T
Mình tạo topic này mong ai đó có con nhỏ thì cùng chia sẻ kình nghiệm, những khó khăn và cả những tâm sự trong việc nuôi dậy con cái. Làm nghề của chúng ta đã bù đầu rồi mà mỗi khi con ốm đau, hay bệnh tật ... thì chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung làm việc. Có khi muốn có sự giúp đỡ để con cái khoẻ manh, ngoan ngoãn cha mẹ mới yên tâm làm việc.
Con mình mới được 16 tháng nó mới bị thủy đậu xong, uống thuốc nhiều quá, miệng bé cứ loét ra do nóng trong, bữa nay cũng đỡ rồi thế nhưng bé lại bị ho, sổ mũi. Đêm ho nhiều lại ngạt mũi nên bé ngủ không tròn giấc cứ quấy miết, cho bé uống thuốc không đỡ mấy nên mình cũng dừng lại. Ai có kình nghiệm hay trong việc này giúp mình với. Ban ngày bé đi nhà trẻ chiều về bé vẫn ngoan, chỉ tội đêm bé ngủ k tròn giấc.
Con mình mới được 16 tháng nó mới bị thủy đậu xong, uống thuốc nhiều quá, miệng bé cứ loét ra do nóng trong, bữa nay cũng đỡ rồi thế nhưng bé lại bị ho, sổ mũi. Đêm ho nhiều lại ngạt mũi nên bé ngủ không tròn giấc cứ quấy miết, cho bé uống thuốc không đỡ mấy nên mình cũng dừng lại. Ai có kình nghiệm hay trong việc này giúp mình với. Ban ngày bé đi nhà trẻ chiều về bé vẫn ngoan, chỉ tội đêm bé ngủ k tròn giấc.

