Khổ sở như dân kế toán, không biết mình là người đầu tiên hay là chuyện thường như ở chợ

  • Thread starter marketing02
  • Ngày gửi
M

marketing02

Guest
28/7/11
7
0
0
35
HCM
Mình mới ra trường không được bao lâu, tưởng mọi chuyện đơn giản thôi khi ra trường, xin việc làm, nhưng mọi chuyện cũng chả suông sẻ gì. Mình xin được một công việc trong một công ty tư nhân chuyên về dịch vụ nhà hàng khách sạn. Nhân viên mới đâu có kinh nghiệm gì, nghĩ sẽ có các anh chị làm trước sẽ hướng dẫn, ngờ đâu vào làm mình phải làm tất tần tật mọi thứ, nhưng chả hiểu gì cả. Mấy anh chị trước quơ quơ tay vài cái rồi nói mình làm đi. Mình làm được chết liền, ngày nào làm cũng vả cả mồ hôi hột, lo nơm nớp, nó sai một phát tiền mình bị trừ thê thảm, mà lương có bao nhiêu đâu, công nhận kế toán nghèo thật. Hix hix

images234020_nao.jpg


Chưa kể, do là một công ty dịch vụ, tư nhân nên mọi chuyện hầu như do kế toán tổng hợp đảm trách, mà 1 tháng gặp chị ta có vài ngày, chị ta thoắt ẩn thoắt hiện giống sao trên trời. Có gì không hiểu thiệt khó để gặp chị ta mà hỏi. Thế là mọi việc lặt vặt hình như mình làm nốt như đếm hóa đơn (bill), đi kiếm các công ty đặt in hóa đơn
, rồi kiểm kho, ghi xuất nhập tồn , thậm chí phát lương.... và rất nhiều công việc lặt vặt khác nữa. Chạy đôn chạy đáo, cuối tháng tổng hợp sổ sách kế toán do bà kế toán tổng hợp giao cho, vãi cả mồ hôi. Cực nhất là cái vụ đi đặt in hóa đơn gtgt
, trưa nắng mồ hôi nhễ nhại., chạy tới chạy lui, mệt cả người, mà mình là thân gái nữa. Mệt

Nếu được quyền chọn lựa, mình không biết mình có chọn làm kế toán không nữa, lương bèo thật. Mình có bà chị họ , học giỏi, làm cũng tốt, làm cho công ty Bong-cheng( taiwan), lương cũng tầm 5tr à, ở SG mà lương thế này chắc gặm cỏ mà ăn quá, đừng nói mua nhà mua xe
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nguyenthithuha

nguyenthithuha

Guest
4/3/07
85
0
0
Daklak-Quy Nhon
Kế toán là vậy đó bạn à. Chừng nào bạn làm kế toán Trưởng bạn còn chán nữa. Nếu còn làm kế toán thì hãy từ từ mà tận hưởng "sung sướng" đi. Đường dài gập ghềnh lắm
 
phuongdongqn1986

phuongdongqn1986

Sơ cấp
19/10/10
30
0
6
Tp. HCM
Học kế toán là chuyện nhỏ - Làm kế toán mới là chuyện lớn..!

Con đường nào cũng có khó khăn hết, muốn đến thành công thì phải biết chấp nhận những điều đó thì khi thành công rồi mới có nhiều ý nghĩa, với tôi cũng gặp nhiều những trở ngại khi đi con đường này nhưng cái chính là phải tự an ủi và động viên mình theo hướng tích cực hơn, theo tôi học hỏi những điều mà mình chưa biết nên dựa vào người khác phần nào đó thôi, "Mình phải tự đi" mới là tốt, có vấp ngã mới nhớ lâu, và vậy mới biết cách đứng thế nào cho vững...! Chúc mọi người luôn vui nhé...!
 
B

bich

Trung cấp
8/12/05
100
0
0
44
nhatrang
Mình nghĩ không phải chỉ có kế toán mới ra trường mới khổ, mà những người có kinh nghiệm mấy năm chạy theo cũng mệt. Nhất là mấy năm nay, chính sách thuế liên tục thay đổi, phải cập nhật liên tục. Phải nghiên cứu thật kỹ trước khi lên hỏi thuế, nếu không muốn bị mắng, hii. Trước khi làm kế toán tổng hợp, bạn phải nắm thật vững pháp luật về thuế nếu không muốn bị phạt, phạt và phạt
 
D

dung bong

Guest
17/5/10
2
0
0
37
tuyên quang
hic mình còn thê thảm hơn, ra trường học kế toán đi đâu xin việc cũng đòi hỏi kinh nghiệm :( mà k cho làm, k chỉ bảo thì lấy đâu ra kinh nghiệm.Toàn làm khó thôi, đây là nỗi khổ chung của các bạn mới ra trường :((
 
origami

origami

Trung cấp
Mình mới ra trường không được bao lâu, tưởng mọi chuyện đơn giản thôi khi ra trường, xin việc làm, nhưng mọi chuyện cũng chả suông sẻ gì. Mình xin được một công việc trong một công ty tư nhân chuyên về dịch vụ nhà hàng khách sạn. Nhân viên mới đâu có kinh nghiệm gì, nghĩ sẽ có các anh chị làm trước sẽ hướng dẫn, ngờ đâu vào làm mình phải làm tất tần tật mọi thứ, nhưng chả hiểu gì cả. Mấy anh chị trước quơ quơ tay vài cái rồi nói mình làm đi. Mình làm được chết liền, ngày nào làm cũng vả cả mồ hôi hột, lo nơm nớp, nó sai một phát tiền mình bị trừ thê thảm, mà lương có bao nhiêu đâu, công nhận kế toán nghèo thật. Hix hix

images234020_nao.jpg


Chưa kể, do là một công ty dịch vụ, tư nhân nên mọi chuyện hầu như do kế toán tổng hợp đảm trách, mà 1 tháng gặp chị ta có vài ngày, chị ta thoắt ẩn thoắt hiện giống sao trên trời. Có gì không hiểu thiệt khó để gặp chị ta mà hỏi. Thế là mọi việc lặt vặt hình như mình làm nốt như đếm hóa đơn (bill), đi kiếm các công ty đặt in hóa đơn
, rồi kiểm kho, ghi xuất nhập tồn , thậm chí phát lương.... và rất nhiều công việc lặt vặt khác nữa. Chạy đôn chạy đáo, cuối tháng tổng hợp sổ sách kế toán do bà kế toán tổng hợp giao cho, vãi cả mồ hôi. Cực nhất là cái vụ đi đặt in hóa đơn gtgt
, trưa nắng mồ hôi nhễ nhại., chạy tới chạy lui, mệt cả người, mà mình là thân gái nữa. Mệt

Nếu được quyền chọn lựa, mình không biết mình có chọn làm kế toán không nữa, lương bèo thật. Mình có bà chị họ , học giỏi, làm cũng tốt, làm cho công ty Bong-cheng( taiwan), lương cũng tầm 5tr à, ở SG mà lương thế này chắc gặm cỏ mà ăn quá, đừng nói mua nhà mua xe
Thế theo bạn kế toán không làm những việc đó thì làm những việc gì?
Bạn mới ra trường như thế là tốt lắm rồi! đc va chạm, dc giao việc, chẳng mấy mà lại có khối kinh nghiệm.
Bạn phải biết tận dụng để học hỏi chứ. sao lại đi than thở là phải đi đặt in HĐGTGT? là kế toán không đi đặt thì ai đặt cho bạn?
Mà bạn nên biết tìm tòi thông tin trên mạng để khỏi phải đi lại nhiều như thế (ví dụ như thủ tục đặt in thế nào? làm những gì? liên lạc đt cho họ để hỏi xem....)
Chúc bạn có 1 CV tốt!
 
Hoang hoang0312

Hoang hoang0312

Trung cấp
22/5/11
58
1
8
Phủ lý, Hà nam
Hi chào bạn
Bạn là sinh viên mới ra trường mà đã có khối lượng cv khủng để làm như thế. vậy là bạn có kinh nghiệm nhiều nhiều rồi đấy. he he he
 
L

luctieulongha

Sơ cấp
16/4/11
33
0
6
38
nghe an
Đúng như bạn dung bong nói mới ra trường thì làm gì có kinh nghiệm, chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm như thế thì dân mới ra trường thất nghiệp hết ah
 
K

kimchu88

Sơ cấp
ái chà.......mình tính tới tính lui thì thấy là mình tốt nghiệp được 01 năm rồi, nhưng kinh nghiệm chưa đâu vào đâu cả....thất nghiệp mấy tháng nay rồi.....chán thiệt, muốn bỏ nghề luôn vậy đó, nhưng bỏ nghề rồi làm gì ăn đây chài.......
 
thanh phuong

thanh phuong

Guest
8/10/03
21
0
0
44
HCM
dienhoavietnam.com
Đọc bài của bạn mình nhớ cách đây 7 năm khi mình mới ra trường. học trung cấp nên người ta rất coi thường. Minh vẫn còn nhớ như in cái câu đầu tiên mình bước vào công ty kế toán trưởng phán cho mình " với trình độ đó thì chỉ có làm ở kho chứ làm được cái gì ?" và với mức lương 1,2tr. Quả nhiên không sai mình được đầy ngay xuống kho. Cũng may họ không biết mình có vài bí kiếp mình đã có trước khi quay lại trường học kế toán hihihi. Lúc đó thầm nghĩ đễ xem trình độ ai hơn ai, mình vẫn vui vẻ nhận công việc ở kho, cũng chẵng dễ chút nào cái kho lúc đó toàn là đạo tặc. Hỏ 1 cái là thủ kho nhân viên chom hàng botay. Lần đầu nhắc nhở thủ kho lần này không đáng cháu nhắc nếu lần sau thì đừng trách cháu nhé hix hix.1 lời de dọa được dành cho mình, 2 tháng vật lộn với cái kho mình lại được đưa về VP thay cho kế toán tổng hợp hiện thời. Trời thương ở đây ta bắt đầu cv tốt hơn sau vài lần cải nhau với Giám đốc, từ kế toán qua làm trợ lý giám đốc lúc này thì mới thấy cuộc đời không biết ai hơn ai. Sau 1 trận lôi đình với giám đốc mình nhớ hoài 1 câu mà mình nói giám đốc lúc đó "Làm giám đốc như anh thì đừng có làm, GĐ mà không biết cái gì hết" và nghĩ luôn. Từ đó bỏ nghề kế toán sau 5 năm khởi nghiệp giờ nhìn lại mình mới thấy ở vị trí nào mình cũng có cái khó ở đó, mình nghĩ là mình làm nhiều bất công nhưng ở vị trí cao hơn trách nhiệm nặng nề hơn và giá trị con người mình cũng hơn. Quan trọng mình có mục tiêu cho cuộc đời mình hay không? không ai đến được đích mà không phải trải qua tháng ngày gian khổ. Các bạn cứ đặt mục tiêu sẽ trở thành kế toán trưởng trong bao lâu thì hãy ráng làm học hỏi càng nhiều , người ta làm 1 các bạn làm 2,3 người ta mất 10 năm thì các bạn chỉ cần 5 năm. Lúc đó các bạn là kế toán giỏi thì các doanh nghiệp năn nỉ các bạn, lúc này các bạn có quyền chọn lựa
 
K

kimchu88

Sơ cấp
Đọc bài của bạn mình nhớ cách đây 7 năm khi mình mới ra trường. học trung cấp nên người ta rất coi thường. Minh vẫn còn nhớ như in cái câu đầu tiên mình bước vào công ty kế toán trưởng phán cho mình " với trình độ đó thì chỉ có làm ở kho chứ làm được cái gì ?" và với mức lương 1,2tr. Quả nhiên không sai mình được đầy ngay xuống kho. Cũng may họ không biết mình có vài bí kiếp mình đã có trước khi quay lại trường học kế toán hihihi. Lúc đó thầm nghĩ đễ xem trình độ ai hơn ai, mình vẫn vui vẻ nhận công việc ở kho, cũng chẵng dễ chút nào cái kho lúc đó toàn là đạo tặc. Hỏ 1 cái là thủ kho nhân viên chom hàng botay. Lần đầu nhắc nhở thủ kho lần này không đáng cháu nhắc nếu lần sau thì đừng trách cháu nhé hix hix.1 lời de dọa được dành cho mình, 2 tháng vật lộn với cái kho mình lại được đưa về VP thay cho kế toán tổng hợp hiện thời. Trời thương ở đây ta bắt đầu cv tốt hơn sau vài lần cải nhau với Giám đốc, từ kế toán qua làm trợ lý giám đốc lúc này thì mới thấy cuộc đời không biết ai hơn ai. Sau 1 trận lôi đình với giám đốc mình nhớ hoài 1 câu mà mình nói giám đốc lúc đó "Làm giám đốc như anh thì đừng có làm, GĐ mà không biết cái gì hết" và nghĩ luôn. Từ đó bỏ nghề kế toán sau 5 năm khởi nghiệp giờ nhìn lại mình mới thấy ở vị trí nào mình cũng có cái khó ở đó, mình nghĩ là mình làm nhiều bất công nhưng ở vị trí cao hơn trách nhiệm nặng nề hơn và giá trị con người mình cũng hơn. Quan trọng mình có mục tiêu cho cuộc đời mình hay không? không ai đến được đích mà không phải trải qua tháng ngày gian khổ. Các bạn cứ đặt mục tiêu sẽ trở thành kế toán trưởng trong bao lâu thì hãy ráng làm học hỏi càng nhiều , người ta làm 1 các bạn làm 2,3 người ta mất 10 năm thì các bạn chỉ cần 5 năm. Lúc đó các bạn là kế toán giỏi thì các doanh nghiệp năn nỉ các bạn, lúc này các bạn có quyền chọn lựa
Cám ơn bạn, câu chuyện bạn chia sẻ thật ý nghĩa, đủ thấy là bạn phấn đấu biết bao nhiêu mới được thành tựu như ngày hôm nay......nhìn lại mình thấy mình chảng là gì cả.......vậy thì không nên than vãn mà tiếp tục bước tới thôi, nghĩ đơn giản một chút....thanks nhiều!!!
 
nghiavanhn

nghiavanhn

Trung cấp
30/6/08
74
2
8
Ha Noi
Đọc bài của bạn mình nhớ cách đây 7 năm khi mình mới ra trường. học trung cấp nên người ta rất coi thường. Minh vẫn còn nhớ như in cái câu đầu tiên mình bước vào công ty kế toán trưởng phán cho mình " với trình độ đó thì chỉ có làm ở kho chứ làm được cái gì ?" và với mức lương 1,2tr. Quả nhiên không sai mình được đầy ngay xuống kho. Cũng may họ không biết mình có vài bí kiếp mình đã có trước khi quay lại trường học kế toán hihihi. Lúc đó thầm nghĩ đễ xem trình độ ai hơn ai, mình vẫn vui vẻ nhận công việc ở kho, cũng chẵng dễ chút nào cái kho lúc đó toàn là đạo tặc. Hỏ 1 cái là thủ kho nhân viên chom hàng botay. Lần đầu nhắc nhở thủ kho lần này không đáng cháu nhắc nếu lần sau thì đừng trách cháu nhé hix hix.1 lời de dọa được dành cho mình, 2 tháng vật lộn với cái kho mình lại được đưa về VP thay cho kế toán tổng hợp hiện thời. Trời thương ở đây ta bắt đầu cv tốt hơn sau vài lần cải nhau với Giám đốc, từ kế toán qua làm trợ lý giám đốc lúc này thì mới thấy cuộc đời không biết ai hơn ai. Sau 1 trận lôi đình với giám đốc mình nhớ hoài 1 câu mà mình nói giám đốc lúc đó "Làm giám đốc như anh thì đừng có làm, GĐ mà không biết cái gì hết" và nghĩ luôn. Từ đó bỏ nghề kế toán sau 5 năm khởi nghiệp giờ nhìn lại mình mới thấy ở vị trí nào mình cũng có cái khó ở đó, mình nghĩ là mình làm nhiều bất công nhưng ở vị trí cao hơn trách nhiệm nặng nề hơn và giá trị con người mình cũng hơn. Quan trọng mình có mục tiêu cho cuộc đời mình hay không? không ai đến được đích mà không phải trải qua tháng ngày gian khổ. Các bạn cứ đặt mục tiêu sẽ trở thành kế toán trưởng trong bao lâu thì hãy ráng làm học hỏi càng nhiều , người ta làm 1 các bạn làm 2,3 người ta mất 10 năm thì các bạn chỉ cần 5 năm. Lúc đó các bạn là kế toán giỏi thì các doanh nghiệp năn nỉ các bạn, lúc này các bạn có quyền chọn lựa
Cũng gần giống bạn, mình tốt nghiệp Trung cấp 2005, mình đi làm với mức lương 800/ tháng kế toán nhà hàng. Bảo là kế toán nhưng lúc nào nhà hàng đông khách mình chạy xuống làm thu ngân rồi nhảy ra chạy bạn, đi in order, đi mua giấy in menu, kiểm từng bill dính đầy dầu mỡ...rồi vợ xếp gây áp lực với mình, sau 2 năm mình ra đi với mức lương chưa tròn 1.2tr. Hành trang kế toán đã có gì nhiều bởi đa số chỉ làm nội bộ. Sau mình lóc cóc theo con bạn đi làm kế toán thuế rồi mình làm chân học việc tạo một VP luật với mức lương 500 ngàn. Ngày nào cũng đi khắp nơi đến các công ty này đên các chi cục thuế khác để lấy chứng từ để khai thuế. Công việc mới chỉ dừng ở việc khai thuế bởi mang tiếng là học việc nhưng chỉ là chân chạy, nếu không muốn nói thẳng là xe ôm. Không ai hướng dẫn, chỉ bảo, tự mày tự mò và đến 2 năm sau thì mình mới chập chững biết làm cái BCTC. Khi làm được 3 năm cũng là thời gian mình nhìn lại những gì được và mất, ngoài được đóng bảo hiểm với mức lương thấp nhất theo quy định, ngày lễ chả được cái gì, tết thì giỏi lắm hơn công nhân tí. Rồi tiền xăng xe, công sức những ngày mưa những ngày nắng, những ngày lạnh đến thấu xương, những ngày đi đến mấy chục cây số chỉ để xin một con dấu. Sau 3 năm làm việc mình ra đi không một nghìn trợ cấp thôi việc, thai sản thì một năm vẫn chưa lấy được. hic. mỗi lần nghĩ đến chán không chịu được. Lúc này mới quả thực khó khăn với mình khi lùng sục những công ty tuyển bằng trung cấp. Rồi tình cờ mình được nhận sang 1 công ty BĐS với mức lương hơn 4 tr chưa có hoạt động gì nhiều, công việc chỉ là báo cáo thuế, làm sổ sách, phân tích một số BCTC của công ty trên sàn. Một ngày của mình chả khác gì nhân viên nhà nước ngồi lướt web và đọc mạng. Bạn bè bảo "khổ quen rồi giờ sướng không chịu được. Quả thật, mình ngồi 1 chỗ không có việc gì làm cảm thấy vô dụng quá mà các con đường khác mở ra đều cho những người có bằng cấp ĐH. Và cũng chả trách ai được khi lao vào kiếm tiền quá sớm không chú ý đến việc học hành. Mục tiêu của mình có lẽ rất khó để đạt được dù nó đơn giản chứ không cao xa. Và tương lai cũng chưa biết được mình có tiêp tục đi theo nghề không nữa?
 
M

marketing02

Guest
28/7/11
7
0
0
35
HCM
Thế theo bạn kế toán không làm những việc đó thì làm những việc gì?
Bạn mới ra trường như thế là tốt lắm rồi! đc va chạm, dc giao việc, chẳng mấy mà lại có khối kinh nghiệm.
Bạn phải biết tận dụng để học hỏi chứ. sao lại đi than thở là phải đi đặt in HĐGTGT? là kế toán không đi đặt thì ai đặt cho bạn?
Mà bạn nên biết tìm tòi thông tin trên mạng để khỏi phải đi lại nhiều như thế (ví dụ như thủ tục đặt in thế nào? làm những gì? liên lạc đt cho họ để hỏi xem....)
Chúc bạn có 1 CV tốt!

Ôi bạn ơi, ko fai công ty nào cũng bắt kế toán đi đặtin hóa đơn đâu, mà bạn nói cứ như chơi ấy, đi làm mới biêt` thương đau, cái gì cũng có cái khó của nó. Mình kể chỉ là 1phần nhỏ trong vạn cái khó thôi

Cũng gần giống bạn, mình tốt nghiệp Trung cấp 2005, mình đi làm với mức lương 800/ tháng kế toán nhà hàng. Bảo là kế toán nhưng lúc nào nhà hàng đông khách mình chạy xuống làm thu ngân rồi nhảy ra chạy bạn, đi in order, đi mua giấy in menu, kiểm từng bill dính đầy dầu mỡ...rồi vợ xếp gây áp lực với mình, sau 2 năm mình ra đi với mức lương chưa tròn 1.2tr. Hành trang kế toán đã có gì nhiều bởi đa số chỉ làm nội bộ. Sau mình lóc cóc theo con bạn đi làm kế toán thuế rồi mình làm chân học việc tạo một VP luật với mức lương 500 ngàn. Ngày nào cũng đi khắp nơi đến các công ty này đên các chi cục thuế khác để lấy chứng từ để khai thuế. Công việc mới chỉ dừng ở việc khai thuế bởi mang tiếng là học việc nhưng chỉ là chân chạy, nếu không muốn nói thẳng là xe ôm. Không ai hướng dẫn, chỉ bảo, tự mày tự mò và đến 2 năm sau thì mình mới chập chững biết làm cái BCTC. Khi làm được 3 năm cũng là thời gian mình nhìn lại những gì được và mất, ngoài được đóng bảo hiểm với mức lương thấp nhất theo quy định, ngày lễ chả được cái gì, tết thì giỏi lắm hơn công nhân tí. Rồi tiền xăng xe, công sức những ngày mưa những ngày nắng, những ngày lạnh đến thấu xương, những ngày đi đến mấy chục cây số chỉ để xin một con dấu. Sau 3 năm làm việc mình ra đi không một nghìn trợ cấp thôi việc, thai sản thì một năm vẫn chưa lấy được. hic. mỗi lần nghĩ đến chán không chịu được. Lúc này mới quả thực khó khăn với mình khi lùng sục những công ty tuyển bằng trung cấp. Rồi tình cờ mình được nhận sang 1 công ty BĐS với mức lương hơn 4 tr chưa có hoạt động gì nhiều, công việc chỉ là báo cáo thuế, làm sổ sách, phân tích một số BCTC của công ty trên sàn. Một ngày của mình chả khác gì nhân viên nhà nước ngồi lướt web và đọc mạng. Bạn bè bảo "khổ quen rồi giờ sướng không chịu được. Quả thật, mình ngồi 1 chỗ không có việc gì làm cảm thấy vô dụng quá mà các con đường khác mở ra đều cho những người có bằng cấp ĐH. Và cũng chả trách ai được khi lao vào kiếm tiền quá sớm không chú ý đến việc học hành. Mục tiêu của mình có lẽ rất khó để đạt được dù nó đơn giản chứ không cao xa. Và tương lai cũng chưa biết được mình có tiêp tục đi theo nghề không nữa?

Cảm ơn các bạn, mọi người đã kể ra cho mình thật nhiều bài học xương máu từ các bạn, con đường chúng ta đi có thật bằng phẳng không, hay nó lắm chông gai thế này, mình biết hoàn cảnh của mình thua xa các bạn, nhưng thứ mình nhận được không gì cả. Dù làm gì thì sau này, thứ chúng ta nhận được là kinh nghiệm, tầm nhìn mới, và công việc của tôi chả khác gì tay chạy vặt đi đặt in hóa đơn gtgt . Nếu duy trì mãi thì cũng sẽ là số 0 mà thôi, kế toán nội bộ mà, mỗi công ty làm mỗi phách. Học hành chẳng dc nhiu đâu.

Điều quan trọng là bây giờ mình đang rất là nản, nản lắm, không có cảm giác hứng thú gì từ công việc cả. Người ta nói phải yêu nghề mới làm nghề được, nhưng mình nào có yêu nghề
 
Sửa lần cuối:
N

ngocky11

Guest
15/8/11
0
0
0
35
Hà Nội
Cố lên bạn ơi, kế toán mà... ai cũng có time zị hết trơn à! :)
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Haizzzz....nghe các anh chị nói, xem ra thương đau của em còn dài dài. Ngày đó em chọn nghề kế toán do ai cũng nói dễ xin việc, đối với mọi người dễ xin việc là ok lắm rùi, nhưng thật sự việc thì dễ xin thật, mà khi làm việc thì đắng cay ghê đó. Người không có kinh nghiệm đau khổ sợ thua sút, người có kinh nghiệm thì phải chạy đôn đáo, tất bật với luật lệ đảo lộn liên tục...Làm sai có mà mất mặt, mất việc...hức hức...

Em giờ đang gặp nhiều chuyện thật rắc rối trong công việc, do em còn quá kém cỏi, nhưng các anh chị có nghĩ rằng mình phải có làm , có va chạm thì mới có nhiều kinh nghiệm hơn phải không ạ? Và dĩ nhiên không ai không làm sai bao giờ anh chị hả? Phải có sai, mới có kinh nghiệm thương đau chứ....

Em giờ buồn quá, cái gì cũng muốn, muốn có kinh nghiệm, lương cũng muốn, môi trường làm việc cũng muốn.....Nhiều khi thấy nản quá, yêu nghề em còn yêu lắm, muốn bám theo vì còn thấy nó hay và thú vị lắm, mà giờ có những việc mà làm mình buồn và lo lắng nhiều quá.. Anh chị cho em thêm lời khuyên với nhé!!!
Em mất tinh thần mất thôi.!!!
 
N

nguyenxuan1102

Sơ cấp
15/8/11
6
0
0
35
Bắc Ninh City
há há.. chuyển nghề đi bạn..nhưng mình thấy cũng k có công việc gì suôn sẻ nếu mình không có lòng." không có việc gì khó, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên.." thui đã chót thì chét.. Cố lên bạn." xí hụt.! hì mình cũng đang tánh chuyển nghề đey. nhưng muk k biêt có chuyển nổi k nữa á"
 
K

kimchu88

Sơ cấp
Nếu bạn đang làm sai mà lại nghỉ việc hoặc chuyển nghề thì bạn đang trốn tránh đấy....đừng như vậy bạn nhé! bạn nói đúng, không ai là không phạm sai lầm cả, diều quan trọng là đừng tự dằn vặt mình vì sai lầm đó...mà rút ra kinh nghiệm, bạn thấy bạn kém cỏi ở điểm nào thì tìm cách khắc phục đi....hoặc nhờ các anh chị góp ý cho bạn khắc phục....phải làm một cái gì đó nhé...rồi sẽ ổn thôi....nghĩ đơn sẽ nhẹ nhàng hơn...ĐỪNG BỎ CUỘC...ĐỜI CÒN DÀI...ĐỪNG ĐỂ MÌNH LẠC VÀO BI QUAN....
 
H

Hoài Thương

Guest
Cũng gần giống bạn, mình tốt nghiệp Trung cấp 2005, mình đi làm với mức lương 800/ tháng kế toán nhà hàng. Bảo là kế toán nhưng lúc nào nhà hàng đông khách mình chạy xuống làm thu ngân rồi nhảy ra chạy bạn, đi in order, đi mua giấy in menu, kiểm từng bill dính đầy dầu mỡ...rồi vợ xếp gây áp lực với mình, sau 2 năm mình ra đi với mức lương chưa tròn 1.2tr. Hành trang kế toán đã có gì nhiều bởi đa số chỉ làm nội bộ. Sau mình lóc cóc theo con bạn đi làm kế toán thuế rồi mình làm chân học việc tạo một VP luật với mức lương 500 ngàn. Ngày nào cũng đi khắp nơi đến các công ty này đên các chi cục thuế khác để lấy chứng từ để khai thuế. Công việc mới chỉ dừng ở việc khai thuế bởi mang tiếng là học việc nhưng chỉ là chân chạy, nếu không muốn nói thẳng là xe ôm. Không ai hướng dẫn, chỉ bảo, tự mày tự mò và đến 2 năm sau thì mình mới chập chững biết làm cái BCTC. Khi làm được 3 năm cũng là thời gian mình nhìn lại những gì được và mất, ngoài được đóng bảo hiểm với mức lương thấp nhất theo quy định, ngày lễ chả được cái gì, tết thì giỏi lắm hơn công nhân tí. Rồi tiền xăng xe, công sức những ngày mưa những ngày nắng, những ngày lạnh đến thấu xương, những ngày đi đến mấy chục cây số chỉ để xin một con dấu. Sau 3 năm làm việc mình ra đi không một nghìn trợ cấp thôi việc, thai sản thì một năm vẫn chưa lấy được. hic. mỗi lần nghĩ đến chán không chịu được. Lúc này mới quả thực khó khăn với mình khi lùng sục những công ty tuyển bằng trung cấp. Rồi tình cờ mình được nhận sang 1 công ty BĐS với mức lương hơn 4 tr chưa có hoạt động gì nhiều, công việc chỉ là báo cáo thuế, làm sổ sách, phân tích một số BCTC của công ty trên sàn. Một ngày của mình chả khác gì nhân viên nhà nước ngồi lướt web và đọc mạng. Bạn bè bảo "khổ quen rồi giờ sướng không chịu được. Quả thật, mình ngồi 1 chỗ không có việc gì làm cảm thấy vô dụng quá mà các con đường khác mở ra đều cho những người có bằng cấp ĐH. Và cũng chả trách ai được khi lao vào kiếm tiền quá sớm không chú ý đến việc học hành. Mục tiêu của mình có lẽ rất khó để đạt được dù nó đơn giản chứ không cao xa. Và tương lai cũng chưa biết được mình có tiêp tục đi theo nghề không nữa?

Tôi cũng Trung cấp ra mà, thực ra, làm với DN nước ngoài họ không quan tâm tới bằng cấp nhiều lắm thì phải (hay chỉ những DN tôi từng biết), tôi thấy họ chỉ cần mình làm được việc cho họ. Hiện tại tôi cũng đã và đang làm với 2 DN FDI, nhưng chính thức làm cho 1 DN Việt Nam, ở đó yêu cầu phải nộp bằng gốc (mà bằng gốc Trung cấp của tôi thì bị mất cùng toàn bộ giấy tờ trong 1 lần đi xe khách lên HN). Tôi chỉ nộp cho họ Giấy chứng nhận đã tốt nghiệp (Thay thế bằng tốt nghiệp do mất_nguyên văn nội dung trên GCNđãTN). Cũng chẳng sao cả, quan trọng là mình có làm được việc hay không, còn mức lương thì cũng tuỳ từng nơi. Như tôi hiện đang đảm nhận chức vụ KTT với mức lương 9 tr thử việc (qua thử việc sẽ có lương chính thức> 9tr + 2 tr tiền trách nhiệm). Mức lương này có thể vẫn thấp so với HN + TP HCM và các TP lớn, nhưng ở 1 thị xã mới thì đây là mức lương mà kế toán nào cũng mơ tới. Nếu mọi người quan tâm thì có thể thấy thời gian qua rất khó khăn với tôi, nhưng khó khăn mà cứ suy nghĩ linh tinh thì chẳng giải quyết được gì cả, phải cố lên. Tôi cũng từng nghĩ bỏ nghề, nhưng hình như khi mình muốn bỏ thì nó lại cho mình 1 cơ hội để không thể bỏ nó. Khi 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
M

marketing02

Guest
28/7/11
7
0
0
35
HCM
Tôi cũng Trung cấp ra mà, thực ra, làm với DN nước ngoài họ không quan tâm tới bằng cấp nhiều lắm thì phải (hay chỉ những DN tôi từng biết), tôi thấy họ chỉ cần mình làm được việc cho họ. Hiện tại tôi cũng đã và đang làm với 2 DN FDI, nhưng chính thức làm cho 1 DN Việt Nam, ở đó yêu cầu phải nộp bằng gốc (mà bằng gốc Trung cấp của tôi thì bị mất cùng toàn bộ giấy tờ trong 1 lần đi xe khách lên HN). Tôi chỉ nộp cho họ Giấy chứng nhận đã tốt nghiệp (Thay thế bằng tốt nghiệp do mất_nguyên văn nội dung trên GCNđãTN). Cũng chẳng sao cả, quan trọng là mình có làm được việc hay không, còn mức lương thì cũng tuỳ từng nơi. Như tôi hiện đang đảm nhận chức vụ KTT với mức lương 9 tr thử việc (qua thử việc sẽ có lương chính thức> 9tr + 2 tr tiền trách nhiệm). Mức lương này có thể vẫn thấp so với HN + TP HCM và các TP lớn, nhưng ở 1 thị xã mới thì đây là mức lương mà kế toán nào cũng mơ tới. Nếu mọi người quan tâm thì có thể thấy thời gian qua rất khó khăn với tôi, nhưng khó khăn mà cứ suy nghĩ linh tinh thì chẳng giải quyết được gì cả, phải cố lên. Tôi cũng từng nghĩ bỏ nghề, nhưng hình như khi mình muốn bỏ thì nó lại cho mình 1 cơ hội để không thể bỏ nó. Khi 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Xin lỗi bạn, bạn làm kế toán thuế à, xã nào huyện nào, tỉnn nào mà lương cao thế, ở HCM chưa chắc kế toán thuế có lương mức đó đâu, lương kế toán trưởng thì ko nói, kế toán tổn hợp chưa chắc có mức đó. Lương vậy là cao đó. Mà làm sao lương nhà nước cao như vậy nhỉ, thật không ngờ đó
 
nghiavanhn

nghiavanhn

Trung cấp
30/6/08
74
2
8
Ha Noi
Tớ cũng biết nhiều nơi họ chỉ cần thực lực chứ không quan trọng bằng cấp nhưng giờ bạn cứ lên bất kỳ một trang web tuyển dụng việc làm nào đi, họ đều có yêu cầu về bằng cấp cả. Tớ đã gửi đi 4 cái CV mà chưa thấy có chút hồi âm nào đáp lại. Tớ chán kế toán nhưng giờ chưa biết làm gì đây?
Ai biết cách lấy hàng quần áo quảng châu cho trẻ em không?bảo tớ với.
 

Xem nhiều