mình nghĩ tình yêu xuât phát từ thói quen, bạn quen đc quan tâm, quen đc chăm sóc, quen đc chia sẻ, mà thói quen thì rất khó bỏ, cho nên trồn chạy ở đây ko hèn nhát đâu bạn ạ, chỉ là bắt bạn bắt đầu cuộc đời mới, cuộc sống mới mà ko anh ta thôi, mình ko chắc bạn ấy có đủ lý trí để cho mình ko bị mềm yếu trc anh ta đâu!bạn ấy tìm 1 nơi ở mới, 1 công việc mới, có thể mới lúc đầu sẽ mất mấy tháng nhưng vẫn ko làm sao quên đc, nhưng là lúc đó thói quen luôn có anh ta sẽ mất dần vào vài tháng sau đó nữa nó chỉ còn lại trong trí nhớ thôi!cái này cũng có vẻ đúng đó vì mình đã chứng kiến nhiều vụ thất tình rồi mà!nếu tình cảm của bạn ấy quá mềm yếu thì cũng nên thử lắm chứ!Tớ thấy chuyển chỗ ở ko phải là điều tốt, trốn chạy ư? hèn nhát thế? sao ko đối mặt?
bạn hãy nên nói lời cuối cùng, dù gì bạn cũng yêu họ, hãy chúc họ hạnh phúc, cũng như chúc bản thân mình vậy.
hì!thì hôm nào bạn thử hỏi thử ng ta trả lời thế nào, mình nghĩ quen nhau lâu như thế là bạn bình thường thì cũng biết nhà rồi ấy chứ, nếu bạn hỏi mà cứ lãng tránh thì cũng có thể có vấn đề lắm!mình có đứa bạn yêu ng ta đc 4 năm rồi, mà bạn ý chả biết nhà ng ta chính xác là chỗ nào cũng chả quan tâm đến việc phải đến thăm hỏi nhà ng ta, đến khi lấy nhau về rồi mới vỡ lẽ ra nhìu chuyện, khác xa với những ji đc kể và tưởng tượng!hic!jo lại lục đục chia tay chỉ vì vừa phát hiện ra anh ta có con riêng ở dưới miền tây!Còn chuyện của tớ thì ko biết có yêu lầm ko nữa, quen người ta đã hơn 3 năm 4 tháng....rồi. mà nhà anh í, tớ cũng chẳng biết....liệu có lầm phải sở khanh ko đây?

