Thơ Tự Bạch **

  • Thread starter kimthuhuong
  • Ngày gửi
K

kimthuhuong

Guest
Lòng Người Sao Khó Đoán
Giống Như trên trời cao
Sao Sáng Khắp Vùng trời
Nhưng Tối Đen Lại Tới
Giống Như Anh Ngày Đó
Em chờ Anh mòn mỏi
Anh có biết hay không ?
Anh ơi , Anh , Anh ơi
Kỉ niệm Anh đã Quên
Những ngày xa xưa ấy
***********
:thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

kimthuhuong

Guest
Anh Đã Gặp Em Rồi
Sao Anh Lại Ra Đi
Phải Chăng Anh Đã chọn
Một Niềm Tin Riêng mình
Khi xưa Anh còn Đó
Em còn Quá Ngây thơ
Giờ Anh đã ra đi
Em Làm sao Tìm lại
 
K

kimthuhuong

Guest
Một Nghề Em đã chọn
THeo ý thích của anh
Phải chăng Em Đã Đúng
Sao em chẳng thích gì
Em Đang chờ ý Kiến
Của một mình anh thôi
 
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Tại sao bạn lại buồn quá vậy?
Hãy nói cho mọi người biết nếu có thể.
"Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao"
 
K

kimthuhuong

Guest
Nói ra thì có ai hiểu cho không hicc , mà em cũng đã nói rồi đó thôi :two:
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Đành xa

Hôm qua em nghĩ mình có lỗi
Hôm nay em nhận ra không phải lỗi của riêng em
Người đàn ông trong anh kiêu hãnh
Nhìn em bằng ánh mắt trẻ thơ

Hãy cho em có một phút mộng mơ
Hát đồng dao nhớ về trò chơi cũ
Nhảy dây, chơi ù, thả bò, bắt ốc
Những lúc vui buồn đều có thể làm thơ

Hãy cho em trở về điểm sáng của giấc mơ
Nhìn thực mãi cũng khiến mình chán nản
Em không muốn làm loài sơn ca khóc hoài khản giọng
Về một mối tình lầm lỡ, đam mê...

Thời gian dài lê thê
Đi đi mãi mà chân trời xa lắc
Em thì đi chân đất
Mình đành có lỗi
Xa nhau!

:pepsi:
 
K

kimthuhuong

Guest
Giấc Mơ U hoài Ấy
Ánh Sao Rơi Đầy Sân
Cuộc đời sao bất tận
Em Sống , Để chờ anh
Nhưng Anh Đâu có đến
Anh Đã ra đi mãi
Xa ... Nhưng Không Đành xa
Anh Ơi ......
Em Gọi Tên anh Mãi
Gọi Hoài , Khóc Hoài , ...
Đành CHia Xa Mình Anh
:ak
 
K

kimthuhuong

Guest
Trong Đời Thiếu Em Anh Có Thấu
Khi Vắng Bóng Em Anh Có Hiểu
Anh Hãy Hiểu Lòng Anh Trước Lòng Em
Sông Tuy Hẹp Nhưng Sông vô tận
Sóng Tuy Cao nhưng Chẳng Quá Bờ
Thuyền Tuy Nhỏ Nhưng Đi vô tận
Sóng Tuy cao nhưng không cản được Thuyền
Anh Tuy xa nhưng em vẫn tới
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA