vậy ạ bạn, t cứ nghĩ là nó tiêu cực lắm cơ, vì cục t thi chỉ có hợp đồng đậu thôi à, thế chắc các anh chị đó có tài liệu riêng rồi cũng nên. thôi đành phận làm tiếp công việc cũ, chờ bhxh thi tiếp vậy. nghe bạn nói dù sao mình cũng hi vọng để thi tiếp bhxh. hihi, may năm nay ko nộp ở quê nữa, đi ra thủ đô công chiến tiếp
dạ em nghe chị nói mà em ko biết phải nói thể nào với chị cả, đúng vậy bọn em dân đen ko có tiền chạy công chức, nhưng mà ko ngu cũng ko lười đâu chị ạ. cũng cảm ơn chị đã cho em biết là trên đời này nhiều người điêu tới vậy. khi mình muốn nói ra suy nghĩ của mình cho mọi người cùng chia sẽ vì đã rất trông ngóng kết quả mấy tháng trời mà bị 1 cú trời giáng như vậy, liệu chị có bình tĩnh được ko chị, em cũng đâu có nói khiếm nhã gì đâu, chỉ thấy bất công nên lên tiếng nhưng cục khác thì em có thi đâu em biết được, còn cục em thì như vậy nên em mới thấy buồn.
dù sao cũng cảm ơn chị đã góp ý cho em để có thể cố gắng hơn cho đợt thi bhxh nữa