L
Ðề: Thi Công Chức Cục Thống Kê
Sáng t7 cũng có vợ chồng một bác ở Hà Đông đi taxi sang Bắc Ninh và kêu gọi ai đi sang cùng để share tiền đấy. Hình như cuối cùng bác ấy đì nhờ được xe sao đấy.
Ngành luật hình như 10 người dự thi mà chỉ có 2 người đi ôn hay sao đấy. Có 2 phần giới hạn phần 1 thì em không nhớ dõ lắm, bác sang facbook ôn thì nhờ bạn nào nghe lại file ghi âm ghi lại cho. Còn phân 2 thì là luật thông kế thì giống như phần kiến thức chung nhung sâu hơn. Cái này khi thầy giảng đến nhắc đến mấy lần nên em nhớ.mình k nhận được giấy triệu tập nên hôm qua đi ôn buổi sáng ở tổng cục, nhưng buổi sáng lại ôn cho các bạn thi chuyên ngành thống kê mà mình lại đk chuyên ngành luật. bạn nào buổi chiều đi ôn cho các chuyên ngành khác thì làm ơn ghi cho mình phần ôn thi môn chuyên ngành luật với. thank rất nhiều.![]()
hây za...
Con đường phấn đấu công chức thật là gian nan. Như tớ đây này, hôm thứ 7 phải xin nghỉ làm nửa ngày để sang tận bắc ninh ôn. Nhà thì xa, trời thì rét căm căm, hai vợ chồng đi hết 2 tiếng đồng hồ xe máy mới đến nơi. Lúc đi thì không sao, đến khi về đến tận nguyễn trãi Hà Nội rồi thì bị một thằng vượt đèn đỏ, mình tránh nó ,,, cuối cùng hai vợ chồng ngã lăn ra đường, may mà chỉ bị xây xát ... nghĩ đến giờ vẫn thấy sợ....
Sáng t7 cũng có vợ chồng một bác ở Hà Đông đi taxi sang Bắc Ninh và kêu gọi ai đi sang cùng để share tiền đấy. Hình như cuối cùng bác ấy đì nhờ được xe sao đấy.

