Thi công chức thống kê!Tổng cục thống kê và công chức thống kê (review) Em chào anh chị em trên diễn đàn ạ!
Em viết bài này để cho các bạn hậu thế đi sau có chút thông tin và kinh nghiệm đi sau khi thi vào ngành thống kê.Năm em thi là 2013 ạ.
1. Về vấn đề ôn tập.
Khuyên anh chị em là nên đợi đến khi đi nộp hồ sơ và chờ hướng dẫn thì mới ôn vẫn ok.Có 2 lý do:
- Lúc đó có giới hạn mới ôn tập được.
- Có giới hạn mới tập trung ôn trọng điểm và ôn sâu.học đi học lại.
2.Vấn đề thi cử.
Em thi ở cụm Bắc Ninh.Không biết các bác miền trong thế nào chứ điều kiện ngoài này chán lắm.
Em lên đặt phòng ở Khách sạn.trọn gói 1 ngày là 350k nhưng xa trường đến 4-5km.Đi đi lại lại rất vất vả.Hơn nữa ở nhà nghỉ cũng phức tạp nhớ đâu đâm chém , giết chóc thì kinh lắm....hic2.Tại em đọc báo nhiều quá

Ngĩ đi ngĩ lại em vào ký túc cho lành

.Được mỗi cái là ký túc trong trường lun nên chẳn sợ muộn giờ.Nhưng đúng là ở rồi mới biết khổ đến thế nào...haizzz
Thuê ký túc 6 người 1 phòng chăn gối chiếu đầy đủ...nhưng lại thiếu màn.haizz.mà trong ký túc muỗi lắm kinh khủng to như con ruồi ý.Đêm nằm không tài nào mà ngủ đc...Đã thế ăn uống trong nhà ăn với cả bên ngoài trường thức ăn kém mà cơm cũng chắn lắm..Em toàn ăn bánh mỳ qua bữa.Muốn ăn ngon lại phải lóc cóc lên thành phố đi mây km nữa...hix2.
Còn về thi cử :
- Môn QLNN y hệt giới hạn.ko hỏi lắt léo.Ai học thuộc thì cứ phang thẳng kiến thức trong sách vào là ok
- Môn viết chuyên ngành.Lý thuyết chiếm 70% bài tập 30% .Bài tập ra không khó.Lý thuyết cũng thế cũng chỉ dài thôi.không khó lắm
- Trắc nghiệm chuyên ngành thì ra cơ bản không khó nhưng hầu như ở quyển Nguyên lý thống kê kinh tế mấy phần chỉ số , trung bình..
- Tiếng anh thì có giới hạn rồi.Từ test 3-9 ai học thuộc là khoanh chỉ 10ph là xong
- Môn tin thì học mấy cái phím tắt là đc 50 điểm roài.
Về coi thi và làm bài.em thấy có nhiều phòng thi coi dễ nhiều phòng chặt.Nhưng nói chung là tùy từng thầy cô.Mội người coi một khác.Phòng em viết chuyên ngành và QLNN thì chặt nhưng mấy môn còn lại thì hỏi nhau được.
Cá nhân em thì ko làm hết lý thuyết QLNN.Chữ xấu.Viết chuyên ngành thì tạm tạm nên chả hy vọng...hix2
Em thì có nằm ở ký túc quen với mấy anh bên các tỉnh thi vào cục và chi cục em không tiện nói...Nhưng đại loại là các bác ý công tác trong ngành thấp cũng 4-5 năm rồi.Nhưng vẫn chỉ làm hợp đồng ăn lương có 85% nay đi thi các sếp giao cho nhiệm vụ đỗ nên áp lực và căng thẳng lắm đợt này mà thi ko đỗ thì không còn cơ hội nữa...Nghĩ lại phận mình chưa đóng góp gì cho ngành còn trẻ chưa bay nhày mà đã có tư tưởng ổn định sớm thì ko ổn cho lắm.Hơn nữa thi cử cũng đều cạnh tranh với các bác, các anh các chị , các lão thành cách mạng đang chịu thiệt thòi như thế này....em thấy mình còn phải phấn đấu nhiều lắm.Vậy nên lần này có rớt em cũng không ân hận . Không biết mọi người làm bài có tốt ko nhỉ.Em thì không hy vọng nữa rồi.Anh chị em cùng buôn chuyện cho xôm nhé
Qua đây Em cũng gửi lời cám ơn anh T anh B anh N và bác D nhé.Chỉ ở cùng mấy hôm nhưng ,Mọi người cho em nhiều bài học lắm ạ!