Gái khôn không bao giờ sợ ế! (Make every man Want You)

valentine1011

Củ Gừng
Tác giả Marie Forleo đưa ra một bí quyết về hạnh phúc dành cho phụ nữ: “Bất cứ người phụ nữ mưu cầu thứ tình yêu đích thực nào đều cần phải học cách làm sao có thể dung hòa chính bản thân mình và những người khác, một cách chân thành, thẳng thắn và nhân ái”.

. "Gái khôn không bao giờ sợ ế!"
 
Con gái kưa con trai bao giờ chẳng dễ hơn con trai kưa con gái, con trai bọn tớ dễ mà ... hj.

Đặt một hòn gạch vào pic này cái
 
Con gái kưa con trai bao giờ chẳng dễ hơn con trai kưa con gái, con trai bọn tớ dễ mà ... hj.

Nhưng con gái không thích tán con trai, chỉ thích con trai tán thôi.
Mình cũng đặt 1 viên gạch vào topic này, hì...
 
Nhưng con gái không thích tán con trai, chỉ thích con trai tán thôi.
Mình cũng đặt 1 viên gạch vào topic này, hì...

Thời đại nào rồi nhantoc , Lỡ con trai nó ko chịu tán thì nguy cơ" con gái sẽ bị ế cao đó nha.HIHI
 
Thời đại nào rồi nhantoc , Lỡ con trai nó ko chịu tán thì nguy cơ" con gái sẽ bị ế cao đó nha.HIHI

CHỉ là k thích thôi mà, nếu có nguy cơ ế thì đi tán thôi, hì hì
 
Thế zai khôn thì có sợ ế ko các bác? :D
 
Có câu "Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt" đúng k vậy mọi người?
 
Có câu "Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt" đúng k vậy mọi người?

Chuẩn không cần phải chính, nếu chỉnh là hết chuẩn. Hì! Trai hay gái thì mục đích cuối cùng vẫn là cái gia đình "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ". Cầu mong mọi người ai ai cũng được hạnh phúc, có như thế xã hội mới tiến bộ được!
 
Có câu "Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt" đúng k vậy mọi người?
Cũng ko hẳn là chuẩn ko cần chỉnh, con trai cũng có người yêu =tai (thích nghe lời ngọt ngào)
Con gái cũng yêu bằng mắt( thích trai đẹp zậy) hehe, chém gió 1 tí.
 
Chuẩn không cần phải chính, nếu chỉnh là hết chuẩn. Hì! Trai hay gái thì mục đích cuối cùng vẫn là cái gia đình "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ". Cầu mong mọi người ai ai cũng được hạnh phúc, có như thế xã hội mới tiến bộ được!

Hì hì.. chỉ cần ngôi nàh và 2 đứa trẻ thôi.
 
Mình thì thích cả một đội bóng hơn bạn àh! Hihi
 
Nguyên 1 đội bóng thì còng lưng vì nuôi con mất..
 
Nguyên 1 đội bóng thì còng lưng vì nuôi con mất..

Các bà, các ông hay kể lại rằng: "Ngày xưa, nhà nào đẻ càng nhiều con là càng có phúc", nên vấn đề đẻ nhiều hay ít không quan trọng, mà vấn đề quan trọng là bố mẹ đẻ ra có trách nhiệm với các con, để cuộc sống của gia đình được hạnh phúc và các con là người có trách nhiệm với bản thân và xã hội.
 
"Gái khôn không bào giờ sợ ế" mình không biết khôn về lĩnh vực gì, nhưng mà mình thấy nhiều chị đến hơn 35 tuổi rồi, học cao, thành đạt cả mà vẫn chống ề đấy thôi, bây giờ mấy chị như thế nhiều lắm
 
"Gái khôn không bào giờ sợ ế" mình không biết khôn về lĩnh vực gì, nhưng mà mình thấy nhiều chị đến hơn 35 tuổi rồi, học cao, thành đạt cả mà vẫn chống ề đấy thôi, bây giờ mấy chị như thế nhiều lắm

khôn trong lĩnh vực " lừa đảo" người ta rước mình đóa!
 
Back
Top