Ðề: Mức lương kế toán hiện nay? Mình cũng là dân kế toán. Tốt nghiệp được 2 năm rồi. Trước mình làm ở HN, với mình thì công việc không có gì vất vả, thậm chí mình còn thích ở lại làm thêm hoặc tới công ty cả t7 và cn dù không được tính làm thêm. Nói thật sự là mình thích công việc ở đó. Lương thì 3tr, phụ cấp ăn ca 300k, nghỉ thứ 7 và chủ nhật, 30.4, 2.9, tết dương lịch đều có thưởng, có lương tháng 13 dù không tính theo thâm niên. Mình vào cty hồi tháng 6, tháng 8 ký hợp đồng 1 năm và được đóng bảo hiểm luôn. Mình thấy thật sự may mắn. Tết âm lịch sếp xét tăng lương và mình lên 3,5tr. Liên hoan, ăn uống, công đoàn, ... tất cả rất bài bản và đúng luật, 1 năm 12 ngày phép, k bao giờ chậm lương, thậm chí khối văn phòng còn toàn nhận lương cuối tháng dù hợp đồng ghi là mùng 5 tháng sau. Môi trường làm việc thì sạch sẽ, thoải mái, bữa trưa có người nấu ăn rồi cuối tháng lấy phụ cấp ăn ca đóng vào. Sếp tính cẩn thận, ''sợ chết'' nên nhân viên cũng được thơm lây, toàn uống lavie, nấu ăn bằng nước lavie. Nhân viên thì rất hòa đồng thân thiện và đoàn kết nữa. Những ngày hè nóng bức các chị sẽ nấu chè cho khối văn phòng ăn. Sinh nhật hay ngày gì đó vui vui hay sếp mời lại gọi chè huế về ăn,... Ôi thật là thích
Bây giờ theo chồng tương lai về Phú Thọ. Hic. Nghĩ lại công việc ở dưới HN mà thèm, lại ước ao. Trên Phú Thọ, nếu làm cho công ty nước ngoài (chủ yếu là cty Hàn Quốc) thì lương và chế độ cũng được nhưng thời gian làm việc thì thôi rồi, không phải xuất thân từ con nhà nông đi học thì khó mà theo được, ngày làm 10 -12h, công việc thì áp lực, qui định thì nghiêm ngặt. Haiz. Đầu quân cho mấy công ty Việt Nam thì lương không cao, 2,5tr - 3tr nhưng toàn ràng buộc kiểu đặt cọc hay giữ bằng gốc, và tốt lắm thì sau 6 tháng được đóng bảo hiểm. Cơ mà mấy anh Việt Nam trên này tài chính kém lắm, toàn nợ lương thôi, ngân hàng nào cũng quan hệ và chủ yếu là vay tiền, tới ngày 25 hàng tháng là ôi thôi. Đã thế môi trường làm việc thì luộm thuộm và bừa bộn kinh hồn, quản lý rõ ràng là kém. Đặc biệt các công ty rất phụ thuộc vào phần mềm, những kế toán chủ chốt thế nào mà lại toàn được học nghiệp vụ 3 tháng rồi về làm. Huhu. Kinh qua một vài công ty mình thật sự thấy nản lẳm. Thời buổi khó khăn, tìm việc khó thật, nhưng mà tìm việc làm để sống chứ không phải tìm việc làm để chết. Bước vào một vài công ty đã thấy rõ tương lai rồi thì dù lương tâm muốn cố thì sức cũng không có mà cố. Hic.
Mà số mình cũng may. Đi đâu làm gì cũng gặp người tốt, bây giờ mình lại nhận làm kế toán cho ông anh mới thành lập công ty. Thôi thì cứ nhận làm cho đỡ quên nghề thôi chứ lương và chế độ thì cũng k tính toán lắm vì là chỗ anh em, anh cũng tin tưởng mình nên chỉ mong anh làm ăn phát triển được là tốt rồi. Chắc lúc đó anh cũng không quên mình đâu.
.
Nhân đây mình cũng nhờ các bạn giúp đỡ nhé. Ai quen biết công ty nào ở Việt Trì - Phú Thọ cần thuê kế toán tổng hợp, kế toán thuế làm dịch vụ thì giới thiệu cho mình với nhé. Số điện thoại của mình là: 0969.351.046, email:
nguyenthuynga19xx@gmail.com Cảm ơn tất cả và chúc các bạn may mắn nhé!