Dạ em xin được thêm một khia cạnh nữa cho topic này là, có những người vẫn còn phân vân việc học CFA, thời gian để ra quyết định theo đuổi quá lâu dẫn đến nhiệt huyết giảm mà mất lòng tinh để học . Dẫu biết là sau khi hoàn thành 3 level, con đường sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những băn khoăn chiếm hết suy nghĩ và bỏ cuộc trước khi cuộc chơi bắt đầu.
Những băn khoăn điển hình nhất theo em nghĩ là trình độ anh van, tài chính, mối quan hệ,
Trình độ anh văn ơ đây em muốn đề cập là sự tư tin khi đọc hiểu anh van. Một anh ban của em đã cày sách tài chính như là thánh kinh. Ngày nào anh cũng đọc, không hiểu anh sẽ đọc lại đế khi hiểu hay tra tìm những tài liệu liên quan để nhìn vấn để dưới nhiều góc cạnh. Điêm chính là sự bền bỉ.
Tài chính là cơm áo gạo tiền trong cuộc sống. Bạn nào được gia đình trợ cấp thi không phải toan tính nhiều nên vấn đề đơn giản hơn nhiều. Bạn nào còn phân vân tiền học phí thì nên lập ra kế hoạch chi tiêu. Neu mình không có thì tích góp dần sẽ có. Trong thời gian ấy chuẩn bị nuôi dưỡng giấc mơ. (những gì bạn làm hôm nay là thành công của ngày mai)
Quan hệ là trách nhiệm đối với gia đình, trai gái và những thứ lằng nhằng khác (bạn nhậu, bạn 8). Bạn không thể có tất cả đâu. Bạn phải lựa chọn và xác định cái gì quan trọng với bạn.
Ý kiến chủ quan của em còn sơ xài nên mong anh chị thông cảm. Em không có ý khuyên răn vì chính em vẫn đang trong giai đoạn trên. Em không muốn dây lên những tranh cãi mà mong anh chị giành thời gian chia sẻ thêm những kinh nghiệm để người đi sau vững bước hơn.