Dân kế toán thường có sở thích giải trí gì?

mình thấy anh chị em làm kế toán chỉ tối ngày ngắm mấy con số, nhưng thấy trên diễn đàn cũng lang mạn, không biết anh chị em có thú vui nào ngoài công việc không.

Riêng mình thích cafe và 8, chụp hình
 
Tối 2 - 4 - 6 đọc...VAS

Tối 3- 5-7- đọc Luật thuế.

Giải trí lên wkt xem tin tức thuế - kế toán. Rảnh rỗi đọc tiếng anh chuyên ngành trong mấy cuốn F3-Finacial Accounting hoặc F5 Mângement Accounting....
 
Á. phân lịch ghê quá.
thời gian rãnh rỗi mình thích ngủ nướng, ngủ chán rồi thì cafe nè.chẹp chẹp. đi bán xăng dạo lối phố, kiểm hàng cho Big C... á, kể ra dài quá, đêm nay chắc nói cũng ko hết, hihi.

Cho 1 ly cafê đen nóng chị gì đẹp đẹp đó ơi.
 
Nhậu nhẹt bét nhè.................................................!
 
Tối 2 - 4 - 6 đọc...VAS

Tối 3- 5-7- đọc Luật thuế.

Giải trí lên wkt xem tin tức thuế - kế toán. Rảnh rỗi đọc tiếng anh chuyên ngành trong mấy cuốn F3-Finacial Accounting hoặc F5 Mângement Accounting....

Bái phục các vị sư phụ! Thảo nào mà các anh/chị rất pro!

Hình thức giải trí của em là đọc truyện và bắt nạt chồng ( sau đó bị sẽ chồng bắt nạt lại :( hic)!
 
Bái phục các vị sư phụ! Thảo nào mà các anh/chị rất pro!

Hình thức giải trí của em là đọc truyện và bắt nạt chồng ( sau đó bị sẽ chồng bắt nạt lại :( hic)!
Đọc truyện " chưởng " ấy, sau đó bắt nạt chồng - chồng bắt nạt lại thì " tung chưởng ". :)
 
có ai đọc Doremon không nhỉ :D
Có, em đây... em đọc nhiều lắm...mà giờ đi làm về mệt, tối còn làm nữa nên ít đọc rùi... Hì..hì... Sau giờ làm em thích về nhà, nằm ngủ, tám với cả nhà... ^^! lâu lâu đi lang thang với bạn... hic..hic.. nhắc đến là muốn nghỉ rồi... đầu tháng mà hết sức làm... :005:
 
Nghe xone ngày mô cũng nghe, rất khoái đi du lịch bụi, lang thang trên mạng.........đặc biệt lúc buồn hay đọc truyện ma
 
Tối 2 - 4 - 6 đọc...VAS

Tối 3- 5-7- đọc Luật thuế.

Giải trí lên wkt xem tin tức thuế - kế toán. Rảnh rỗi đọc tiếng anh chuyên ngành trong mấy cuốn F3-Finacial Accounting hoặc F5 Mângement Accounting....

Thế chủ nhật thì làm gì hả bác? :005:
 
CN thì tuỳ tình trạng hôn nhân mà có giải pháp :D
 
tớ chỉ thèm ngủ..... oai .....ước gì giờ được ngủ một giấc.....hic..... ko gì bằng
 
hix hix có time la em cũng hay ngủ nướng lắm!!!!!!!!! buổi tối em rất tk được đi dạo. nhất là những nơi có nhiều hoa sữa. nhưng mỗi tội là đi một mình thì sợ ...ma....lem'
 
Em quá khâm phục đấy ạ, em ước ao được 1 phần! :(
Tối 2 - 4 - 6 đọc...VAS

Tối 3- 5-7- đọc Luật thuế.

Giải trí lên wkt xem tin tức thuế - kế toán. Rảnh rỗi đọc tiếng anh chuyên ngành trong mấy cuốn F3-Finacial Accounting hoặc F5 Mângement Accounting....
 
Cứ đi chơi la cà phố xá cho thoải mái sau giờ làm việc, lê la hàng quán, tự hưởng thụ cuộc sống bằng những buổi café nghe nhạc với bạn đi
luật lệ, thông tư nghị định chỉ có thói quen đọc trong lúc làm việc thôi, khà khà
 
e thik nghe nhạc, đọc truyện online, e cũg thik cafe lắm nhưng ko dám uống :D, vì uống vào có khi thức đc hẳn 48 tiếng ấy chứ
 
Back
Top