Miền Bắc - sinh nhật Webketoan Năm 2011

  • Thread starter Thread starter cothant
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mấy hôm nay lòng dạ cứ không yên, sắm sảu đi gặp mọi người mà hết đứa này chõ mõm vào hết đứa khác gàn ...

15h về đến nhà chuẩn bị đồ 20h30 lên xe, con chạy quanh chân hỏi Mẹ chuẩn bị đi đâu và rên rỉ răng con hơi đau ... chột dạ ...
19h, rửa bát xong thì con bắt đầu mở đài trong màn mưa nước mắt: Đau quá mẹ ơi ...

Mình biết ngay sẽ như thế mà, chưa bước chân đi đã có kẻ ám quẻ thì thế nào cũng xúi quẩy ...

P/S: Em xin cáo lỗi với mọi người, năm nay em lại thất hẹn ... EM thật sự buồn vì kế hoạch của em đã bị phá sản, bộ trang phục người Tày + món quà em muốn tặng cho mọi người đã trở thành vô nghĩa ...

Chúc buổi sinh nhật diễn ra thành công và vui vẻ ... :).

Hix ... kế hoạch của mình cũng trôi theo về Cao Bằng rùi,
Chuẩn bị để sáng mai lên đường thôi.
 
Vừa qua mình bận quá, không biết là có tiết mục chụp ảnh, cũng không biết là có thể gửi ảnh đến để tham gia. Bây giờ mới biết chắc là quá muộn nhỉ. Thôi mai cứ đến thôi, tùy cơ ứng biến. Năm sau rút kinh nghiệm theo dõi sát sao hơn vậy.
 
Còn 16 tiếng nữa............................... :004:
 
sắp đến sinh nhật rùi, tớ là thí sinh thi giọng ca vàng, mọi người cổ vũ cho tớ nhé.....:mrstraetz
 
hát chả được... chụp ảnh chả xong....:wall::wall:.
 
Mấy hôm nay lòng dạ cứ không yên, sắm sảu đi gặp mọi người mà hết đứa này chõ mõm vào hết đứa khác gàn ...

15h về đến nhà chuẩn bị đồ 20h30 lên xe, con chạy quanh chân hỏi Mẹ chuẩn bị đi đâu và rên rỉ răng con hơi đau ... chột dạ ...
19h, rửa bát xong thì con bắt đầu mở đài trong màn mưa nước mắt: Đau quá mẹ ơi ...

Mình biết ngay sẽ như thế mà, chưa bước chân đi đã có kẻ ám quẻ thì thế nào cũng xúi quẩy ...

P/S: Em xin cáo lỗi với mọi người, năm nay em lại thất hẹn ... EM thật sự buồn vì kế hoạch của em đã bị phá sản, bộ trang phục người Tày + món quà em muốn tặng cho mọi người đã trở thành vô nghĩa ...

Chúc buổi sinh nhật diễn ra thành công và vui vẻ ... :).
OÁI!!!!!!!
Nhà em dậy sớm để sáng nay sắp hàng đón quà Cao Bằng của chị, huhu
EM ko bít mô nà, bắt đền chị
 
Sửa lần cuối:
Tuần trước thì bận quên béng mất việc đi chuyển tiền. Bảo sang tuần đi chuyển thì kế hoạch thay đổi không đi được, cứ hy vọng là sáng nay kịp về để được gặp mọi người vậy mà huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu em vẫn chưa về được ah................................................
Chúc sinh nhật lần thứ 9 của webketoan vui vẻ. Chúc cho cộng đồng webketoan ngày càng phát triển.
 
Sửa lần cuối:
Mấy hôm nay lòng dạ cứ không yên, sắm sảu đi gặp mọi người mà hết đứa này chõ mõm vào hết đứa khác gàn ...

15h về đến nhà chuẩn bị đồ 20h30 lên xe, con chạy quanh chân hỏi Mẹ chuẩn bị đi đâu và rên rỉ răng con hơi đau ... chột dạ ...
19h, rửa bát xong thì con bắt đầu mở đài trong màn mưa nước mắt: Đau quá mẹ ơi ...

Mình biết ngay sẽ như thế mà, chưa bước chân đi đã có kẻ ám quẻ thì thế nào cũng xúi quẩy ...

P/S: Em xin cáo lỗi với mọi người, năm nay em lại thất hẹn ... EM thật sự buồn vì kế hoạch của em đã bị phá sản, bộ trang phục người Tày + món quà em muốn tặng cho mọi người đã trở thành vô nghĩa ...

Chúc buổi sinh nhật diễn ra thành công và vui vẻ ... :).

Tiếc nhể.... Mình cũng bị đau răng, mình biết nó như thế nào... khụ khụ
 
Tiếc nhể.... Mình cũng bị đau răng, mình biết nó như thế nào... khụ khụ

Em thì viêm lợi, huhu. Năm nay phải chơi bia đen rồi
 
Em thì viêm lợi, huhu. Năm nay phải chơi bia đen rồi
Ko phải đâu, Rượu có tính sát trùng cao, tốt cho các loại viêm nhiễm :045:

Còn uống mấy thứ có Gluco thì càng hỏng, hỏng hẳn
 
Ai còn vương vấn, lang thang ở đâu thì đến ngay 96 Thái Thinh nhé, chuẩn bị gần xong rồi!
Hiện nay đang có mặt gần 20 mod, thành viên và cổ động viên để chuẩn bị sinh nhật.
Phong màn, âm ly, đĩa đầu karaoke, mà chiếu và hình 3D đã chạy......nhanh nhanh
 
Bắt đầu rồi đấy!
Chúc mừng sinh nhật WKT!
CHúc WKT ngày càng phát triển bền vững!
 
ai đến thì đến nhanh kên có hơn 50 a mạng roài


đến nhanh không là hết bia đấy


Khoảng 18h qua thì khi đó là tiết mục gì mọi người nhỉ?
18h thì qua đây rửa bát chứ làm gì nữa


alo loa, mọi người đâu hết rồi nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
Thay mặt em và valentine1011 + chân thành cảm ơn anh Hiệp, bạn TLX, bạn Quacai, bạn Bichvan...và tất cả cộng đồng webketoan đã tổ chức buổi họp mặt rất là ý nghĩa và thành công! Đúng là chưa say thì chưa hiểu nhau ha!
 
Đã chuẩn bị sẵn sàng để đi dự sinh nhật thì lại phải đưa con nhỏ ra viện Nhi. Thật tiếc nhưng cũng đành lòng vậy, cầm lòng vậy chứ biết làm sao. Hẹn các bác buổi hậu sinh nhật vậy.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top