Thơ về mẹ nhé

  • Thread starter hoaboconganh281190
  • Ngày gửi
hoaboconganh281190

hoaboconganh281190

Sơ cấp
20/7/11
22
0
0
35
bắc ninh
Hà Nội những ngày không bên mẹ.
Con nơi đây sao thấy buồn thiu.
Nhìn ánh trăng sáng một màu lạnh lẽo.
Bởi vì đâu con nhớ mẹ mẹ ơi:051:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Thơ Tặng Mẹ
(Thương tặng những ai đang còn Mẹ )

Con xin tặng Mẹ bài thơ
Để Mẹ ngồi đọc những giờ rảnh rang
Mẹ ơi thương Mẹ vô vàn
Mỗi khi nhớ đến hai hàng lệ rơi
Xa nhà buồn lắm Mẹ ơi
Nghĩa Mẹ như thể biển khơi dạt dào
Tình thương mát dịu ngọt ngào
Đố ai chia cách ngăn rào tình yêu
Mẹ ơi thương Mẹ về chiều
Nắng mưa ai biết nâng niu chén trà
Nghĩ nhiều trán đã nhăn da
Phong trần dày dạn hoá ra bạc đầu
Càng thương càng rớt giọt châu
Càng ơn nuôi dưỡng càng đau tâm lòng
Nuôi con ai dễ mà mong
Bao giờ con trả cho xong hiếu nầy
Nuôi con những ước sum vầy
Ai đem xa cách thân nầy héo hon
Thương con lòng Mẹ hao mòn
Còn thương còn nhớ ai còn xác ve
Suốt đời sống với bờ tre
Mưa đông tầm tả nắng hè đốt thiêu
Gia đình ngoảnh lại quạnh hiu
Nuôi con những ước về chiều ... nhờ chi ?
Những lời tâm sự con đi
Xa quê xin gởi những gì thiết tha
Hôm nay Lễ Mẹ phương xa
Vần thơ dâng Mẹ là hoa tặng Người.
<NTAN.ST>
 

Xem nhiều