Chào cả nhà!
Buổi làm việc đầu tuần của cả nhà tốt đẹp cả chứ!
Cuối tuần vừa rồi mình về quê ăn rằm cùng gia đình. Thật vui vì 3 tháng rồi mình mới vìa quê, nhớ nhà kinh khủng. Về có hai ngày mà mình cảm tưởng vòng 2 của mình phình ra chục xen-ti-mét.:005:
Thế thứ 7 vừa rồi có ai được xem sao băng không?
Khoe với mọi người nhé, mình được xem mưa sao băng đấy, đẹp lắm.
Không phải một ngôi mà rất nhiều!:045::045:
Hì!
23h00 tối thứ 6:
- huyenthuongly: Mẹ ơi, 2h30 mẹ gọi con dậy xem sao băng nhé!
- mẹ: ừ! Có dậy được không đấy?
- huyenthuongly: Có ạ! Mẹ nhớ gọi con đấy nhé!
2h30' sáng thứ 7:
chuông báo thức kêu!
Mẹ gọi lần 1: Không dậy
Mẹ gọi lần 2: Cương quyết không dậy
3h20' sáng thứ 7:
Chuông báo thức kêu lần 2!
huyenthuongly: Mẹ ơi! Mẹ có đi vệ sinh không?
mẹ: Không! Bật điện sáng lên mà đi! Trời sáng giăng lắm!
huyenthuongly: (bật dậy, mắt nhắm nghiền, lừ đừ tiến thẳng ra cửa)
mẹ: Có bật điện được không?
huyenthuongly: Không cần đâu ạ!
10 phút sau:
mẹ: Quái! Sao nó đi vệ sinh lâu thế nhỉ?
huyenthuongly: (từ hiên nhà vọng vào): Con đang ở ngoài này xem sao băng!
Thế là từ 3h30' đến tận khi mặt trời mọc, một mình tớ lủi thủi ngoài sân, bị muỗi chích xưng hết cả người, ngồi xem sao băng.
Cứ ngửa mặt lên trời khoảng 15' thì có một ngôi sao vụt qua bầu trời. Cũng may, thi thoảng có những hai ngôi vụt qua bầu trời liên tiếp.
Tớ cứ ngồi ngửa cổ lên trời gần hai tiếng như thế đấy. Hi! Đau cổ thì đau lắm nhưng vui lắm vì chưa bao giờ được xem nhiều sao băng như thế cả. Mà bầu trời đêm ở quê đẹp thật ấy, ở thành phố điện sáng lên tận mây thành ra chả bao giờ nhìn thấy một ngôi sao sáng nào cả.:005:
Í! Sáng nay kể cho bạn nghe, bạn tớ hỏi "Thế mày có ước thành tỉ phú vàng không?" - Quên mất! Giá vàng đang hoành hành thiên hạ thế này mà mình quên mất!!! Hì! Hơi tiếc nhỉ!:003::003::003:
Bây giờ tớ mới biết, mưa sao băng không như trong phim Hàn Quốc!
Lúc đầu ngồi đợi, tưởng là sẽ có một trận mưa sao băng cực kỳ huyền diệu sẽ vụt qua bầu trời làm sáng cả bầu trời đêm, nào ngờ, từng ngôi sao một, lên sân khấu trình diễn, không một ngôi nào có cách biểu diễn giống một ngôi nào!
Mình phải thốt lên rằng: "Cuộc nổi dậy của những mảng thiên thạch!"
Hì!Sung sướng đến tận lúc già mất!:004::004::004:
Buổi làm việc đầu tuần của cả nhà tốt đẹp cả chứ!
Cuối tuần vừa rồi mình về quê ăn rằm cùng gia đình. Thật vui vì 3 tháng rồi mình mới vìa quê, nhớ nhà kinh khủng. Về có hai ngày mà mình cảm tưởng vòng 2 của mình phình ra chục xen-ti-mét.:005:
Thế thứ 7 vừa rồi có ai được xem sao băng không?
Khoe với mọi người nhé, mình được xem mưa sao băng đấy, đẹp lắm.
Không phải một ngôi mà rất nhiều!:045::045:
Hì!
23h00 tối thứ 6:
- huyenthuongly: Mẹ ơi, 2h30 mẹ gọi con dậy xem sao băng nhé!
- mẹ: ừ! Có dậy được không đấy?
- huyenthuongly: Có ạ! Mẹ nhớ gọi con đấy nhé!
2h30' sáng thứ 7:
chuông báo thức kêu!
Mẹ gọi lần 1: Không dậy
Mẹ gọi lần 2: Cương quyết không dậy
3h20' sáng thứ 7:
Chuông báo thức kêu lần 2!
huyenthuongly: Mẹ ơi! Mẹ có đi vệ sinh không?
mẹ: Không! Bật điện sáng lên mà đi! Trời sáng giăng lắm!
huyenthuongly: (bật dậy, mắt nhắm nghiền, lừ đừ tiến thẳng ra cửa)
mẹ: Có bật điện được không?
huyenthuongly: Không cần đâu ạ!
10 phút sau:
mẹ: Quái! Sao nó đi vệ sinh lâu thế nhỉ?
huyenthuongly: (từ hiên nhà vọng vào): Con đang ở ngoài này xem sao băng!
Thế là từ 3h30' đến tận khi mặt trời mọc, một mình tớ lủi thủi ngoài sân, bị muỗi chích xưng hết cả người, ngồi xem sao băng.
Cứ ngửa mặt lên trời khoảng 15' thì có một ngôi sao vụt qua bầu trời. Cũng may, thi thoảng có những hai ngôi vụt qua bầu trời liên tiếp.
Tớ cứ ngồi ngửa cổ lên trời gần hai tiếng như thế đấy. Hi! Đau cổ thì đau lắm nhưng vui lắm vì chưa bao giờ được xem nhiều sao băng như thế cả. Mà bầu trời đêm ở quê đẹp thật ấy, ở thành phố điện sáng lên tận mây thành ra chả bao giờ nhìn thấy một ngôi sao sáng nào cả.:005:
Í! Sáng nay kể cho bạn nghe, bạn tớ hỏi "Thế mày có ước thành tỉ phú vàng không?" - Quên mất! Giá vàng đang hoành hành thiên hạ thế này mà mình quên mất!!! Hì! Hơi tiếc nhỉ!:003::003::003:
Bây giờ tớ mới biết, mưa sao băng không như trong phim Hàn Quốc!
Lúc đầu ngồi đợi, tưởng là sẽ có một trận mưa sao băng cực kỳ huyền diệu sẽ vụt qua bầu trời làm sáng cả bầu trời đêm, nào ngờ, từng ngôi sao một, lên sân khấu trình diễn, không một ngôi nào có cách biểu diễn giống một ngôi nào!
Mình phải thốt lên rằng: "Cuộc nổi dậy của những mảng thiên thạch!"
Hì!Sung sướng đến tận lúc già mất!:004::004::004:

