Ai làm kế toán thì cẩn thận với giấy in hóa đơn-có chất gây ung thư đó

  • Thread starter marketing02
  • Ngày gửi
M

marketing02

Guest
28/7/11
7
0
0
35
HCM
Bạn có nghĩ mọi thứ chúng ta sử dụng hằng ngày đều lành tính và an toàn? Và việc một tờ giấy in hóa đơn thì hoàn toàn vô hại??? Chưa chắc đâu nhé, nhiều khi những gì ta nghĩ là vô hại thì lại chứa hiểm họa khôn lường đó.

Trong cuộc sống hằng ngày, ta tiếp xúc nhiều thứ, ăn nhiều thứ từ sản phẩm công nghiệp. Trong số đó chứa ít nhiều những hoạt chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, trong đó phải nói đến hoạt chất gây ung thư. Từ nước tương có chứ chất ung thư, đến mì gói chứa phẩm màu….và bây giờ thêm một thứ nữa, giấy in hóa đơn mà chúng ta vẫn sử dụng hằng ngày

Một nhóm các nhà khoa học người Mỹ đã tiến hành kiểm tra các loại hóa đơn làm từ giấy in nhiệt của 22 cửa hàng bán lẻ và quán cafe ở Mỹ. Kết quả cho thấy rằng ½ số hóa đơn làm bằng loại giấy này chứa một lượng lớn chất BPA. Loại chất hóa học này được sử dụng giúp thực hiện thị rõ hơn trên giấy.

spvegiuxe.jpg


Các nhà khoa học cũng phát hiện thấy rằng nếu cầm một tờ giấy hóa đơn trong vòng 10 giây, 2,5 microgram chất BPA sẽ truyền từ giấy hóa đơn sang ngón tay của người cầm. Trong khi đó, nếu dùng tay cọ xát vào giấy hóa đơn, lượng chất BPA truyền sang tay sẽ tăng lên gấp 15 lần.

rv0616760001.gif


“Vì chất BPA tồn tại trong giấy in nhiệt như một lớp bột tráng trên bề mặt, nên loại chất hóa học này có thể dễ dàng được truyền từ giấy hóa đơn sang các đối tượng khác”, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết.
Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra chất BPA trong 22 loại hóa đơn được in bằng giấy thường. Kết quả quả cũng cho thấy 21/22 loại hóa đơn được kiểm tra có chứa chất BPA cho dù hàm lượng này thấp hơn trên giấy in nhiệt.

Hơn 130 nghiên cứu trong 10 năm qua đã chứng minh được rằng chất BPA có thể gây ra những vấn đề sức khỏe, bao gồm: ung thư vú, béo phì và dậy thì sớm ở trẻ em,... Tháng trước, Liên minh châu Âu đã quyết định cấm sử dụng chất BPA trong các bình sữa trẻ em sau khi phát hiện thấy loại chất này có thể ảnh hưởng phát triển trí não ở trẻ em.

Mọi thứ công nghiệp giờ trở nên quá nguy hiểm với con người đúng không nào? Hi vọng trong tương lai con người có thể sản xuất những thứ sạch và gần gũi với con người thay vì những sản phẩm hiểm họa như thế này
Theo: Bee.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Cảnh báo vẫn là cảnh báo,
Cái này cũng không nguy hiểm bằng rau muống được tưới thẳng bằng nhớt thải & nước kênh rạch ô nhiễm, ăn trực tiếp.
Không làm, không có ăn --> đói, còn mau chết hơn.
Khi ở một mức giàu, con người có thể quan tâm đến cái gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy nhìn sang các nước đang đói, người ta mong có gạo, dù là gì đó để đủ no.
- Mình đưa ra một ví dụ, người thân ở Mỹ về, khu mình ở thuộc diện bậc trung, nhưng với con mắt người ta vẫn chưa hoàn hảo, may mà chưa dẫn vào các quán nhậu bình dân, không biết người ta nghĩ gì.
Hãy vui tươi, yêu đời lạc quan với cuộc sống, đó là liều thuốc tiên để cuộc sống tươi đẹp hơn.
Không có gì là hoàn hảo.
 
H

Hoài Thương

Guest
Hì hì, người thân mình ở Đức về, nhìn đâu cũng thấy hãi vì "bẩn" (mình thì thấy sạch lắm lắm rồi), họ không dám cho con họ đi chân trần trên đất, không dám cho con họ uống nước đun sôi (phải là nước đóng chai), không ăn hàng quán, không mua hoa quả (họ nghe nói toàn hoa quả Trung Quốc), thế mà con họ cũng vẫn còi hơn con mình, khà khà.
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Mình giờ thì rất yên tâm, rau tự trồng, gà tự nuôi, lúa tự cấy, nhưng thi thoảng vẫn nhớ Thủ Đô lắm
 
xanha78

xanha78

Cao cấp
21/7/04
222
45
28
Hì hì, người thân mình ở Đức về, nhìn đâu cũng thấy hãi vì "bẩn" (mình thì thấy sạch lắm lắm rồi), họ không dám cho con họ đi chân trần trên đất, không dám cho con họ uống nước đun sôi (phải là nước đóng chai), không ăn hàng quán, không mua hoa quả (họ nghe nói toàn hoa quả Trung Quốc), thế mà con họ cũng vẫn còi hơn con mình, khà khà.

Hix.... thế là bị phù hả bạn =))! Chọc tí cho vui! Chứ giờ cái j chẳng độc với hại!.... bảo sao các Sư cư béo quay và sống thọ bởi họ tiếp xúc ít với những đồ độc hại!
 
T

tieuthuketoan

Sơ cấp
29/7/11
8
0
0
36
hà nội
Mình giờ thì rất yên tâm, rau tự trồng, gà tự nuôi, lúa tự cấy, nhưng thi thoảng vẫn nhớ Thủ Đô lắm


Ây zzzzzzzzzzzzaaaaa... xem ra bạn này tự cung tự cấp cho mình rồi thế thì sướng nhỉ mà chẳng thể biết bạn làm gì và ở đâu vậy?? nghe tò mò quá ?
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Khi con người ta có cuộc sống gọi là tạm đủ thì mới để ý đến việc ăn uống,chứ nghèo như ông bà ta ngày xưa thì có gì ăn đó miễn có lót dạ là được zậy mà cũng đánh giặc dành lại độc lập,tự do cho đất nước đấy thôi.có câu "ăn cũng chết,không ăn cũng chết"cho nên cứ ăn, sống và làm việc hết mình có ích cho xã hội thì có chết sớm một tý cũng ko uổn.
 
M

marketing02

Guest
28/7/11
7
0
0
35
HCM
Hì hì, người thân mình ở Đức về, nhìn đâu cũng thấy hãi vì "bẩn" (mình thì thấy sạch lắm lắm rồi), họ không dám cho con họ đi chân trần trên đất, không dám cho con họ uống nước đun sôi (phải là nước đóng chai), không ăn hàng quán, không mua hoa quả (họ nghe nói toàn hoa quả Trung Quốc), thế mà con họ cũng vẫn còi hơn con mình, khà khà.

haizzz, ko bik người thân bạn như thế nào, người thân mình từ mỹ trở về, hay lắm. cho cái gì cũng ăn, thấy cái gì cũng muốn thử, ko cần biết dở hay ngon.

Thấy gì lạ lạ là xông xáo thử, họ thân thiện lắm. mình dẫn đi uống cafe thì họ nói thích uống cafe ngoài lề đường( vì thấy vui vui), rồi ngủ ngoài trời, thử ăn mắm. Vui lắm, nhìn cười chết đó
 
M

marketing02

Guest
28/7/11
7
0
0
35
HCM
à, quên, nhưng sao kì lắm nha, họ ăn cái gì cũng ko bị sao, nhưng con muỗi đụng vào 1 cái, chỉ đậu thôi nha, là da sưng vù vù trông kinh lắm, thế là mỗi lần gặp muỗi, ho la làng trông vui lắm
 
M

marketing02

Guest
28/7/11
7
0
0
35
HCM
up thêm lần nữa:)

ung thư có xi măng trị rồi :)
 
T

thanhyenkt

Guest
25/3/11
1
0
0
36
Thanh Xuân
ung thư có xi măng trị rồi
Câu này hay thế chứ nị.kaka
 
M

marketing02

Guest
28/7/11
7
0
0
35
HCM
M

maithuybk

Guest
3/11/09
2
0
0
Ha Noi
nguy hiểm thế này chắc mình bỏ nghề quá :)
 
Sao Bo Cap

Sao Bo Cap

Sơ cấp
20/4/09
7
0
0
Ha Noi
Chít thật mình ngày nào cũng ôm quyển hóa đơn hic hic
 
M

marketing02

Guest
28/7/11
7
0
0
35
HCM
Ngày xưa ông bà ta ăn cơm với mắm, với rau, sống khỏe mạnh như thường.
Giờ yêu cầu thịt cá trứng sữa, vẫn chết như thường.

giờ cái gì cũng ung thư và viêm màng túi =))
 

Xem nhiều