Nhớ lại thời làm báo cáo tốt nghiệp môn kế toán - chia sẻ nào

  • Thread starter marketing02
  • Ngày gửi
M

marketing02

Guest
28/7/11
7
0
0
35
HCM
Tự dưng hôm nay mình nhớ lại cái thời học đại học. Rồi nhớ nhất cái khoảng thời gian làm báo cáo tốt nghiệp, phải nói không biết mọi người thế nào, riêng mình đây cực như trâu luôn.


Lúc đó mình cũng đi làm thêm, ngày nào mình cũng lui tới phòng kế toán xin số liệu, làm quen lấy lòng nó để nó chỉ cho mình cách làm báo cáo, lấy số liệu, xin hóa đơn chứng từ. Nói thiệt lúc đó mình xin cũng cam go lắm, ban đầu nó cho, sau giám đốc biết, chưi nó tơi bời hoa lá hẹ. Lần sau thấy mặt mình, nó chuồn luôn. Mình năn nỉ xin mấy cái hóa đơn gtgt để minh họa cho bài báo cáo, nó không dám cho, sợ giám đốc biết nó nghỉ việc luôn.

Mà không có chứng từ minh họa, bài báo cáo không có giá trị, thế là mình năn nỉ cả buổi trời, cuối cùng nó cũng cho mượn để in hóa đơn ra thành các bản photo. Mà nó chỉ cho 1 bản photo thôi, không dám cho nhiều nữa. Nhìn cái bản in hóa đơn gtgt đó mà mình đau cả lòng. Sau đó mình đi tìm giám đốc đóng cho cái mộc xác nhận thực tập. Nói thật còn khó hơn cả trời nữa, giám đốc không chịu ký, bắt mình sửa lại tên công ty ảo, sửa hết số liệu mới ký nhận. Sửa sao được, tờ hóa đơn ghi tên công ty sờ sờ ra đó, sửa tên thì đâu có khớp nhau, giám đốc làm khó mình quá, cuối cùng mình đành sửa. Không khớp thôi đành chịu


Cuối cùng sau 1 tháng xin xỏ, 1 tháng viết báo cáo ( vì mình phải đi làm nữa) thế là xong, mình in bảng báo cáo thành 3 bảng, nộp lên trường 2 bản.

21_083314_5.jpg
[/IMG]


Mình không bao giờ quên ngày đó, vì mình học không giỏi nên bảng báo cáo của mình chắc cũng chẳng ra gì? Mình vừa nộp ông thầy không thèm nhìn luôn, ổng trả lời:" khỏi cần nộp, nhìn cô là tui biết rớt rồi". Thế là ổng bỏ đi, mình đuổi theo hỏi tại sao, ổng cũng ko thèm nói và cũng chẳng đoái hoài gì. Mình vô cùng thất vọng và mệt mỏi, vì ngày hôm đó là ngày kế cuối, bao công sức mình chuẩn bị 2 tháng trời bẽ bàng thế này đây. Dù về nhà có làm lại cũng sao mà kịp nữa.


Rồi mình hỏi bạn mình, bài báo cáo của mình làm sao. Tụi nó nói nhìn cái màu bìa là thấy sai rồi, thiếu logo trường, rồi nội dung tá lả, chả giống ai, đọc cũng chả hiểu. Nói chung nguyên quyển đó vứt xó. Đến đây mình thực sự đuối, và hoảng. Chân tay lạnh cả ra, ngày mai là hạn cuối, có thần cũng không kịp. Mình hỏi mấy đứa khác làm sao, đứa thì nói đi thuê làm báo cáo hộ, đứa thì nói mượn báo cáo của mấy anh chị trước sửa lại, đứa thì nói nhờ bạn chỉ.


Thế là mình vắt 3 chân 4 cẳng xin nhờ sự giúp đỡ. Mình không nhớ hôm đó mình gọi cho bao nhiêu người giúp đỡ mình làm, cuối cùng có một người cho mình một bài mẫu, về nhà dựa vào bài mẫu đó và số liệu mình có mà làm theo.



Nghe thì dễ, nguyên đêm mình cày không ngủ mới ra bài báo cáo tạm chấp nhận.

Hoàn thành xong vã cả mồ hôi hột, mình biết bài này sai sót còn nhiều lắm, nhưng không còn kịp để xem lại, mình chạy vù lên trường in ấn rồi nộp. Lúc đó ai cũng nộp hết rồi, mình là ngừoi cuối cùng.
Mình nhận ra cái ngu của mình là thiếu thông tin và sự giúp đỡ, ai cũng xài mánh cả, mình đã học dở rồi mà còn không hiểu về nguyên tắc làm báo cáo nên xảy ra cái cơ sự này......


Nhưng cuối cùng mình cũng vượt qua, còn mọi người thì sao??? Có như mình không, chết lên chết xuống
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Tự dưng hôm nay mình nhớ lại cái thời học đại học. Rồi nhớ nhất cái khoảng thời gian làm báo cáo tốt nghiệp, phải nói không biết mọi người thế nào, riêng mình đây cực như trâu luôn.
...
Nhưng cuối cùng mình cũng vượt qua, còn mọi người thì sao??? Có như mình không, chết lên chết xuống

Mình thì không có "cực như trâu và chết lên chết xuống" khi thực tập BCTN ... vì đâu có chuyên ngành kế toán, mà chỉ "cực như trâu và chết lên chết xuống" khi ra trường đi làm và bị "ép làm kế toán" ... ẹc ẹc.
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Mình thì không có "cực như trâu và chết lên chết xuống" khi thực tập BCTN ... vì đâu có chuyên ngành kế toán, mà chỉ "cực như trâu và chết lên chết xuống" khi ra trường đi làm và bị "ép làm kế toán" ... ẹc ẹc.

Em thì thực tập 1 tháng có mặt có 2 lần :004:
 
rongcon8688

rongcon8688

Sơ cấp
23/10/09
31
1
8
37
ha noi
Hix, mình đc đến cổng công ty để bà chị đưa cho cái giấy xác nhận thực tập, cục nhiệt tình to đùng bị nổ tanh bành, về nhà bịa từ A đến Z, chọn cái đề tài rộng nhất, chung chung nhất vì đi sâu vào thì cũng chẳng biết làm. Điểm thì chắc thấp nhất lớp, may ko ảnh hưởng đến cái bằng. Giờ nhìn các em đến thực tập mà ghen tỵ, mình nhiệt tình chỉ, nhiệt tình nhờ, nó thì mở máy ngồi xem phim, dại.
 
M

marketing02

Guest
28/7/11
7
0
0
35
HCM
:) nghe các bác nhắc lại thời làm thực tập tốt nghiệp em lại nhớ lại cái khoảng thời gian em làm thực tập của em. Số là em tự sờ tin đăng ký ngay công ty của bà cô em ở một tỉnh còn em ở một tỉnh, chẳng biết mặt mũi công ty như thế nào, kinh doanh cái gì, hoạt động ra làm sao. Cả lớp có mình em với 1 đứa nữa đăng ký công ty thương mại còn đa phần tụi bạn làm cho công ty sản xuất. Lúc em gọi điện nói với cô là em đăng ký thực tập ở công ty cô thì bị chửi cho thậm sờ tệ luôn. Em được cung cấp tên tuổi công ty còn ngoài ra chẳng có cái gì hết, bà cô cho em mượn cái USB mà em còn không biết lối cắm vào máy tính như thế nào. Rồi thì hình thức kế toán em làm loạn cả lên, nhật ký chung với chứng từ ghi sổ em cứ râu ông nọ cắm vào cằm bà kia. Nghĩ lại em thấy mình dốt không thể tả được cứ thích lấy le với bọn bạn ta đây một mình một công ty cho nó khổ thân ra. Haiiiiiizzzzzzz giờ em vẫn còn giữ lại cái bản nháp đã nộp lần một toàn mực đỏ gạch sai be bét của cô giáo :)

Giống mình thế, một thời bị chửi tan nát, làm từa lưa hột dưa mà chả bik mình đang làm cái gì, khổ là vậy, vậy mà sau này còn bị làm kế toán, công nhận mình nhìn cái sổ sách mà hoa cả mắt lên
 
T

thuymin45

Sơ cấp
3/12/09
13
0
0
hà tây
Không có giáo viên hướng dẫn làm từng phần hành ah mà sai nhiều thế, ngày trước mình đi thực tập tại 1 cty cũng chỉ đên có 2 lần thôi nhưng đa số là làm đến phần nào khó khó là mang đến nhà cô giáo xem có cần chỉnh sửa gì không, hồi đấy đi thầy cô tốn kém kinh khủng lần nào đến cũng quà
 
honghacity

honghacity

Sơ cấp
2/8/11
23
0
0
37
phố ko tên
Mình cũng nhớ thời SV quá. ngày đó trường mình lại thực tập theo kiểu 2 tháng ở trường( thầy cô hướng dẫn lầm sổ schs kế toán theo các hình thức kt) và 1 tháng ở ngoài DN, Thực tập ở trong trường khổ ơi là khổ.. 1 tuần 2,3 lần vác 1 đống sổ sách nặng ơi là nặng đến trường để thầy cô hướng dẫn. mình thì được cái ko thông minh mà lại nhác nữa.hiiii. nên chẳng chịu làm gì cả, đến cận ngày chấm sổ thì mới cày đêm làm, dạo ấy hay bị mất điện phải thắp nến học. hix mà mình thì lại có cái tật hay ngủ gật mới chết chứ, ko biết thế nào mà cháy mất mấy cái sổ..huuuuu.ngày hôm sau đem sổ sách đi chấm điểm thì thầy giáo gõ cho 1 cái vào đầu.. Xấu hổ quá. lúc đó diểm mình thấp gần nhất lớp. may mà hôm Thi hỏi vấn đáp mình trả lời ngon nên dc điểm cao. thế là an tâm cho kỳ thực tập
 

Xem nhiều