Cổ tích năm 2000

  • Thread starter hoangaccounting
  • Ngày gửi
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Ngày xửa ngày xưa có một đôi vợ chồng trẻ. Ngày ngày người chồng vào rừng đốn củi, vợ ở nhà quay tơ dệt lụa. Tuy nghèo khổ nhưng họ sống với nhau rất hạnh phúc.
Một hôm trong khi đang đốn củi, lưỡi búa của chàng trai bị sút và văng xuống hồ, chìm nghỉm. Chàng trai ngồi khóc lóc thảm thiết. Bổng có một cụ già xuất hiện và hỏi chàng trai:
- Tại sao con khóc?
Chàng trai kể rõ sự tình. Ông cụ bảo:
- Được rồi, ta sẽ giúp con.
Ông cụ lặn xuống hồ, một lát sai nổi lên, mang theo một lưỡi búa bằng bạc và hỏi:
- Có phải búa của con đây không?
Chàng trai thật thà lắc đầu. Ông cụ gật gù ra vẻ hài lòng rồi lại lặn xuống nước. Lát sau, ông cụ nổi lên và mang theo 1 lưỡi búa bằng vàng. Nhưng vốn không tham lam, chàng trai vẫn không nhận đó là búa của mình. Lần thứ ba, ông cụ mang lên một lưỡi búa bằng sắt. Nhận ra búa của mình, chàng trai mừng rỡ nhận lại búa và cảm ơn ông cụ.
Bổng nhiên, ông cụ hóa thành ông bụt, râu tóc bạc phơ. Bụt bảo chàng trai:
- Này con, ta thấy con tuy nghèo nhưng lòng dạ trong sạch, không hề tham lam. Đây ta thưởng luôn cho con hai chiếc búa bằng vàng và bằng bạc này.

... Kể từ đó, chàng trai trở nên giàu có. Chàng mua một ngôi biệt thự sang trọng ở trung tâm Quận I, tậu một chiếc Land Cruiser "mở lối tiên phong" để 2 vợ chồng cùng nhau đi du ngoạn khắp 3 miền đất nước. Một hôm, khi đang tắm biển ở bãi sau Vũng Tàu, một dòng nước xoáy bất ngờ cuốn người vợ xuống đáy biển. Chàng trai ngồi khóc lóc thảm thiết. Chợt có một cụ già xuất hiện và hỏi chàng trai:
- Tại sao con khóc?
Chàng trai kể rõ sự tình. Ông cụ bảo:
- Được rồi, ta sẽ giúp con.
Ông cụ lặn xuống biển, một lát sau nổi lên, mang theo một cô hoa hậu và hỏi:
- Có phải vợ của con đây không?
Chàng trai vội trả lời:
- Dạ phải, vợ con đây ạ!
Bổng nhiên, ông cụ hóa thành ông bụt, râu tóc bạc phơ, gương mặt đầy giận dữ. Bụt bảo chàng trai:
- Tên kia, tại sao bây giờ mi lại trở thành một kẻ gian tham như vậy?
Chàng trai vội sụp lạy dưới chân ông bụt mà thưa rằng:
- Thưa ông, không phải con tham đâu ạ. Nếu như con không nhận đây là vợ của mình, thế nào rồi ông bụt cũng lặn xuống đem tiếp lên một cô người mẫu. Đến lần thứ ba mới đúng là vợ con. Rồi sau đó ông bụt lại khen con thật thà, ban luôn cho con cả 3 cô một lúc. Nhưng ông bụt ơi, một mình vợ con đây là con khổ sở lắm rồi. Một lúc 3 cô thì làm sao con chịu nổi. Cho nên con nghĩ, chẳng thà nhận 1 cô hoa hậu thôi còn đỡ khổ hơn.


(ST)

:jump:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
J

Joe1fat

Guest
10/1/06
41
0
0
LA
Ấy, tui sắp cưới rồi, đọc xong chắc phải suy nghỉ lại mới được.
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Anh Hoàng ơi, Thế Này Là Anh đang Xỏ Xiên Chị Em đấy Hả?
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
lan nguyen nói:
Anh Hoàng ơi, Thế Này Là Anh đang Xỏ Xiên Chị Em đấy Hả?
Ơ xỏ chỗ nào mà xiên chỗ nào nhở? Em tưởng dễ lắm sao :bigok: Ai mà ko biết chị em WKT như .................. :dance2:
Em bắt bẻ cái này hả
một mình vợ con đây là con khổ sở lắm rồi. Một lúc 3 cô thì làm sao con chịu nổi.
Cái này thì tại hạ bái phục chị em thui
Và cái này là
Như thế được chưa?
 
Sửa lần cuối:
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Ừ đúng, xỏ đâu mà xỏ, cái này gọi là "biết người biết ta", he he.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA