Tấm lòng cha mẹ

  • Thread starter hoalantieu2030
  • Ngày gửi
hoalantieu2030

hoalantieu2030

Money can't buy happiness
26/8/09
283
1
18
Nơi không có biển
Tớ (và cả nhà tớ) cực kỳ bồ kết bộ phim Tấm lòng cha mẹ phát trên kênh VOV thời gian trước, hôm nào cũng háo hức chờ đến 7h30 để xem diễn biến, đến nỗi tụi bạn bao lần rủ đi trà đá bị từ chối hoặc hẹn cuối tuần đành ngán ngẩm phang cho tớ 2 từ "mê muội". Mặc dù bộ phim rất dài và có nhiều tình tiết hơi "quá đà" nhưng đã đem lại cho người xem nhiều xúc cảm. Với một cái kết có hậu và những người xấu trong phim đều được cảm hoá hướng thiện, tính nhân văn của phim là ko thể phủ nhận. Trên hết, tấm lòng cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, khó có thể diễn tả thành lời, thật cảm động.
Khi xem phim và ngay cả trước đó cũng thế, bố mẹ tớ vẫn thường hay nói, đến khi các con làm cha làm mẹ thì mới thấm thía được nỗi vất vả, lo lắng của đấng sinh thành. Tớ ko phải là ko biết giờ bố mẹ đang lo lắng điều gì, trong nhà có con gái lớn chẳng chịu chồng con gì như quả bom nổ chậm bố mẹ nào mà ko lo chứ. Mẹ tớ bảo bố tớ nói nó hứa năm nay lấy chồng, nhà mình nên nuôi ít gà để đến khi có công việc bớt đi được ít nào hay ít đấy. Tớ chỉ cười cho qua chuyện. Đến khi trực tiếp nghe bố tớ "nhắc nhở" thì tớ nói "cùn": con hứa là 1 chuyện, còn làm được ko lại là chuyện khác, có phải ai hứa mà cũng làm được đâu, thật là "cùn" quá. Nhưng biết làm sao được, hôn nhân cả đời đâu phải muốn là được, chỉ một bàn tay làm sao vỗ thành tiếng chứ. Mà cũng chưa biết được, từ giờ đến hết năm còn 4 tháng nữa nhỉ, với lại 30 chưa phải là tết, chuyện gì sẽ xảy đến ai có thể tiên đoán được, hy vọng bố mẹ sẽ sớm ko phải buồn rầu vì mình nữa, ngày mai trời lại s...a...n...g...sáng...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều