Câu lạc bộ ngày càng xa dần không còn như trước....

  • Thread starter huemis
  • Ngày gửi
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
280
0
0
42
ha noi
Từ khi tôi tham gia vào web kế toán, tôi rất vui vì WKT không chỉ là nơi tham gia giúp nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.Rồi các hoạt động thể thao cũng như các cuộc giao lưu để hiểu nhau ngày một xa dần, và tôi tham gia câu lạc bộ bóng để có thể cùng được giao lưu chia sẻ vẻ cùng bạn bè trong web,nhưng rồi tât cả các dần dần tôi cảm thấy không còn dược như ban đầu.mà chỉ còn lại một số người nữa
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
huemis nói:
Từ khi tôi tham gia vào web kế toán, tôi rất vui vì WKT không chỉ là nơi tham gia giúp nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.Rồi các hoạt động thể thao cũng như các cuộc giao lưu để hiểu nhau ngày một xa dần, và tôi tham gia câu lạc bộ bóng để có thể cùng được giao lưu chia sẻ vẻ cùng bạn bè trong web,nhưng rồi tât cả các dần dần tôi cảm thấy không còn dược như ban đầu.mà chỉ còn lại một số người nữa
Đấy là do đội bóng mất đi bà Bầu Bimbim đấy mà.
Đề nghị anh VAT (HLV trưởng) và Omagiaochu (đội trưởng) của đội bóng xốc lại tinh thần anh em nhé!
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Hic, thành thật xin lỗi đội bóng nha. Xa đội bóng BB cũng buồn lắm. Nhưng không sao đâu, vì tương lai sự nghiệp con em chúng ta mà. Hẹn các cầu thủ 1 năm nữa nhé. 1 năm nữa BB sẽ về lại HN...lại được đi cổ vũ nữa roài mờ...:two:
 
omargiaochu

omargiaochu

Guest
17/5/05
430
0
16
Viet Nam
www.sisvn.com
huemis nói:
Từ khi tôi tham gia vào web kế toán, tôi rất vui vì WKT không chỉ là nơi tham gia giúp nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.Rồi các hoạt động thể thao cũng như các cuộc giao lưu để hiểu nhau ngày một xa dần, và tôi tham gia câu lạc bộ bóng để có thể cùng được giao lưu chia sẻ vẻ cùng bạn bè trong web,nhưng rồi tât cả các dần dần tôi cảm thấy không còn dược như ban đầu.mà chỉ còn lại một số người nữa

Huemis nói đúng, nếu cứ thế này, Omar sợ sẽ không duy trì được đội bóng lâu dài.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Yên tâm, trăng thanh gió mát , quay lại đá liền hề hề .
Cứ bi quan lo lắng !
 
L

laohac

Guest
6/2/06
34
0
0
lang vu dai
Chim rét về tổ, người rét thì ..... chui vào chăn. Bóng đá thời nào chẳng vậy, mùa hè đến nơi rồi sợ ko có đất mà đá thôi. yên tâm đi bác orma. chết làm sao đc. :food-smil
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA