M
Mình nhờ các bạn tư vấn giúp mình chuyện này, gấp lắm ah.
Hiện tại mình vừa thi đỗ Công chức BHXH, ở phòng Thu của BHXH tỉnh, có quyết định sang đầu tháng 10 là đi làm. Mặt khác, mình cũng nhờ được người quen xin được vào làm ở vị trí Hỗ trợ tín dụng ở VP Bank. Mình đang suy nghĩ ko biết nên chon hướng nào???
Tình hình là Mình sinh năm 84, năm nay 27 tuổi, mới lập gia đình được 2 tháng thôi. Trước kia mình cũng làm ngân hàng được mấy tháng thì bỏ theo chồng, sau đó lấy chồng và theo chồng vào miền Nam, vì anh ấy đang làm việc ở trong này (còn mình sống ở ĐN). 3 tháng trước đây - Lúc mới vào nam mình chưa xin được Ngân hàng nên đi làm tạm thời ở 1 công ty tư nhân, ở đó ko có chế độ gì cả. Đến bây giờ khi xin được NH thì mình cũng vừa mới biết thông tin đỗ luôn Công chức BHXH tỉnh
Về phần NH thì hôm trước mình có đến gặp Ban nhân sự. Họ bảo nếu mình vào làm thì phải cam kết 2 năm mới được sinh em bé, kể từ ngày ký HD chính thức. Mình thì rất thích vị trí Hỗ trợ tín dụng này, nhưng cũng lo là sợ mình cam kết ko nỗi, vỡ kế hoạch thì sao lúc đó lại tự phá vỡ HD lao động mất, thất nghiệp rồi lăn tăn đi xin việc lại (bản thân mình và chồng mình cũng xác định, nếu vào làm ở đó thì phải kế hoạch ah).
Còn về phần BHXH, thì cả gd, bố mẹ mình ai cũng ủng hộ cả. Nhưng mình lại sợ mình ko hợp với môi trường NN, mình tự nhận định cũng khá năng động, nhạy bén...có lẽ hợp với làm kinh tế hơn. Nhưng chị em nói là, khi có con rồi sẽ biết, bao nhiêu sự năng động, ước mơ nó tan hết...vả lại lớn tuổi mà sinh con thì rất khó khăn.
Mình đang phân vân quá. Em mong các bạn mình lời khuyên ah.
Mình cám ơn rất nhiều !!!!!!!!!!:1luvu::1luvu:
Hiện tại mình vừa thi đỗ Công chức BHXH, ở phòng Thu của BHXH tỉnh, có quyết định sang đầu tháng 10 là đi làm. Mặt khác, mình cũng nhờ được người quen xin được vào làm ở vị trí Hỗ trợ tín dụng ở VP Bank. Mình đang suy nghĩ ko biết nên chon hướng nào???
Tình hình là Mình sinh năm 84, năm nay 27 tuổi, mới lập gia đình được 2 tháng thôi. Trước kia mình cũng làm ngân hàng được mấy tháng thì bỏ theo chồng, sau đó lấy chồng và theo chồng vào miền Nam, vì anh ấy đang làm việc ở trong này (còn mình sống ở ĐN). 3 tháng trước đây - Lúc mới vào nam mình chưa xin được Ngân hàng nên đi làm tạm thời ở 1 công ty tư nhân, ở đó ko có chế độ gì cả. Đến bây giờ khi xin được NH thì mình cũng vừa mới biết thông tin đỗ luôn Công chức BHXH tỉnh
Về phần NH thì hôm trước mình có đến gặp Ban nhân sự. Họ bảo nếu mình vào làm thì phải cam kết 2 năm mới được sinh em bé, kể từ ngày ký HD chính thức. Mình thì rất thích vị trí Hỗ trợ tín dụng này, nhưng cũng lo là sợ mình cam kết ko nỗi, vỡ kế hoạch thì sao lúc đó lại tự phá vỡ HD lao động mất, thất nghiệp rồi lăn tăn đi xin việc lại (bản thân mình và chồng mình cũng xác định, nếu vào làm ở đó thì phải kế hoạch ah).
Còn về phần BHXH, thì cả gd, bố mẹ mình ai cũng ủng hộ cả. Nhưng mình lại sợ mình ko hợp với môi trường NN, mình tự nhận định cũng khá năng động, nhạy bén...có lẽ hợp với làm kinh tế hơn. Nhưng chị em nói là, khi có con rồi sẽ biết, bao nhiêu sự năng động, ước mơ nó tan hết...vả lại lớn tuổi mà sinh con thì rất khó khăn.
Mình đang phân vân quá. Em mong các bạn mình lời khuyên ah.
Mình cám ơn rất nhiều !!!!!!!!!!:1luvu::1luvu:

