường, làm việc cho EY, chốt lại, tất cả là do sinh viên. Sinh viên muốn và tự tìm hiểu. Ừ, đúng thật là thế, nhà trường, gia đình, hay xã hội chỉ là hỗ trợ, còn cốt yếu là ở sinh viên.
Vừa ra trường, kiếm được một công việc đúng chuyên ngành, mức lương thì chưa cao nhưng cũng đã năm top trung bình trên với các bạn trong lớp. Chả có gì gọi là thành công, nhưng trong mắt một số người, như thế là thành công. Chưa có gì gọi là hài long, nhưng nhiều người khuyên nên hài long với nó.
Thiết nghĩ, tình trạng này, khoảng cách này, liệu dưới chế độ này có được lấp đi không, hay là vẫn cứ một sự thật cố hữu, sinh viên chỉ là sinh viên và nhân viên vẫn là nhân viên. Đúng là học và làm, thì học vẫn dễ hơn cả trăm lần.