Tâm sự của người mới đi làm!

  • Thread starter longin1903
  • Ngày gửi
L

longin1903

Sơ cấp
12/5/11
34
0
0
HCM
Mình ra trường gần 1năm mới đi làm! mình làm ở cơ quan nhà nước! lúc đầu cũng háo hức lăm! nhưng rồi được vài ngày thì thấy mệt mỏi vô cùng! công việc cũng không có gi` nhiều! mọi người cũng hoà đồng vui vẻ với mình! nhưng không hiểu sao mình thấy chán nản,mệt mỏi dù mọi người ai cũng vui vẻ với mình! khi họ vui vẻ với mình, ngoài mặt mình vẫn vui nhưng không hiểu sao trong lòng mình vân chán nản và tuyệt vọng! không biết mình bị sao nữa! giờ mình bị trầm cảm nặng! chán ăn,khó ngủ! không biết có bạn nào ngày đầu tiên đi làm có bị giống mình không? mong được các bạn chia sẻ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoaboconganh281190

hoaboconganh281190

Sơ cấp
20/7/11
22
0
0
35
bắc ninh
Mình thì đi làm được 6 tháng rồi. Nhưng giờ mình mới thấy thật sự mệt mỏi. nhiều lúc mình có cảm giác giống bạn lắm. Mình cũng đang chán ăn chán ngủ đây. Chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa.
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
- Theo bạn, bạn thích được làm những công việc như thế nào?
- Bạn đã nghiên cứu từ trước về môi trường làm việc, về các công việc làm trong nhà nước (đặc biệt là ở cơ quan bạn xin vào làm) chưa?
- Tham khảo thêm các nguồn viết về vấn đề của bạn tại đây
 
Sửa lần cuối:
V

vtnhungstorm

Guest
9/3/11
8
0
0
35
Ha Noi
Mình nghĩ rằng, vào làm nhà nước cũng kiểu như là bạn đã đóng khung tương lai nghề nghiệp mình tại đó. Bởi công việc đó sẽ gắn với bạn cả đời, bởi nếu không phải thế thì có lẽ ko có lý do để bạn vào làm Nhà nước. Mình cũng có nhiều bạn làm Nhà nước, cũng nói như bạn vậy.

Hãy nghĩ xem thực sự mình cần điều gì bạn nhé! Bây giờ, quan trọng là cuộc sống, Nhà nước chưa chắc chắn là sẽ sống tốt hơn bên ngoài đâu.
 
kunng0k88

kunng0k88

Guest
19/7/11
16
0
1
37
viet nam
mình cũng mới ra trường và đi làm ddc 3tuần.mới đầu đi làm thì háo hức.nhưng càng ngày càng thấy chán và nản
 
bluerose_90

bluerose_90

Don't cry
Mình cũng thấy thế chỉ được mấy tháng đầu, bây giờ thấy nản quá, thực sự mình thấy càng ngày càng mệt mỏi:wall:
 
P

peonyluong

Sơ cấp
18/8/11
3
0
0
tân phú
Ban oi!
minh cung moi ra truong.cung moi di lam gan duoc 1 thang.nen m cung kha hieu dc tam trang cua ban.
M ngi ban co rat nhieu niem vui va hp ma ban chua nhan ra dc do. Ko phai ai ra truong co viec lam nhu chung ta hien nay.
ban mjh ra truong dc nam r.tim mai ma ko co.tuyet vong lam lun. but van co gang tiep tuc.
Va mot dieu may man nua: theo nhu ban noi thi mjh ngi.ban may man khi moi dc vao lam o 1 moi truong tot nhu the.
con nhu minh day.moi vo cty lam.ko ai quen.cty ko co kt.mjh nhu dua mo coi bi cha me bo roi(lien tuong thui nha....hihih) ko ai chi mjh ca.moi thu phai tu may mo, hoc hoi.lam thi so sai nua!
voi lai ai moi vao nge cung vay het ban ah
cgang len,luc quen viec, quen voi moi truong lam viec thi se kha hon thui.
ban hay ngi den nhung nguoi ko dc may man nhu chung ta ma lam dong luc phan dau nhe!!!!!!
Chúc bạn mau lay lai tinh than de chien dau nha!!!!!!
tạm biet!!!!!!!!
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
À Uh...mấy pác cứ chán đê.......cứ nản đê..................để những người không có điều kiện như các pác phấn đấu....

Có những người công việc mệt nhọc, ngày chỉ đủ cơm ăn mà vẫn hăng say làm....họ có nói gì đâu.....mong sao họ được thế vào chỗ của các pác " Nhàn cư vi bất thiện"

@ peonyluong: pác vít cóa dấu nhá...iem đọc mãi , vác cả từ điển học chat ko dấu để xem mới dịch nổi hic hic
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
112
3
16
HN
À Uh...mấy pác cứ chán đê.......cứ nản đê..................để những người không có điều kiện như các pác phấn đấu....

Có những người công việc mệt nhọc, ngày chỉ đủ cơm ăn mà vẫn hăng say làm....họ có nói gì đâu.....mong sao họ được thế vào chỗ của các pác " Nhàn cư vi bất thiện"

@ peonyluong: pác vít cóa dấu nhá...iem đọc mãi , vác cả từ điển học chat ko dấu để xem mới dịch nổi hic hic

Đúng là những gì bọn mình đang có đc là rất tốt hơn so với những ng nông dân chân lấm tay bùn, những ng đang lao động tay chân vất vả. Em đồng ý với anh. Nhưng anh nói cũng ko đúng lắm đâu. Các bạn ấy chán nản thì có tội gì chứ. Khi kỳ vọng khác với thực tế thì chán nản thôi. Bây h hoặc thay đổi kỳ vọng hoặc thay đổi thực tế là ok (Hoặc an bài với môi trường hiện tại hoặc tìm chỗ khác). Chẳng lẽ từ khi đi làm tới giờ chưa bao h anh chán công việc? Nếu thế thì anh thật hạnh phúc, không biết có phải vì công việc của anh rất tốt hay ko, nhưng việc anh luôn biết cách hài lòng với cs mới là điều đáng học hỏi nhất. Em đang cố gắng học cách bằng lòng với những gì mình đang có cho cái tâm mình nhẹ nhõm.
 
D

dunghatinh

Trung cấp
22/9/09
142
1
0
HCM
Đúng là những gì bọn mình đang có đc là rất tốt hơn so với những ng nông dân chân lấm tay bùn, những ng đang lao động tay chân vất vả. Em đồng ý với anh. Nhưng anh nói cũng ko đúng lắm đâu. Các bạn ấy chán nản thì có tội gì chứ. Khi kỳ vọng khác với thực tế thì chán nản thôi. Bây h hoặc thay đổi kỳ vọng hoặc thay đổi thực tế là ok (Hoặc an bài với môi trường hiện tại hoặc tìm chỗ khác). Chẳng lẽ từ khi đi làm tới giờ chưa bao h anh chán công việc? Nếu thế thì anh thật hạnh phúc, không biết có phải vì công việc của anh rất tốt hay ko, nhưng việc anh luôn biết cách hài lòng với cs mới là điều đáng học hỏi nhất. Em đang cố gắng học cách bằng lòng với những gì mình đang có cho cái tâm mình nhẹ nhõm.
Bạn cũng hơi nặng nề quá. Có những khi người ta chỉ chán trong chốc lát lại thôi nhưng dư âm của nó lại lây lan cho những người khác. Tất nhiên một người làm một công việc suốt một thời gian dài lặp đi lặp lại có khi nhàm chán, có khi gặp khó khăn mà nản lòng. Nhưng mình chán không có nghĩa là phải bắt người khác phải chia sẽ cái chán nản đó mà chán theo. Tại sao không nhìn vào lạc quan mà định hướng cho nhau cùng đi đúng hơn. Công việc nhàm chán có thể tự học hỏi thêm cho nó thú vị hơn, chia sẻ với đồng nghiệp trong công việc,...
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Đúng là những gì bọn mình đang có đc là rất tốt hơn so với những ng nông dân chân lấm tay bùn, những ng đang lao động tay chân vất vả. Em đồng ý với anh. Nhưng anh nói cũng ko đúng lắm đâu. Các bạn ấy chán nản thì có tội gì chứ. Khi kỳ vọng khác với thực tế thì chán nản thôi. Bây h hoặc thay đổi kỳ vọng hoặc thay đổi thực tế là ok (Hoặc an bài với môi trường hiện tại hoặc tìm chỗ khác). Chẳng lẽ từ khi đi làm tới giờ chưa bao h anh chán công việc? Nếu thế thì anh thật hạnh phúc, không biết có phải vì công việc của anh rất tốt hay ko, nhưng việc anh luôn biết cách hài lòng với cs mới là điều đáng học hỏi nhất. Em đang cố gắng học cách bằng lòng với những gì mình đang có cho cái tâm mình nhẹ nhõm.

Câu này của em đúng chưa đủ ah ^_^. Nếu chỉ bằng lòng thôi thì lại quay về cái vòng luẩn quẩn chán nản của các bạn ấy.

Vì vậy mình phải đặt cho 1 mình mục tiêu cao hơn để ta luôn có động lực ...luôn bắt ta phải mất công mất sức để đạt được mục tiêu đó em ah....

đấy là cách anh chọn....ko chỉ trong công việc mà trong mọi lĩnh vực ^_^
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
112
3
16
HN
Câu này của em đúng chưa đủ ah ^_^. Nếu chỉ bằng lòng thôi thì lại quay về cái vòng luẩn quẩn chán nản của các bạn ấy.

Vì vậy mình phải đặt cho 1 mình mục tiêu cao hơn để ta luôn có động lực ...luôn bắt ta phải mất công mất sức để đạt được mục tiêu đó em ah....

đấy là cách anh chọn....ko chỉ trong công việc mà trong mọi lĩnh vực ^_^
chắc tại vì cái em đang có cũng đáng để bằng lòng rồi nên em chưa thấy luẩn quẩn, nhưng mờ em cũng đang có nhìu mục tiêu lắm. tuy nhiên trong lúc chưa có gì khác thì nên tập trung và toàn tâm toàn ý cho cái mình đang có.

trong mọi lĩnh vực á, thế có vợ roài vẫn đặt mục tiêu thêm vợ thêm bồ sao ta? hehe

Gửi các bạn trong topic: Ai cũng có những nỗi chán nản cả các bạn à, cs là thế mà, cố lên nhé!
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
chắc tại vì cái em đang có cũng đáng để bằng lòng rồi nên em chưa thấy luẩn quẩn, nhưng mờ em cũng đang có nhìu mục tiêu lắm. tuy nhiên trong lúc chưa có gì khác thì nên tập trung và toàn tâm toàn ý cho cái mình đang có.

trong mọi lĩnh vực á, thế có vợ roài vẫn đặt mục tiêu thêm vợ thêm bồ sao ta? hehe

Gửi các bạn trong topic: Ai cũng có những nỗi chán nản cả các bạn à, cs là thế mà, cố lên nhé!

Hì hì em ko thấy chữ ký của anh ah ( he he đùa tý )

Túm lại hãy làm cho cuộc sống của mình thêm động lực. Khi gặp khó khăn , chán nản hãy nhìn nghĩ về những người chưa có điều kiện như mình. Họ vẫn sống, vẫn chiến đấu, vẫn yêu hết mình.............TẠI SAO MÌNH LẠI KHÔNG? ^_^
 
C

chunglinh

Guest
3/10/10
7
0
0
37
co nhue, tu liem, ha noi
Có lẽ bạn nên thử thay đổi môi trường làm việc xem sao. Mình cũng từng bị rơi vào trạng thái này, mình đang đi tìm 1 công việc khác cho phù hợp hơn đây, mà cũng thật sự là khó..hic
 
K

kenhnhansu

Guest
9/9/11
40
1
0
Hà Nội
Mĩnh nghĩ khi chúng ta làm bất cứ một việc gì suốt ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác... sau một thời gian đều cảm thấy chán, nhưng bạn thử nghĩ xem nếu bây giờ bạn không đi làm, ngày nào cũng ở nhà quanh quẩn chẳng có việc gì làm cũng sẽ rất chán. Vậy nên thỉnh thoảng bạn hãy tạo một điều gì đó mới mẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống để thấy vui vẻ hơn, thú vị hơn, như vậy sẽ đỡ nhàm chán
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Không biết các bạn thế nào, chứ bản thân tôi thấy rằng khi nào tôi qua 6 tháng làm việc ở một nơi mới rồi thì tôi mới cảm thấy "bình thường" trở lại được.

CÒn hồi xưa mới ra trường cũng shock khi tiếp xúc với thực tế, với nhiều loại người khác nhau. Nó khác hẳn môi trường khi còn học.
Có đứa cháu học xong trung cấp thiết kế (nhãn hiệu) đang tìm việc. Thấy nó vất vã . lo lắng đi tìm việc thấy cũng tội nghiệp
 

Xem nhiều