Bản thân mình mỗi tháng vẫn kiếm được nhiều tiền hơn chồng, nhưng chỉ mới bắt đầu từ mấy tháng trở lại đây, mình chì bình thường, thậm chí còn cư xử nhẹ nhàng hơn vì sợ chồng suy nghĩ này kia. Còn chồng mình thì biết mình làm cực hơn lúc trước nên tự động giúp đỡ nhiều hơn nữa trong công việc nhà. Nhưng cuộc sống có nhiều điều, mình ko thể nào làm chủ được cách ứng xử của mình tuyệt đối, những lúc bực bội gì, cũng với câu nói đó lúc chưa làm nhiều tiền hơn chồng, chồng chẳng thèm trách giận mình, nhưng bây giờ mà nói câu nói đó lúc giận nhau, ví dụ như, anh chỉ biết niềm vui của anh, người vô tâm...vậy mà chồng lại có vẻ buồn, và bảo mình, có phải vì chồng làm ít tiền hơn nên vợ mới thể. Nhưng sự thật là khi vợ làm nhiều tiền hơn chồng, tâm lí của chồng ko thoải mái nên dễ có suy nghĩ vợ xúc phạm, sẽ nhạy cảm hơn lúc trước...càng ngày, không khí giữa vợ chồng ko thoải mái nữa, vì sợ vợ nói gì chồng cũng suy nghĩ vợ xúc phạm được, đâm ra hết muốn nói.