Kinh nghiệm làm việc cùng các bạn kế toán trẻ

  • Thread starter Hoài Thương
  • Ngày gửi
Windows 7

Windows 7

Guest
13/8/11
32
0
0
USA
Ngay cả thuê phòng trọ cũng cần đọc nội quy chứ vào làm việc ở một công ty. Nếu không theo thì cứ theo luật mà trị thôi. Mình càng mềm mỏng nó càng lấn tới.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyennhung88

Sơ cấp
16/9/10
9
0
0
37
hồ chí minh
Anh Trung hay thiệt chiêu này áp dụng được đấy !!
Quan trọng là Em có dám làm & làm nổi công việc cuả NV khác ko.
Ngày xưa chỗ anh cũng thế. Anh bảo:
- Này em, phần việc cuả em thôi đưa đây anh phụ cho ít bữa. Thế rồi anh làm luôn, cứ để cho em ấy ngồi chơi xơi nuớc. , thế đấy. Rồi khác đâu vào đó.
 
ptx309

ptx309

Cao cấp
e cũng có đọc vài bài của chị HT, đọc bài của chị xong thấy bùn...
e tốt nghiệp t8/2011, lăn lộn 3 tháng trời trong đất sg rùi mà vẩn chưa có việc làm, e ko bảo thủ và ko phải lì dai như lính của chị, e bít tiếp thu ý kiến của người khác, bít chịu khó tìm tòi, và rất rất rất mún làm kt...nói chung là có lòng yêu nghề chứ ko pải chỉ để có việc làm...!!
vậy mà, e nộp hồ sơ chẳng chổ nào nhận hết, e cũng là đời cuối của 8x chị ạ, e rải hồ sơ cùng trời cuối đất rùi, ko thuộc dạng giỏi giang nhưng e ko ngu lâu, khi đi học thì cũng nhanh nhẹn, nói chung so với bạn bè thì e tự tin về khả năng của mình chán ( tự tin quá ...:005:)
Không hiểu lý do gì mà người ta ko nhận e ( chắc tại ko xinh...kt có cần xinh ko nhỉ ???) Đọc bài của chị, thật sự là pùn, vì, e cố gắng thế này đây, cố găng bao nhiu nữa thì e vẩn thất nghiệp, còn các bạn ui sao mà may mắn thế, ...chắc tại cái số e..rầu...rất rầu....
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
e cũng có đọc vài bài của chị HT, đọc bài của chị xong thấy bùn...
e tốt nghiệp t8/2011, lăn lộn 3 tháng trời trong đất sg rùi mà vẩn chưa có việc làm, e ko bảo thủ và ko phải lì dai như lính của chị, e bít tiếp thu ý kiến của người khác, bít chịu khó tìm tòi, và rất rất rất mún làm kt...nói chung là có lòng yêu nghề chứ ko pải chỉ để có việc làm...!!
vậy mà, e nộp hồ sơ chẳng chổ nào nhận hết, e cũng là đời cuối của 8x chị ạ, e rải hồ sơ cùng trời cuối đất rùi, ko thuộc dạng giỏi giang nhưng e ko ngu lâu, khi đi học thì cũng nhanh nhẹn, nói chung so với bạn bè thì e tự tin về khả năng của mình chán ( tự tin quá ...:005:)
Không hiểu lý do gì mà người ta ko nhận e ( chắc tại ko xinh...kt có cần xinh ko nhỉ ???) Đọc bài của chị, thật sự là pùn, vì, e cố gắng thế này đây, cố găng bao nhiu nữa thì e vẩn thất nghiệp, còn các bạn ui sao mà may mắn thế, ...chắc tại cái số e..rầu...rất rầu....

Sông có khúc và người có lúc.

Chúc bạn sớm có việc làm nhé.
 

Xem nhiều