Giải thích thế nào cho mẹ hiểu đam mê của mình?

  • Thread starter Thread starter etin
  • Ngày gửi Ngày gửi

etin

Inactive Users
Inactive Accounts
Mình mê chụp ảnh và phượt, nên những chuyến đi vào các ngày phép với mình chưa bao giờ là vô nghĩa. Mình thích cảm giác vừa đi vừa chụp phong cảnh, vừa có thể làm tình nguyện. Nhưng mẹ mình thì không mấy hài lòng, thường phản đối những chuyến đi, vì cái sở thích hay đi của mình, mẹ lo cho mình thân gái dặm trường. Có lẽ vì những chuyến đi đó mà da mình trở nên đen mẻm đi nhiều, gầy hơn so với thời gian đầu. Ko biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu cái đam mê này của mình nữa??? :011:
 
Ðề: Giải thích thế nào cho mẹ hiểu đam mê của mình?

Mình nghĩ là bạn nên thuyết phục mẹ bạn đi chơi 1 chuyến cùng bạn để 2 mẹ con hiểu nhau hơn. Để mẹ bạn ngắm nhìn những cảnh đẹp và hiểu ra rằng tại sau nó lại đáng giá như vậy và việc bạn chụp lại những khoảng khắc ấy là điều vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa, quan trọng nhất là bạn hạnh phúc khi bạn sống với đam mê của mình.
 
Ðề: Giải thích thế nào cho mẹ hiểu đam mê của mình?

đưa hình cho mẹ xem thử thế náo. Quan sát thái độ của mẹ nhé, thấy thuận lợi thì ngồi tâm sự tiếp
 
Ðề: Giải thích thế nào cho mẹ hiểu đam mê của mình?

Ui, mình cũng thích đi như vậy, nhưng mẹ mình cũng ko thích. Nhiều lúc toàn đi về rồi mới kế chuyện ấy :(
 
Ðề: Giải thích thế nào cho mẹ hiểu đam mê của mình?

Sau tuổi 18 có quyền quyết định cuộc sống của mình rồi, cứ thế bác làm tới
 
Ðề: Giải thích thế nào cho mẹ hiểu đam mê của mình?

Đừng lo, mẹ bạn sẽ hiểu bạn thôi, đơn giản vì đó là tình mẹ con, quan trọng là hãy theo đuổi đam mê, và trở thành bất kỳ ai bạn muốn. Ko lãng phí tuổi trẻ của chính mình 1 cách vô ích là được.
 
Ðề: Giải thích thế nào cho mẹ hiểu đam mê của mình?

Mẹ nào cũng thế thôi bạn ạ. Bạn có sống vui vẻ, hạnh phúc thì mẹ mới an tâm vui vẻ được. Bạn cứ ngồi xuống nói chuyện với mẹ ý, chân thành. Mình tán thành cách đưa ảnh cho mẹ xem của bạn chewy, kể cho mẹ nghe bạn thấy nó đẹp thế nào, và không quên kể cho mẹ nghe, bạn có gì để phòng thân và cách gì để tự chăm sóc mình cho mỗi chuyến đi. Điểm thêm 1 vài cái tên đáng tin cậy nữa nhé. Con gái mà, cứ nũng nịu mẹ đi, mẹ sẽ xuôi cho coi...chúc bạn may mắn nhá.
 
Ðề: Giải thích thế nào cho mẹ hiểu đam mê của mình?

Chắc mẹ bạn lo cho bạn quá nên mới thế đấy, nhưng nếu bạn tâm sự cùng mẹ nhiều hơn thì chắc mẹ bạn sẽ hiểu thôi
 
Ðề: Giải thích thế nào cho mẹ hiểu đam mê của mình?

Mình mê chụp ảnh và phượt, nên những chuyến đi vào các ngày phép với mình chưa bao giờ là vô nghĩa. Mình thích cảm giác vừa đi vừa chụp phong cảnh, vừa có thể làm tình nguyện. Nhưng mẹ mình thì không mấy hài lòng, thường phản đối những chuyến đi, vì cái sở thích hay đi của mình, mẹ lo cho mình thân gái dặm trường. Có lẽ vì những chuyến đi đó mà da mình trở nên đen mẻm đi nhiều, gầy hơn so với thời gian đầu. Ko biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu cái đam mê này của mình nữa??? :011:

giải thích dần thôi bạn. Cha mẹ lúc nào không lo cho con.

Kh nào mẹ vui, hảy nói cho mẹ bạn biết là bạn có những cách gì để đảm bảo đi chơi an toàn. VD: những ng bạn của con là rất thân, biết nhau rât rõ chứ k phải dạng...cứu nét:015:
 
Ðề: Giải thích thế nào cho mẹ hiểu đam mê của mình?

Cố gắng tạo niềm tin cho bố mẹ bằng những việc làm của mình, khẳng định bản thân rõ ràng, nhiều khi cũng cộng thêm cả quyết liệt và mềm mỏng nữa.
Mình cũng ham hố đi phượt, tình nguyện thì thường xuyên, được cái bố mẹ thả cho tự lập nên chẳng bao giờ quản thúc mấy việc đó cả. Thích là xách ba lô lên sẽ có một chuyến đi :)
Chúc bạn sớm thuyết phục được ba mẹ nha!
 
Ðề: Giải thích thế nào cho mẹ hiểu đam mê của mình?

Bạn này cũng mê phượt giống mình ghê, nhóm bạn mình rủ rê làm 1 chuyến lên Tây Nguyên với xe máy để khám phá. Mình thích vô cùng nhưng cũng lại rất lo lắng, sợ những điều không an toàn vì chẳng có đứa nào có kinh nghiệm. Cũng không biết mình có làm đúng hay không nữa, nhưng thiết nghĩ còn trẻ nên cứ làm theo điều mình thích thôi :D
 
Back
Top