Đôi khi không phải nỗi buồn nào cũng có thể chia sẻ!

  • Thread starter ngaykhongnang652
  • Ngày gửi
N

ngaykhongnang652

Sơ cấp
27/8/09
34
0
0
Yen Phong-Bac Ninh
Đôi khi không phải nỗi buồn nào cũng có thể chia sẻ!
Đôi khi không phải tâm sự nào cũng có thể nói ra!
Đúng vậy đó các bạn ạ! Hơn 1 tuần rồi mình buồn lắm mà lại không thể nói và không biết nói với ai. Hôm nay viết ra đây, trước hết mong rằng mình có thể nhẹ nhàng hơn trong lòng, sau nữa mong các bạn với cái nhìn khách quan có thể góp ý chia sẻ với mình chăng!
Mình và e (Sếp hiện tại của mình, vì e ít tuổi hơn mình nên vẫn gọi mình là chị) từ quan hệ đồng nghiệp trở thành quan hệ sếp và nhân viên.
Đồng nghiệp là trước đây, khi e và mình cùng làm nhân viên kế toán cho 1 công ty. Mình làm phần SX còn e làm phần XD. E may mắn hơn mình, nên cho dù trình độ bằng nhau về bằng cấp, về chuyên môn e không bằng mình (chính e cũng phải thừa nhận điều đó) thì e vẫn nhận được nhiều công việc kế toán làm bán thời gian còn mình thì không, mặc dù thực sự mình cũng muốn tìm việc làm thêm.
Sau một thời gian, giờ đây e là sếp của mình. Đó là khi e nhận được nhiều việc làm ngoài, e đã bảo mình về làm cho e khi mình xin nghỉ việc ở công ty. Mình cũng đã nói với e muốn làm ngoài giờ như e, nhưng e không đồng ý và nói muốn mình đến làm hành chính vì còn muốn mình chỉ bảo cho mấy e nữa cũng làm cho e. Tưởng rằng chị e làm cùng nhau, e đã hiểu mình và tin tưởng chuyên môn của mình nên e mới bảo mình về làm cho e nên mình đã đồng ý về làm cho e với nhiều kỳ vọng nơi e. Nhưng cho đến hôm nay, có lẽ mình đã nhầm. E làm mình buồn và thất vọng vô cùng. Trước đây khi làm cùng e, thấy e thoải mái về mặt thời gian, nên khi nhận lời về làm cho e mình cũng hy vọng không phải gò bó về mặt thời gian nhưng không phải càng ngày e càng quản lý chúng mình chặt hơn. Trước đây, khi làm ở cty cũ chúng mình được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Khi về làm cho e lịch lv của chúng mình vấn vậy, nhưng chỉ một thời gian sau e đề nghị chúng mình đi làm đến hết t7 và chỉ nghỉ ngày cn trong tuần mà thôi. Thoáng buồn, nhưng rồi chúng mình cũng thực hiện theo lịch lv mới. Mình không hiểu sao e lại yêu cầu như vậy, nhưng đến giờ thì mình mới biết, thì ra e so sánh chúng mình-những nhân viên của e-với e. Vì có lần e nói với mình, t7 e vẫn phải đi làm nên chúng mình không được nghỉ. Mình làm cho e đến giờ là được gần 3 năm và đã qua 2 cái tết. Nhưng các bạn ạ, thời gian nghỉ tết là thời gian nhân viên như chúng mình được nghỉ và hưởng 100% lương đấy chứ? Nhưng không hiểu sao, tết vừa rồi e trừ tiền lương thời gian nghỉ tết của chúng mình. Nhưng chúng mình cũng không hề thắc mắc vì trong thâm tâm chúng mình chấp nhận thời gian nghỉ coi như không hưởng lương, vì vậy mình sẽ không nhắc đến nếu không có chuyện sảy ra hôm vừa rồi. Đó là chuyện e chậm trả lương cho chúng mình. Bình thường khi chúng mình làm hết tháng thì e trả lương cho chúng mình, nhưng thời gian này đã hết 2 tháng e cũng chưa thanh toán lương cho chúng mình. Đôi khi chị e gặp nhau e nói vì e đang bí nên mấy hôm nữa e trả lương (Vì thời gian này e giao toàn bộ công việc kế toán cho chúng mình, còn e đã chuyển sang làm kinh doanh). Mình hiểu, chuyện bí vốn trong KD là bình thường nên mình không có ý kiến gì, khi nào e có thì trả chúng mình cũng không sao, con người thì cũng có lúc này lúc khác mà. Hôm e trả lương cho mình, thời gian lương là 2 tháng mà e chỉ thanh toán cho mình lương của 1 tháng nhưng e chỉ bảo với mình là thanh toán lương mà không nói gì đến thời gian lương e còn nợ. Vì tính cẩn thận nên mình nhắc e là thời gian lương là 2 tháng nên e còn nợ mình 1 tháng lương nữa. Không hiểu e tính ntn mà nói không nợ lương mình nên mình phải tính lại lương cho e xem. Tính lại từ đầu năm nên lại phải nhắc tới tiền lương của thời gian nghỉ tết. Điều làm mình không thể ngờ và thất vọng ở e là sao e lại phải nói dối mình. Mình đã nói với e, chúng mình chấp nhận không đi làm thì không dám đòi hỏi lương thời gian nghỉ tết đó nếu e không trả, nhưng e lại nói dối mình là e cũng bị các DN trừ lương thời gian nghỉ tết. (Vì lương e trả cho chúng mình cũng là lương e nhận của các DN mà). Mình chắc chắn rằng không thể có chuyện đó. Vì vậy mình đã nói với e để mình gọi đt hỏi 1 GĐ của 1 trong những DN mà chúng mình đang làm cho e. Lúc ấy e mới thừa nhận là không phải vậy. Tại sao e lại làm vậy chứ! Có chuyện này sảy ra mình mới biết thì ra e còn muốn chúng mình đi làm tới 30 tết cơ. Tết vừa rồi chúng mình làm đến hết 28 mới nghỉ vậy mà e nói chúng mình nghỉ từ 25-26, rồi e nói các ngân hàng 30 tết vấn giao dịch, ý của e là muốn chúng mình phải làm đến 30 tết? Không biết các bạn có khi nào phải làm như vậy không? nhưng mình dám chắc đến >95% là không có, có chăng chỉ là đi trực tết mà thôi. Trong khi trước đây khi làm ở công ty năm nào e cũng đc nghỉ tết từ 25/12 đến 15/1 nếu không bị các sếp gọi, mà thường là vậy. Vậy mà giờ đây sao e lại thế chứ! Chúng mình đã không tính toán thì thôi sao e vậy chứ! Phải chăng e chỉ là tâm lý, e muốn chứng tỏ rằng e là sếp của chúng mình? Có lẽ vậy đấy các bạn ạ. Vì mới đây e lại thay đổi lich lv của chúng mình. Không hiểu e tính toán gì mà yêu cầu chúng mình đi làm ngày cn và nghỉ ngày t7 thay cho trước đây là đi làm đến hết t7 thì nghỉ cn. Mình nghĩ mãi không ra, nếu vì khối lượng công việc thì không phải, vì dù nghỉ t7 hay cn thì chúng mình vẫn nghỉ 1 ngày/tuần vì vậy khối lượng cv chúng mình làm vấn vậy, nếu vì giao dịch với khách hàng hay ngân hàng thì càng không phải vì các DN nếu có nghỉ 1 ngày/tuần thì họ cũng nghỉ cn chứ không ai làm cn và nghỉ t7 cả. Vì vậy chỉ có thể là e đang muốn chứng tỏ rằng e là sếp mà thôi. Phải chăng gần đây, đôi khi e vô tình bắt gặp mình vào trang web này hay chát Y! với ai đó khi trong giờ lv mà e không bằng lòng? Nhưng đâu phải mình chơi không đâu, đôi khi có những vướng mắc trong cv mà mình phải vào đây tìm hiểu hoặc hỏi bạn bè mà. Thấy e không nói gì nên mình cũng không giải thích nhưng mình cũng tự nhắc mình từ nay có viêc gì thì để về nhà tìm hiểu (tránh để e hiểu lầm).
Mình rất buồn vì e tính toán với chúng mình đến thế. Chúng mình không phải là người vô trách nhiệm, không lo công việc. Là người lao động chúng mình đã khi nào để e thiệt vì chúng mình chứ. Khi so sánh thời gian làm việc liệu e có nghĩ nếu e nghỉ thì công việc của e phải dừng lại và thiệt hại cho e là bao nhiêu? Khi chúng mình nghỉ việc thì công việc của chúng mình, chúng mình vẫn phải hoàn thành và không hề ảnh hưởng đến e cũng như đến công việc.
Những khi buổi sáng đến hơn 10h, có khi là 11h e mới đi làm trong khi chúng mình 8h là phải bắt đầu làm việc sao e không so sánh? Những ngày tết nhỏ e được ở nhà làm tết còn chúng mình vẫn phải đi làm sao e không so sánh? Rồi khi cuối năm khi chúng mình phải làm ngày làm đêm có khi thức thâu đêm để hoàn thiện sổ sách và làm BCTC trong khi e được ngủ bên chồng con sao e không so sánh? Và những khi công việc cuối năm chúng mình phải làm ngày làm đêm chỉ lo hoàn thành công việc mà không mảy may suy nghĩ đòi tiền tăng ca hay tiền lương ngoài giờ sao e không tính toán? Tổng số tiền lương e nhận được trừ chi phí và tiền lương trả cho chúng mình tiền lương của e vẫn bằng tiền lương e trả cho mình trong khi mình vất vả lo công việc còn e làm gì sao e không tính toán? (Vì giờ đây mọi công việc là chúng mình làm, còn e chỉ lo việc kinh doanh của e, phần lợi nhuận kinh doanh của e thế nào thì chúng mình không được biết).
Trước đây những áp lực trong công việc mình thường tâm sự với e, nhưng nay những áp lực do chính e tạo ra thì mình không biết phải tâm sự với ai? và không biết phải tiếp tục làm cho e như thế nào đây?
Mình rất buồn! Mình phải làm sao đây?
Các bạn với cái nhìn khách quan có thể chia sẻ giúp mình?
Cảm ơn các bạn đã đọc bài tâm sự của mình!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Đọc qua câu chuyện của bạn mình cũng đã hiểu sơ,nhưng bạn ah tình cảm thì có lúc còn đã là làm việc thì phải sòng phẳng rỏ ràng với nhau như vậy mới tồn tại lau được,tại sao bạn không thẳng thắng nói ra những suy nghĩ của mình,ng làm kế toán ít nhiều gì cũng biết luật chứ bạn vậy sao ko áp dụng mà làm ngoài ra 2 bạn cũng có thể tự thỏa thuận với nhau mà 2 bên cảm thấy thỏa đáng và hợp lý.
Đôi điều chia sẻ cùng bạn.
 
bacnamtraining

bacnamtraining

Cao cấp
22/1/11
867
35
28
46
Ha Noi
Chào bạn !

thật là buồn khi tình đồng nghiệp bị làm dụng

bạn hãy thẳng thắn nói chuyện vì đó là quyền lợi

nếu không hợp tác được thì chuyển đi nơi khác

coi như khoản đầu tư vào trứng đà điểu mãi không nở


Xã hội bất công nuôi tôi lớn !

Cuộc đời đen bạc dạy tôi khôn !
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Em nghĩ chị nên gởi 1 bản như này cho bạn của chị đọc, người ta sẽ không nhận ra điểm xấu của mình khi không có người nói ra điều đó
 
nutinh

nutinh

Sơ cấp
24/5/11
21
0
0
đồng nai
đúng là bùôn thật , nhưng hãy nên thẳng thắn với nhau trong công việc , được và hiểu nhau thì tốt không thì nên đàu tư làm chỗ khác bạn ah , làm bất cứ việc gì cũng cố gắng để tinh thần mình thoải mái
 
N

ngaykhongnang652

Sơ cấp
27/8/09
34
0
0
Yen Phong-Bac Ninh
Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự của mình và có những chia sẻ với mình! Các bạn ạ! không phải mình không nói thẳng với e mà hôm ấy mình đã nói hết cả. Có lẽ cũng phải cảm ơn vì e đã trả lương mình muộn để mình có thể hiểu những suy nghĩ của e. Mình thật không thể ngờ e có những suy nghĩ tính toán đó với chúng mình. Hôm ấy mình đã nói hết cả, mình cũng đã nói với e mình làm DN thì theo đúng luật lao động và luật DN mình làm thì e lại nói sang chuyện khác nhưng e vẫn không nhận rằng e đã sai. Còn những dòng tâm sự này có lẽ sẽ không bao giờ e biết đến, vì mình sẽ không nói với e nữa đâu. Làm việc cùng e đã lâu, mình hiểu tính e mà, không khi nào e nhận rằng e sai (không biết trong thâm tâm e nghĩ sao nữa) và e cũng không biết đến trang web này đâu.
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Xin chia sẻ cùng bạn, mình đã đọc được ở đâu đó:

Hãy học cách thay đổi mình khi nỗi đau đến.
Có những lời, nên chôn chặt trong lòng. Có những nỗi đau, nên lẳng lặng quên đi. Khi đã trải qua, thấy mình trưởng thành hơn, tự mình hiểu là đủ. Có những thay đổi mình không cần phải nói ra, người ta sẽ nhìn thấy.
Có những lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa, dù ta có mãi chờ đợi, bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó mà ta biết hi vọng và mong chờ.:015:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Theo mình bạn nên chuyển công ty khác làm việc.
Cái nghiệp kế toán vốn dĩ đã quá đau đầu với những con số, giờ lại đau đầu với cái kiểu sếp như thế này.
Chúc bạn sơm cân bằng và vui vẻ trong một công việc mới !
 
Nenfi

Nenfi

Trung cấp
Theo mình bạn nên chuyển công ty khác làm việc.
Cái nghiệp kế toán vốn dĩ đã quá đau đầu với những con số, giờ lại đau đầu với cái kiểu sếp như thế này.
Chúc bạn sơm cân bằng và vui vẻ trong một công việc mới !
Kèm theo tặng cho e sếp ấy tờ đơn xin nghỉ việc nữa bác Hiệp nhir :D :D :D
 
N

ngaykhongnang652

Sơ cấp
27/8/09
34
0
0
Yen Phong-Bac Ninh
Ðề: Đôi khi không phải nỗi buồn nào cũng có thể chia sẻ!

Đã tròn 2 tháng đi qua kể từ ngày mình viết những dòng tâm sự vào đây, và đã hơn 2 tháng kể từ khi mình nhận ra được e là như thế nào!
Các bạn ạ! Khi viết những dòng tâm sự ấy trong mình chỉ là nặng trĩu những nỗi buồn do e làm tổn thương mà mình vẫn không nghĩ đến việc nghỉ làm cho e. Nhưng những ngày sau đó thái độ của e và áp lực e tạo ra cho mình càng nhiều hơn thì mình đã không thể ở đó được nữa rồi. Cũng phải gần 2 tháng sau đó, sau khi thu xếp công việc và làm trọn vẹn trách nhiệm công việc của mình thì mình đã xin thôi việc. Mình đã gặp trực tiếp e để xin thôi việc và chỉ ngắn gọn là xin thôi việc mà không cần phải nói lý do. Và e đã đồng ý ngay. E bảo mình hoàn thiện công việc và bàn giao lại cho mấy e ở đó. Công việc mình đã thu xếp hoàn thành nên mình có thể bàn giao ngay trong ngày. Nhưng các bạn ah, khi mình bàn giao e ko phải là ng trực tiếp nhận mà mình bàn giao cho 1 e ở đó vậy mà e đứng ngoài làm khó mình nữa chứ. E ko để mình bàn giao mà e đòi hỏi mình những điều quá đáng khiến mình phải bực mình và lại 1 lần nữa mình phải to tiếng với e. Trước tất cả các e trong phòng mà e làm vậy, không hiểu e nghĩ gì, e có nghĩ đến cảm nhận của các e khác còn ở đó làm cho e ko? Còn đối với mình thì chẳng có gì quan trọng, vì mình đã hoàn thành hết công việc phải làm vì vậy cho dù e có đòi hỏi thế nào thì cũng không làm khó được mình. Khi vào làm cho e mình chỉ biết rằng e làm liều chứ không nghĩ rằng e vô trách nhiệm đến vậy. Sau khi công việc bàn giao hoàn thành, khi e thanh toán tiền lương cho mình, mình đã tính thời gian làm và bảo e tính lương thì e lại nói với mình 1 câu vô trách nhiệm như thế này các bạn ạ: "Em không biết tính". Vậy đấy, e nhận làm kế toán cho hơn 10 Dn mà e nói câu đó các bạn có nghe được không?. Đối với e có lẽ bao năm tình cảm chị e cuả chúng mình đã không còn nữa thì e mới xử sự như vậy. Không biết sau này khi ra đường gặp nhau chị e có còn muốn chào hỏi nhau hay không nhưng với thái độ của e lúc ấy thì đúng là sau này ra đường chị e chẳng buồn nhìn mặt nhau nữa các bạn ạ!
Có lần mình đã đọc bài viết tâm sự của bạn Hoài Thương về việc đào tạo cho các e rồi bị các e thay thế. Không biết mình có phải bị như vậy ko. Trường hợp của bạn HT thì bạn nói rằng do các e ở đó còn trường hợp của mình là mâu thuẫn trực tiếp với sếp còn các e ở đó mình không dám nghĩ đến các e lại làm như thế với mình. Nhưng với e sếp của mình thì có lẽ e chỉ cần mình khi các e của e chưa biết làm và giờ đây khi mình đã dạy các e có thể tự làm được thì e không cần mình nữa chăng? Khi mình vào làm cho e thì mình đã phải dọn 1 bãi chiến trường lớn do e để lại, công việc của gần 10 Dn từ đầu năm đến thời điểm mình vào làm là cuối tháng 7. Hơn nửa năm trời e nhận lương của các DN mà không làm gì ngoài tờ khai thuế hàng tháng phải nộp. Vậy mà mình đã phải làm nhưng tiền lương nhận thì vẫn chỉ là lương hành chính hàng tháng mà thôi. Mình cũng không đòi hỏi mà chỉ nghĩ chị e giúp nhau, giờ thì mình nhận được kết quả là vậy đấy. Còn việc hướng dẫn các e của e nữa. Các e của e đều là các e mới ra trường, ngay cả việc viết 1 cái phiếu thu ra sao, phiếu xuất như thế nào các e cũng không biết và mình phải hướng dẫn cho các e từ cách viết phiếu, đến cách hạch toán, cách vào sổ, rồi coppy mẫu cho các e nữa, rồi cuối năm là hướng dẫn các e làm BCTC. Giờ đây sau hơn 2 năm vừa làm vừa có mình kèm các e trong từng nghiệp vụ phát sinh thì các e đã có thể tự làm được rồi. Thế là đến lúc mình phải ra đi theo ý của e chăng? Giờ đây mình ra đi thì các e được mình kèm cặp làm thay thế mình.
Dù sao mọi việc đã qua, sau khi nghỉ làm cho e, giờ đây mình đã có công việc mới ở gần nhà và mình sẽ làm tốt công việc của mình. Còn với e không biết sau khi mình ra đi e có suy nghĩ gì, e có thay đổi thái độ đối xử với các e ở đó không. Nếu e vẫn vậy thì thật vất vả cho mấy e còn ở lại đó. Nhưng dù sao thì đó cũng là việc mình không thể thay đổi, nên cũng đành chịu.
Hôm nay ngồi viết tiếp dòng tâm sự và cũng là để kể cho các bạn biết về kết quả của sự việc mà mình đã tâm sự với các bạn trước đây.
Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài tâm sự của mình!
 
V

vothihongvan

Guest
1/12/11
1
0
0
33
ho chi minh
Ðề: Đôi khi không phải nỗi buồn nào cũng có thể chia sẻ!

c đừng buồn quá
đôi khi trong cuộc sống với những người trẻ tuổi vẫn rất nông nổi
con trai vô tâm và thích thể hiện mình lắm c ơi
e cũng nông nổi lắm nhưng lúc e vô tình nghe bạn tâm sự với một người và e cảm thấy mình sai và e quyết tâm sửa đổi
c hãy hi vọng 1 điều tốt hơn vào một ngày mới.
c hãy lấy lại niềm tin của mỉnh nha.
nhìn mọi việc khách quan len một chút nhé.
 
H

hoangvido

Guest
25/1/08
15
3
0
45
Dong Nai
Ðề: Đôi khi không phải nỗi buồn nào cũng có thể chia sẻ!

Mình rất cảm thông và chia sẻ với bạn. Quy luật cuộc đời nó vậy đấy bạn ạ. Người ta chỉ thấy cần khi người ta thiếu. Tuy nhiên, đời cũng có quy luật có vay có trả và nghiệp quả báo. Nói chung là mình sống sao cho mình thấy thoải mái, mãn nguyện là được rồi. Tất cả rồi sẽ qua thôi. Hãy tìm nguồn vui mới ở phía trước bạn nhé!
 

Xem nhiều