Yêu thử 1 tháng

kunng0k88

Sơ cấp
tình yêu thật khó nói.yêu thử 1 tháng liệu có ổn ko đây?
ck: Vk ơi mua tôm
vk: Mới ôm xong mà
ck: Thế thì mua thịt
vk: mới...xong còn gì
ck:Điếc à?
vk: E tiếc gì A đâu
 
Yêu thật luôn đi ,thử làm jề ??????
:029::029::029:
"Anh sợ rằng tình yêu ấy mong manh.
Và biết đâu chừng một ngày kia lại trở thành cổ tích.
Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách.
Anh:"Vạnlý trường thành ...xa mãi bến bờ em "
Chẳng thể nào em hiểu được cho anh.
Những nhớ nhung đợi chờ mòn mỏi.
Cả nỗi hoài nghi và niềm tin oà vỡ.
Chuyện của một người ... Muôn thủa phải không em?
Anh muốn được yêu! Đơn giản chân thành.
Bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn tay siết.
Đời sống tận cùng nào phải anh không biết.
Nhưng anh muốn chúng mình đúng nghĩa với tình yêu"
 
một ngày mới nắng lên em giang tay chào đón
.........nhẹ nhàng tia nắng hồng em đen thui vì nắng
...........sáng anh bóp 1 tý
...............tối anh nặn 1 tý
....................sáng nặn tối bóp
.......xẹp lép,vứt bỏ
.......bóp- nặn- vứt
.........................................hýt tuýp đánh răng.
haizzzzzzzzzzz

thà chọn 1 kết thúc buồn........
......còn hơn 1 nỗi buồn không bao giờ có kết thúc
....đôi khi fải hoc 2 từ " chấp nhận"
dù......ko muốn
 
Sửa lần cuối:
hum nay là ngày thứ 3 trong 1 tháng iu thử của mình.ko ddc gặp anh mình thật sự thấy nhớ anh.ko bít anh có nhớ mình ko??????tình iu thật rắc rối.ghen tuông giận hờn.nhưng mình thật vui khi có anh.anh ơi em sẽ cố gằng để iu anh trong 1 tháng này
 
IU thử ư, chưa bao giwof nghĩ tới sẽ iu thử 1 ai đóa. Tại sao không phải thật mà là thử bạn???
 
Tình yêu đâu phải trò chơi.... mà yêu thật hay thử thì kêt thúc vẫn buồn..... Chẳng tin ai cả, chẳng yêu ai hết. thế cho khỏe....
 
IU thử ư, chưa bao giwof nghĩ tới sẽ iu thử 1 ai đóa. Tại sao không phải thật mà là thử bạn???

Tại vì không dám yêu hết lòng....thử thui cho chắc.. yêu cũng nghiện đó... thử nhưng mà cảm giác thật. Mà muốn cai nghiện thì phải vượt qua nhiều nỗi đau để trở lại những ngày tháng bình thường trước kia....

Một mai qua cơn mê... xa cuộc đời bềnh bồng...ta chỉ còn hư không....
:005:
 
Tại vì không dám yêu hết lòng....thử thui cho chắc.. yêu cũng nghiện đó... thử nhưng mà cảm giác thật. Mà muốn cai nghiện thì phải vượt qua nhiều nỗi đau để trở lại những ngày tháng bình thường trước kia....

Một mai qua cơn mê... xa cuộc đời bềnh bồng...ta chỉ còn hư không....
:005:
Dậy là đa sầu đa cảm ùi, gặp ai cũng có cảm giác....cũng thix...cũng iu......1 trái tim khỏe
 
Dậy là đa sầu đa cảm ùi, gặp ai cũng có cảm giác....cũng thix...cũng iu......1 trái tim khỏe

Đăng ký iu thử 1 tháng đê!!!!!!!!!!!!!!!!!thay đổi cảm giác nào.
 
Dậy là đa sầu đa cảm ùi, gặp ai cũng có cảm giác....cũng thix...cũng iu......1 trái tim khỏe

Ặc ặc, gặp ai cũng thik cũng yêu là khổ, vì chẳng cái gì bền vững cả.... nghiện yêu vì đã lỡ dùng thử rùi....hic hic...như thuốc nghiện ấy :004: Đừng thử dù chỉ 1 lần :030:
 
Ăn có thể ăn nửa bữa
Ngủ có thể ngủ nửa đêm
Nhưng không thể đi nửa đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim ...


Các bạn cho mình hỏi: Tình yêu là cái quái gì nhỉ ???? :wall::wall:
 
đã nói là " thử " thì chẳng có j là hay ho cả. tình yêu hãy để trái tim thật sự lên tiếng bạn à. khi hai tâm hồn đồng điệu thì sẽ yêu thôi. sao phải "thử" khi mà chẳng biết gì về nó.
 
giữa 2 ng cũng có tc.nhưng chưa thật sự tin rằng 2 ng có thật sự dành cho nhau hay ko?chính vì vậy fải thử để xem 2ng có thật sự dành cho nhau ko.
Mà cái gì cũng vậy mới thì fải thử.thử thì mới bít có ngon hay ko.
ko tin à? sờ thử coi........hiiiiiiiiiii

iu thử để oy khi chia tay thì sẽ ko ai fải đau khổ hýt.mọi chuyện sẽ lại trở về như trc
 
Sửa lần cuối:
Ăn có thể ăn nửa bữa
Ngủ có thể ngủ nửa đêm
Nhưng không thể đi nửa đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim ...


yêu bằng 1/4 1/5 được rùi ;

thử thì có thử hết ko ????????????????????????
 
Ặc ặc, gặp ai cũng thik cũng yêu là khổ, vì chẳng cái gì bền vững cả.... nghiện yêu vì đã lỡ dùng thử rùi....hic hic...như thuốc nghiện ấy :004: Đừng thử dù chỉ 1 lần :030:

Co thuốc nghiện yêu :wall::wall::wall:, phải mua vài than về sắc uông mới đc chai lì cảm xúc ùi.....ục.....ục.....ục:wall::wall:
 
Ăn có thể ăn nửa bữa
Ngủ có thể ngủ nửa đêm
Nhưng không thể đi nửa đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim ...


yêu bằng 1/4 1/5 được rùi ;

thử thì có thử hết ko ????????????????????????
cái gì thử dc thì thử.hề hề.còn cái gì ko thử dc thì thôi.hí hí

Co thuốc nghiện yêu :wall::wall::wall:, phải mua vài than về sắc uông mới đc chai lì cảm xúc ùi.....ục.....ục.....ục:wall::wall:

có ai bán thuốc nghiện iiu cho ban yoyo ko?hihi.t rao hộ bạn yoyo.ai bán thì nhào vzô
 
Co thuốc nghiện yêu :wall::wall::wall:, phải mua vài than về sắc uông mới đc chai lì cảm xúc ùi.....ục.....ục.....ục:wall::wall:

Tình yêu ai bán mà mua........... thì làm sao có thuốc này chứ !:wall:
 
Tình yêu ai bán mà mua........... thì làm sao có thuốc này chứ !:wall:

Ai biết linhlinh nói có thuốc nghiện iu ==> phải có ng bán....hứt...hứt...
 
Ai biết linhlinh nói có thuốc nghiện iu ==> phải có ng bán....hứt...hứt...

Ặc ặc....linhlinh nói tình yêu cũng như thuốc gây nghiện, yêu thử mà đau thật.... HỨc hức....thuốc nghiện yêu mà có, bán cái Hội độc thân đi, mua thuốc về chia cho thành viên heheeeee :004::004:
 
Nay kại có vấn đề yêu thử nửa hả, sao mà lắm chiêu nhiều trò thế. Mà khi làm wen rồi hai người nói mình yêu thử một tháng coi thế nào rồi thì tính tiếp nghe nó thế nào đấy. Gặp mình mà nghe câu đó là đường ai nấy đi.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top