Bác ketoangiagan quá lời rồi ạ.hihi.bác nói thế cháu cứ thấy cạnh lòng thế nào ấy.hầu hết thì tâm lí của những sinh viên mới ra trường như tụi cháu là như vậy.nên không biết thì mới phải học, hỏi chứ ạ.Cái gì cũng vậy bắt đầu lúc nào chả bỡ ngỡ.đúng không bác.
Chúc các tiền bối một buổi tối vui vẻ!
Hôm qua 14:10, tác giả đặt ra topic này mãi đến chừ có thấy vào xem từ lúc Cô MINA trả lời chưa?
Còn "cháu" casaucu, tham gia từ 27-05-2009, mãi đên khi tôi trả lời cho topic này mới nhảy vào
"chọt" vào vài câu dở hơi.
Cùng 1 màu áo xanh như nhau, nếu cần lý luận, đấu với nhau thì tôi sẵn sàng đây. Giang hồ hiểm ác của thế giới ảo
"Cháu" có nghĩ
Đặt Một Câu Hỏi Thông Minh Như Thế Nào do Thầy Thanh Vũ chia sẻ không?.
1.- Topic này không phù hợp để tồn tại tại box "Sổ sách kế toán" bởi nhiều lý do:
+ Đã tồn tại khá nhiều, đa phần người dùng mạng hiện nay cũng đã biết vận dụng truy tìm bởi google.
Nếu "chú" còn phụ trách điều hành, sẽ xoá topic này ngay, không nhất thiết phải đưa vào mục thành viên giúp nhau.
2.- Học 2 năm, 3 hoặc 4 năm (trung cấp, cao đẳng, đại học) đến khi ra trường bao kiến thức gởi lại Thầy Cô.
Thương tiếc thay ròng rã tiền của cha mẹ nuôi dưỡng ăn học 4 năm trời để rồi "Chữ nghĩa xin trả lại cho Thầy Cô"
Không gì vui, hạnh phúc nhất là chúng ta còn ngồi tại ghế của nhà trường, giảng đường mà không 1 chút lo cảnh sống thiếu thốn của gia đình mà cha mẹ hàng ngày phải vật lộn để kiếm tiền gởi cho con đi học. Thử nghĩ, như thế mình đã "báo hiếu" cho cha mẹ, đáp ân tình của Thầy Cô chưa? Cha mẹ, Thầy Cô chỉ mong con học, hành có điểm tốt để mang kiến thức có thể giúp cho đời, xã hội. Với vốn kiến thức đó là hành trang để giúp cho con sớm ổn định cuộc sống.
Nếu trong thời gian đi học lên lớp, làm bài tập, đọc tra cứu các tài liệu "kế toán, tài chính,...) kỹ thì câu hỏi này sẽ không có tồn tại. "Chú" đã gặp nhiều tình huống (do cho thuê nhà):
@ Con học ngành y, cha mẹ (Giám Đốc BV tại Tỉnh Tiền Giang) gởi tiền lên đóng tiền trọ, học phí, gạo cơm. Đến 8,9 giờ thì chuẩn bị tụ họp đi nhảy đầm với bạn mãi đến khuya mới về. Bố mẹ lên thăm thấy con mình xanh xao, tưởng chúng lo thức khuya dậy sớm để học, sốt ruột, bố mẹ lại "bơm" thêm tiền để cho chúng đem vào phòng trà "đốt" tiếp. (Đây là trường hợp của sinh viên nữ)
@ Nhiều cháu, cha mẹ túng quẩn, vừa đi học vừa đi làm. Đến các quán cơm phục vụ để kiếm bữa cơm qua ngày để ăn học. Tối về phải đi dạy kèm theo để lo tiền trọ, tiền mua sách thêm. Kết quả, học tập loại giỏi, đi phỏng vấn xin việc được lương khá cao
3.- Trở lại topic này, nếu tác giả đi xin việc thì lúc phỏng vấn sẽ trả lời sau đây? Cho rằng qua được phỏng vấn thì khi vào nhận việc thì ai sẽ chỉ dẫn cho mình. Đời không như là mơ, sự cạnh tranh, tị hiềm giữa các đồng nghiệp ít gì không xảy ra, liệu lúc ấy có ai sẽ cầm tay chỉ dẫn cho mình từng chút. Ngoại trừ các "cháu" có giọng nói nhẹ nhàng dễ mến yêu, nét duyên dáng thì còn có thể cứu vãng tình thế (Liệu anh hùng nào sẽ qua khỏi ải mỹ nhân)!!!. Hoặc có khi chief, đồng nghiệp chỉ, chưa chỉ xong dạ dạ em biết rồi, ông nội tôi có sống trở lại, mai mốt tôi cũng chả thèm chỉ việc. Hiểu việc, giỏi cũng phải có tính khiêm tốn, cứ tiếp thu đi rồi sẽ chọn lọc không mất mát gì cả. (Trường hợp này, chính tôi dạy cho con tôi, chưa chỉ xong là nó nói là nó biết rồi. Mãi đến giờ, tôi cốc chỉ cho nódù đó là con ruột của tôi. Để cho chúng ra đời, xã hội trù dập thì học thêm đức từ tốn, tâm nhẫn để rồi nhẫn tâm!!!)
Chưa gặp tình huống, chief giao việc dù không biết cũng cố "giấu cái dốt, khờ dại" của mình để tìm cách giải quyết bài toán cho được.
4.- Thuốc đắng gỉa tật.
Thường nói thẳng ít ai chuộng bởi chả khác nào lấy gáo nước lạnh tạt vào mặt họ. Bởi vì còn thương mới còn nói, còn nếu không sẽ không quan tâm nữa. Phải nói như thế để cho họ tỉnh dậy để họ phải biết bắt đầu từ đâu.
Tại diễn đàn này đã bố trí các box tương ứng với các phần "môn" học thực tế của mình.
- Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ===> Sử dụng tài khoản nào, nguyên tắc hạch toán - Phương pháp hạch toán kế toán. Các sổ sách, chứng từ cần phải có. Phương pháp ghi chép cho các chứng từ, phương pháp lập sổ, phương pháp điều chỉnh các tình huống ghi chép sai, sót....
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán tài sản cố định
- Kế toán lương và các khoản tính theo lương
- Phải thu phải trả
- Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
- Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
- Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
- Kế toán các phần hành khác
Cứ lần lượt theo đó, để ôn lại kiến thức của mình.
Ngày xưa, tôi tình cờ bước vào nghề này (nghề tay trái) nhưng do đam mê, cah3 biết cái gì là Nợ Có cả. Hàng đêm, tôi đã đến trường đại học để học từng khoá: Nhật ký chứng từ, kế toán thương nghiệp, kế toán công nghiệp, CTGS. Trong quá trình học, đến nhà sách đọc, mua thêm tài liệu. Đến các công sở của bạn, thấy các form hay, xin về làm mẫu,... Hiện các "cháu" có diễm phúc hơn thời chúng tôi nhiều, sống thế hệ công nghệ thông tin, công nghệ số chỉ cần search là ra 1 phát mà không phát huy.
Tình huống ngoài lề thêm,
+ Đa phần có thể "chủ topic" tạo đề tài để gom nhặt kiến thức của mọi người để làm tư liệu "kinh doanh" riêng cho mình. (Giang hồ hiểm ác đây!!!). Share ngược lên mạng còn để pass :009::009:
+ Công nghệ lướt web với kỹ thuật Ctrl+C và Ctrl+V là xong. Đem về website mình để có tư liệu cho phong phú. :wall:
+ Hoặc đặt ra chủ đề để đăng nhập vởi nick khác vào quảng cáo các khoá học của mình
+ ......
Tôi cũng không ngại các tình huống nào cả vì còn cái gì để "mất" nữa, ngoại trừ bị "liệt, lạc hậu" kiến thức của mình. (Kiến thức vô tận)
Tạm vậy đi nhé,