Mỗi mùa Vu Lan về tôi lại nhớ đến lời bài hát Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Mỗi khi hát bài hát này tôi đều có một cảm xúc khó tả. Nó vừa có môt cảm giác hạnh phúc, một cảm giác lo sợ, và cảm nhận sự cô đơn của người mẹ trong lời bài hát này.
Khi đến thăm các nơi nuôi trẻ em khuyết tật, mồ côi cha mẹ, lang thang cơ nhở ở cơ sơ Trân Châu ở Ninh Thuận có lẻ bạn cũng như tôi, cũng sẽ cảm nhận sự thiết thòi mất mát cho những đứa trẻ không còn mẹ khi nhẩm lời bài hát:
“Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Và đây nữa:
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Bài hát không nói gì đến sự mất mát nhưng lai cho ta cảm nhận được nổi đau, nổi buồn của những trẻ mồ côi, mất mẹ, mất cha.
Và rồi:
“Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
Thế nhưng, có những bà mẹ không bao giờ nhận được lời này vì con không còn, hoăc con không đủ điều kiện để nói lời này
Mượn lời bài hát này, tôi muốn các bạn cùng chia sẻ nỗi đau mất mẹ, mất cha của các trẻ em mồ côi, tàn tật không nơi nương tựa. Những người mẹ, những gia đình người già neo đơn, bệnh tật ở các địa phương mà Câu Lạc Bộ Anh Em Tôi chúng tôi đã đến khảo sát.
Nay CLB Anh Em Tôi chính thức phát động “Chương trình Vu Lan và Tết Trung Thu năm 2011” từ ngày 11/8/2011 đến 9/9/2011. để thực hiện chương trình từ thiện ở 3 nơi sau:
- Cơ sở BTXH tư nhân Trần Châu (Thôn La vang xã Quảng sơn – Huyện Ninh sơn – Tỉnh Ninh Thuận)
- Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng
- Một số hộ già neo đơn đơn, bệnh tật, khó khăn tại điểm khám bệnh từ thiện Nhà Thờ Vĩnh Long
Dự kiến kinh phí thực hiện 3 nơi là 60.000.000. đồng. Chương trình cụ thể sẽ post lên ở bài khác.
Do thời gian quyên góp ngắn, và địa điểm xa nên đợt này CLB chúng tôi không nhận hiện vật để tiện chuyển đi. Mong các bạn thông cảm ủng hộ cho chương trình và đóng góp bằng hiện kim.
Để thuận tiện cho các bạn liên hệ ủng hộ, BTC bố trí các khu vực và thành viên phụ trách như sau:
Khu vực TP.HCM - Miền Nam
+ Viet Huong - 0983338921
TK Vũ Việt Hương - 007.100.2697126 tại Vietcombank HCM hoặc 0101690987 tại NH Đông Á hoặc 106 2228 2452 013 tại Techcombank TSN
+ Xuân Thắm - Bùi Xuân Thắm - 0903938661
số TK 0101.04.3234 tại NH Đông Á. / 11420351624011 tại Techcombank hoặc 1700.2060.21239 Agribank - CN TPHCM/
(Ngoài giờ làm việc các bạn có gửi quà có thể liên hệ Xuân Thắm, nhà mình đối diện CV Tao Đàn đường CMT8 - ở P. Bến Thành đi làm tan sở các bạn có thể đến nhà mình cũng tiện. Nhớ liên hệ trước)
+ Phan Tuấn Nam : ĐT 0908 599 473 - Chat : phantuannam
Trong giờ hành chính có thể liên hệ : 09 Quang Trung - P11 - Gò Vấp (Ngã 3 Lê Văn Thọ - Quang Trung, gần chợ Hạnh Thông Tây)
Ngoài giờ hành chính nếu tiện xin ghé địa chỉ 49/19 ĐHT30 - Phường Đông Hưng Thuận - Quận 12 (Đối diện trường Phan Bội Châu)
+ Kế toán già gân
Các thành viên có thể mang đến tận nhà:
Địa chỉ: 438 B1 - Phan Văn Hân, P.17 - Q. Bình Thạnh
hoặc không tiện có thể phone
Điện thoại nhà: 08 38405171 (có thể liên hệ với bà xã của tệ hạ "Cô Hoà") hoặc tệ hạ
DTDD: 0166 287 1271
Mình sẽ cố gắng đi đến chỗ để nhận nhằm giúp chương trình có được nhiều quà, tiền để đạt được mục tiêu của CLB anh em tôi đề ra
Giờ giấc: Bất kỳ lúc nào
+ hoalan_Chi : Nhận quyên góp ngoài giờ hành chính - Khu vực phụ trách : Quận 12, Quận Gò Vấp - Số đt: 0987.313.033 (Bích Chi )
Khu vực Biên Hòa, Bình Dương :
+Trần Văn Hùng - TK Trần Văn Hùng - 012.100.0499983 - tại Vietcombank Biên Hòa
9/119 Tổ 9 Khu phố 3 P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa
ĐT : 0919 548 402
+ Lê Văn Tồn - Công Ty TNHH Sơn Tison
P. Bình Hoà, -TX Thuận An- Bình Dương
ĐT: 0908130809
Khu vực Hà Nội, Miền Bắc:
+ Tigon-ETC (Huế) : 0983 283 889 hoặc 04 33120056 (trong giờ hành chính)
TK: DO THI HUE - 001.100.1708236 - Sở giao dịch ngân hàng Vietcombank
Địa chỉ: C8-TT1 Khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
+ Hiepnt1974( Hiệp) 0988 403 999
TK : Nguyễn Trọng Hiệp: 014.1000.624.990 - Ngân hàng Ngoại Thương Quảng Ninh
Khu vực Miền Trung :
+ thanhvunt (Thành Vũ) - ĐT : 098 4925769
Ngoài ra, các bạn thành viên nào có thời gian và phương tiện, có thể đăng ký làm tình nguyện viên để cùng CLB AET đi thu nhận tiền quyên góp được
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của tất cả các nhà tài trợ và thành viên!
Cập nhật danh sách đóng góp CT từ thiện Vu Lan & Tết Trung Thu 2011
Khi đến thăm các nơi nuôi trẻ em khuyết tật, mồ côi cha mẹ, lang thang cơ nhở ở cơ sơ Trân Châu ở Ninh Thuận có lẻ bạn cũng như tôi, cũng sẽ cảm nhận sự thiết thòi mất mát cho những đứa trẻ không còn mẹ khi nhẩm lời bài hát:
“Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Và đây nữa:
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Bài hát không nói gì đến sự mất mát nhưng lai cho ta cảm nhận được nổi đau, nổi buồn của những trẻ mồ côi, mất mẹ, mất cha.
Và rồi:
“Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
Thế nhưng, có những bà mẹ không bao giờ nhận được lời này vì con không còn, hoăc con không đủ điều kiện để nói lời này
Mượn lời bài hát này, tôi muốn các bạn cùng chia sẻ nỗi đau mất mẹ, mất cha của các trẻ em mồ côi, tàn tật không nơi nương tựa. Những người mẹ, những gia đình người già neo đơn, bệnh tật ở các địa phương mà Câu Lạc Bộ Anh Em Tôi chúng tôi đã đến khảo sát.
Nay CLB Anh Em Tôi chính thức phát động “Chương trình Vu Lan và Tết Trung Thu năm 2011” từ ngày 11/8/2011 đến 9/9/2011. để thực hiện chương trình từ thiện ở 3 nơi sau:
- Cơ sở BTXH tư nhân Trần Châu (Thôn La vang xã Quảng sơn – Huyện Ninh sơn – Tỉnh Ninh Thuận)
- Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng
- Một số hộ già neo đơn đơn, bệnh tật, khó khăn tại điểm khám bệnh từ thiện Nhà Thờ Vĩnh Long
Dự kiến kinh phí thực hiện 3 nơi là 60.000.000. đồng. Chương trình cụ thể sẽ post lên ở bài khác.
Do thời gian quyên góp ngắn, và địa điểm xa nên đợt này CLB chúng tôi không nhận hiện vật để tiện chuyển đi. Mong các bạn thông cảm ủng hộ cho chương trình và đóng góp bằng hiện kim.
Để thuận tiện cho các bạn liên hệ ủng hộ, BTC bố trí các khu vực và thành viên phụ trách như sau:
Khu vực TP.HCM - Miền Nam
+ Viet Huong - 0983338921
TK Vũ Việt Hương - 007.100.2697126 tại Vietcombank HCM hoặc 0101690987 tại NH Đông Á hoặc 106 2228 2452 013 tại Techcombank TSN
+ Xuân Thắm - Bùi Xuân Thắm - 0903938661
số TK 0101.04.3234 tại NH Đông Á. / 11420351624011 tại Techcombank hoặc 1700.2060.21239 Agribank - CN TPHCM/
(Ngoài giờ làm việc các bạn có gửi quà có thể liên hệ Xuân Thắm, nhà mình đối diện CV Tao Đàn đường CMT8 - ở P. Bến Thành đi làm tan sở các bạn có thể đến nhà mình cũng tiện. Nhớ liên hệ trước)
+ Phan Tuấn Nam : ĐT 0908 599 473 - Chat : phantuannam
Trong giờ hành chính có thể liên hệ : 09 Quang Trung - P11 - Gò Vấp (Ngã 3 Lê Văn Thọ - Quang Trung, gần chợ Hạnh Thông Tây)
Ngoài giờ hành chính nếu tiện xin ghé địa chỉ 49/19 ĐHT30 - Phường Đông Hưng Thuận - Quận 12 (Đối diện trường Phan Bội Châu)
+ Kế toán già gân
Các thành viên có thể mang đến tận nhà:
Địa chỉ: 438 B1 - Phan Văn Hân, P.17 - Q. Bình Thạnh
hoặc không tiện có thể phone
Điện thoại nhà: 08 38405171 (có thể liên hệ với bà xã của tệ hạ "Cô Hoà") hoặc tệ hạ
DTDD: 0166 287 1271
Mình sẽ cố gắng đi đến chỗ để nhận nhằm giúp chương trình có được nhiều quà, tiền để đạt được mục tiêu của CLB anh em tôi đề ra
Giờ giấc: Bất kỳ lúc nào
+ hoalan_Chi : Nhận quyên góp ngoài giờ hành chính - Khu vực phụ trách : Quận 12, Quận Gò Vấp - Số đt: 0987.313.033 (Bích Chi )
Khu vực Biên Hòa, Bình Dương :
+Trần Văn Hùng - TK Trần Văn Hùng - 012.100.0499983 - tại Vietcombank Biên Hòa
9/119 Tổ 9 Khu phố 3 P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa
ĐT : 0919 548 402
+ Lê Văn Tồn - Công Ty TNHH Sơn Tison
P. Bình Hoà, -TX Thuận An- Bình Dương
ĐT: 0908130809
Khu vực Hà Nội, Miền Bắc:
+ Tigon-ETC (Huế) : 0983 283 889 hoặc 04 33120056 (trong giờ hành chính)
TK: DO THI HUE - 001.100.1708236 - Sở giao dịch ngân hàng Vietcombank
Địa chỉ: C8-TT1 Khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
+ Hiepnt1974( Hiệp) 0988 403 999
TK : Nguyễn Trọng Hiệp: 014.1000.624.990 - Ngân hàng Ngoại Thương Quảng Ninh
Khu vực Miền Trung :
+ thanhvunt (Thành Vũ) - ĐT : 098 4925769
Ngoài ra, các bạn thành viên nào có thời gian và phương tiện, có thể đăng ký làm tình nguyện viên để cùng CLB AET đi thu nhận tiền quyên góp được
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của tất cả các nhà tài trợ và thành viên!
Cập nhật danh sách đóng góp CT từ thiện Vu Lan & Tết Trung Thu 2011
Sửa lần cuối:

