Cam_to ơi ?

ngocanh291182

Trung cấp
lâu ngày quá, từ cách đây 1/2 năm có 1 chàng mang tên Cam to đến Huế chu du ( hay đúng hơn là trốn cảnh tù đày của Zợ) , alố cho một mém Huế nhưng tiếc thay hôm đó mém này bị Cúm nặng( may chưa phải là H5N1) nên không thể tới chào hoiu Cụ Cam to Wkt được.
Nay, say 1/2 năm trôi qua, trong niềm tiếc nuối hữu hạn và giới hạn, mém Huế quyết định tung tin thông báo để những ai biết tông tích Cụ Cam to thì nhờ nhắn nhủ những lời dễ xương của mém Huế là " nếu có dịp ghé Huế lại 1 định sẽ bù lại cho ......" .
 
Ông cằm bự này sướng thật, mà bù cái gì thế ngốc Anh nhẩy?
 
..... Ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần ....
 
vậy là Cam to nhà kế cũng biết điều đó chứ, hế hế, Ngọc anh quyết định " bù" cho Cam to nhưng có lẽ theo giọng điệu này thì Cu Cam to nhà ta sợ rùi...." Thà 1 lần đau còn hơn chịu ngàn nôi đau
 
Hay nhỉ ! thà 1 lần đau còn hơn ngàn nỗi đau là như thế nào nhỉ.
Mà lại còn bảo vào ngọc anh bù cho
===> bù cho cái = ngàn nỗi đau ????
Híc dài thật
 
ngocanh291182 nói:
vậy là Cam to nhà kế cũng biết điều đó chứ, hế hế, Ngọc anh quyết định " bù" cho Cam to nhưng có lẽ theo giọng điệu này thì Cu Cam to nhà ta sợ rùi...." Thà 1 lần đau còn hơn chịu ngàn nôi đau

Ngocanh mới thêm họ Đồng cho Cam to kìa. Sướng thật..he..he..
 
hế hế, đúng là ....ngọc anh tui đây có sự Đồng Cam với bác thế mà....ai lại nghi ngờ nhau thế hả......
 
Back
Top