Ngày hội trường vắng em

  • Thread starter bk_arthur_311
  • Ngày gửi
B

bk_arthur_311

Guest
1/3/06
10
0
0
Hải Phòng
Ngày hội trường vắng em
-- Đặng Quang Khang --

Ta thầm yêu, một niềm da diết
Lá xôn xao gọi nhớ những mùa thu
Trường vào hội, lòng ta không hội
Vắng một người tất cả hoang vu ...

Tình chưa đến mà sao thấy mất
Bão chưa về đã đổ cả rừng cây
Sông vỡ bờ dù xa mùa con nước
Cánh chim trời chưa đậu đã bay ...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
NHẮN NHỦ
Mùa phượng hồng gọi thức những con ve
Một cơn mưa đủ để làm xanh vòm lá
Em theo bước mùa đi thi hối hả
Bài luận văn vào giấc ngủ đêm dài

Nhũng mộng mơ quây kín chỗ em ngồi
Giờ gom góp cất vào ngăn tủ nhỏ
Bao bận rộn và lo toan không còn chỗ
Để đọc thư và viết hồi âm

Rất nhiều điều em mong được cảm thông
Như vạt cỏ cần cơn mưa dười nắng
Đưng gán tội vô tâm và hờn giận
Khi mà em còn đang bận bịu ngày thi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA