Buồn

  • Thread starter toantam123
  • Ngày gửi
T

toantam123

Sơ cấp
13/6/11
2
0
0
Quảng Ngãi
Không hiểu sao mấy ngày nay mình thấy tính tình của bản than khác với mọi ngày quá. Mình cảm thấy gét tất cả, ghét những người trong xóm trọ, ghét người yêu mình, ghét mọi thứ tồn tại xung quanh mình. Bây giờ ước gì được đi thật xa, đến nơi nào đó mà không ai biết mình là ai. Thực ra thì mình không phải là người sống nội tâm như vậy nhưng thật sự là mình không kiêm chế được bản thân nưa. mình không phải là chính mình nưa. Mình chán điều đó. Mình muốn là chính mình, mọi người giúp mình với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
payment

payment

Trung cấp
18/11/09
122
1
0
BĐ->Tp. Hồ Chí Minh
Không hiểu sao mấy ngày nay mình thấy tính tình của bản than khác với mọi ngày quá. Mình cảm thấy gét tất cả, ghét những người trong xóm trọ, ghét người yêu mình, ghét mọi thứ tồn tại xung quanh mình. Bây giờ ước gì được đi thật xa, đến nơi nào đó mà không ai biết mình là ai. Thực ra thì mình không phải là người sống nội tâm như vậy nhưng thật sự là mình không kiêm chế được bản thân nưa. mình không phải là chính mình nưa. Mình chán điều đó. Mình muốn là chính mình, mọi người giúp mình với.
Tự nhiên bị vậy ta ? lạ nhể ! Vậy trước giờ không phải là chính mình à ? Có yếu tố nào buộc con người mình trở nên khác hơn, đến một thời điểm nào đó không còn chịu đựng được nữa thì....ghét ! hihi vậy hãy là chính mình đi, làm những gì mình thích, sống thoải mái nha. Nội tâm bộc phát rồi đó. ^^
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Khi mới sinh ra ta không biết gì ngoài khóc...lớn hơn tý thì biết cười, biết bò,,,rồi bập bẹ biết nói....Mười năm sau rồi hai mươi năm rồi nhiều hơn thế nữa.....Mỗi giai đoạn thì có suy nghĩ, cảm xúc khác nhau.......có những người nhỏ rất ngoan hiền....lớn lại dzở chứng và ngược lại. Bạn thây đổi với môi trường sống đó là việc bình thường, đôi khi mình không được là chính mình bạn ạ....phải thây đổi vì môi trường, vì mọi người và vì chính bản thân mình, nhưng thây đổi theo hướng tích cực nhé
 
T

toantam123

Sơ cấp
13/6/11
2
0
0
Quảng Ngãi
chắc là phải thay đổi thật thui. chắc áp lực học tập nên khiến mình như vậy thui. năm cuối rùi mà. phải là chính mình chứ, dẫu sao như thế thì cũng tốt hơn.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
chắc là phải thay đổi thật thui. chắc áp lực học tập nên khiến mình như vậy thui. năm cuối rùi mà. phải là chính mình chứ, dẫu sao như thế thì cũng tốt hơn.

Nếu bạn cảm thấy tốt hơn thì bạn cứ mạnh dạng làm.
 
T

toantam123

Sơ cấp
13/6/11
2
0
0
Quảng Ngãi
hj. có lẽ bay giờ mình đã cảm thấy thật sự thoải mái. Vì mình nghĩ trên đời này vẫn còn nhiều cái khiến mình phải thay đổi theo hướng tích cực mà. gia đình, bạn bè và người mình thương nữa. họ thật là ý nghĩa đối với mình.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA