Ôi cuộc đời ... sao còn nhiều ngang trái

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hoa hậu rềnh rang, từ thiện được 1,5 triệu đồng


Ngày 3-10, 20 người đẹp gồm Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Hoàng My và nhiều thí sinh thuộc top 20 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 đã có mặt ở Huế.

Họp báo rình rang

Một buổi họp báo đã diễn ra long trọng tại khách sạn Celadon Palace (Huế). Tại buổi họp báo, ban tổ chức công bố dự án thực hiện cuốn sách ảnh Áo dài Việt Nam với sự tham gia của 20 người đẹp trên nhằm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam khắp ba miền Nam, Trung, Bắc.

Tại cuộc họp báo, Hoa hậu Ngọc Hân phát biểu: “Ban đầu, cuộc hội ngộ này chỉ mang ý nghĩa gặp gỡ thông thường. Song các thành viên đã phát triển cuộc gặp gỡ này thành một cuộc hội ngộ có ích cho cộng đồng”. Vì vậy, các người đẹp đã lên kế hoạch đến thăm những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại một trung tâm bảo trợ trẻ em ở TP Huế.

Ông Đào Đức Hiếu, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2010 - một năm nhìn lại, cho biết: Các người đẹp sẽ có một ngày để cùng lau nhà, dọn vệ sinh, nấu ăn, đưa đón các cháu đi học và về trung tâm… Tuy nhiên, do thời gian gấp rút nên thời gian sẽ được giới hạn lại từ 15 giờ đến 20 giờ ngày 3-10. Ban tổ chức cũng cho biết nơi đến là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân, TP Huế.

Các người đẹp đang làm từ thiện trong khuôn khổ chương trình Hoa hậu Việt Nam 2010 - một năm nhìn lại.

Thực tế sơ sài

Theo đại diện trung tâm, hoàn toàn không có chuyện hoa hậu, người đẹp nấu ăn, lau nhà như trong ảnh một số tờ báo mạng đăng tải. Do các người đẹp đến muộn nên các bảo mẫu đều đã làm xong các công việc trên. Do vậy, các người đẹp chỉ có thể “tham gia” một chút vào việc nhổ cỏ và nhặt rác quanh trung tâm. Số lượng trẻ ở trung tâm lên đến 70 cháu, đoàn từ thiện có 12/20 người đẹp và 30 tình nguyện viên. Vậy mà số tiền đoàn từ thiện đưa cho trung tâm nấu ăn cho hơn 110 người chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu đồng. Vậy nên các cô trong trung tâm đã tự nguyện xuất thêm tiền túi đi chợ.

Bà Ngô Thị Thu Hồng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân, cho biết: “Ông Đào Đức Hiếu có bảo tôi là việc các hoa hậu đến sẽ quảng bá hình ảnh cho trung tâm chúng tôi. Tôi đã nói thẳng là trung tâm không cần nổi tiếng nhưng nghĩ rằng các cháu ở đây sẽ vui khi nghe hoa hậu đến nên chúng tôi mới tạo điều kiện để có sự giao lưu giữa họ với các cháu. Phía ban tổ chức có đưa tôi 1,5 triệu đồng và báo đoàn gồm 30 người sẽ đến dùng bữa cùng trẻ em tại trung tâm; cộng thêm 70 trẻ tại trung tâm nữa là 100 người. Tôi thấy số tiền này không đủ nên đề nghị ban tổ chức thay vì tặng quà, họ có thể đưa thêm tiền còn trung tâm sẽ bỏ thêm 1 triệu đồng để các cháu được ăn ngon một bữa. Thế nhưng họ không đồng ý. Trung tâm có năm khu nhà, tôi đành chia ra mỗi khu 300.000 đồng để nấu ăn”.

Cô Văn Thị Cháu, bảo mẫu tại trung tâm, bày tỏ: “Tôi nhận được 300.000 đồng để nấu cơm cho khu nhà mình. Tuy nhiên, số lượng người ăn từ phía ban tổ chức đã tăng khoảng 10 người mà không hề báo trước. Hôm đó tôi đã bỏ thêm 100.000 đồng để đi chợ”. Một tình nguyện viên cho biết số tiền 2 triệu đồng mua bánh kẹo, tổ chức vui chơi cho các cháu đều do các tình nguyện viên tự quyên góp chứ không phải là tiền từ ban tổ chức.

thuỳ link đây ạ VietNamNet - Hoa hậu rềnh rang, từ thiện được 1,5 triệu đồng | Hoa hau renh rang, tu thien duoc 1,5 trieu dong



- Không hiểu sau vụ làm vườn liệu có cô nào bẩn tay không ?
- Sau khi ôm ấp, đứng cạnh các bé liệu các cô có phủi tay, quần áo không ?
- Có lẽ đây là cách PR cho những cặp chân --- để sau này có giá hơn ?
- BTC dùng hàng nghìn $ tổ chức ở KS 5* rồi chi hơn 100$ cho mấy chục cái miệng ăn
- Giá như các cô đừng đến ... khéo mỗi cháu còn có thêm miếng thịt
- Giá như mỗi cô bớt tiền thỏi son khéo các cháu có nhiều kẹo mút
- Giá các cô thay cái triumph = đồ thường thì các cháu thêm được manh áo


Ôi ... chó cắn áo rách !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thuyhxr

Sơ cấp
14/10/09
37
0
6
Nghệ An - > Hà Nội
Nản toàn tập!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Mấy ông nhà báo cũng rảnh thật!
Lão quýt lão Tắc này cũng rỗi hơi!
Mình thì cũng vô công rồi nghề!

Cái chuyện tào lao thế mà cũng đưa tin, cũng phát tán, rồi cũng đọc.

Ai đã lỡ đọc rồi thì đừng có trách mấy bác tổ chức mà oan uổng, chớ trách mấy em hoa hậu mà tủi thân, mà tội nghiệp!

Có trách thì trách mấy ông truyền thông như mấy nhà báo đốm, trách người nhiều chuyện như lão Cam cậu quýt, trách kẻ tò mò như tớ.

Tại vì sao vậy?!

Thưa các đồng chí hay than trách! Thật lòng các đồng chí nghĩ rằng các em chân dài đi làm từ thiện vì "tấm lòng rộng lượng- ruột dài như chân" ư? Trừ những bác ngu thật và giả bộ ngu ra, thì ai cũng biết tỏng mấy "sao" nói chung, mấy cô người cảnh nói riêng... đi làm từ thiện vì mục đích gì rồi. (thôi thì không bàn đến mục đích là gì nữa, có khi động cơ xấu nhưng lại cho kết quả tốt - cũng dùng được).

Nhưng vì sao những người sắp nổi và thích nổi thì rất chịu khó làm "từ thiện"? tại vì xuất phát từ cái "cầu" tò mò. Có cầu ắt có cung. Có kẻ tò mò thì mấy ông truyền thông sẵn sàng nhảy bổ vào đưa tin để kiếm thóc, đưa tin nhiều thì lại càng có nhiều kẻ tò mò. Và khi được nhiều người tò mò biết đến thì là lúc mà mấy người nổi lềnh phềnh kia đã đạt được mục đích của họ. Túm lại sao nổi hay chìm là do sự "hiện diện" của mình thôi, là do mình chứ không phải do họ.

Thế thì phải làm sao?

Các bác hay than nếu thực sự buồn phiền về bệnh "sao làm từ thiện", nếu các bác thực sự muốn bệnh chấm dứt, thì các bác hãy dừng ngay việc tò mò lại, đừng có đọc bất cứ tin gì liên quan đến các sao nữa. Không ai quan tâm đến việc các "sao" làm nữa thì chỉ sau 1 thời gian ngắn là các con virus star đó tự chết mà không cần dùng đến thuốc chuột.

Thế thì hiệu quả của phác đồ điều trị này ra sao?

Mầm bệnh phát triển được là do môi trường.

Nhân dân ta có truyền thống soi mói. Cái truyền thống ấy được cụ thể hóa bằng việc săm soi đời tư của nhau, quan tâm đến việc rất ngoài lề.

Lẽ ra chúng ta chỉ nên xem cẩu thủ đá bóng, chỉ nên nghe ca sĩ hát, chỉ nên chiêm ngưỡng mặt hay đùi các cô người mẫu và hoa hậu, chứ đừng quan tâm đến người ta phát biểu gì, làm gì và diễn gì.

Đằng này, nhiều người lại thích quan tâm đến vấn đề chéo ngoe, không phải chuyên môn chính của đối tượng. Chẳng hạn khi quan tâm đến ca sĩ thì không để ý đến việc họ hát hò ra sao, mà cứ đi quan tâm đến cái váy ngắn đến đâu, cứ quan tâm đến việc cặp bồ hoặc việc sớm con muộn chồng của họ...

Cái sức mạnh truyền thống ấy không những không bị mai một đi mà ngày có vẻ mạnh thêm do giới thông tấn lá cải ngày càng cổ vũ ác liệt hơn. Cũng xin đừng trách báo chí nhiều, vì họ kiếm ăn được nên họ cứ a dua thôi.

Sự thật là ngày càng có nhiều người nổi theo cách này. Ngày càng có nhiều tin mà nhìn qua cái tít là muốn sang Sài Đồng hay Biên Hòa nghỉ ngơi an thần vài ngày.

Như vậy, tình hình cho thấy môi trường ngày càng phát triển theo hướng có lợi cho mầm bệnh.

Có lẽ chúng ta phải xác định sống chung với bệnh này thôi. Tục ngữ có câu: "Không bao giờ loại bỏ hết được những thằng ngu, vì chúng quá đông".
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Tục ngữ có câu: "Không bao giờ loại bỏ hết được những thằng ngu, vì chúng quá đông".
Tục ngữ có câu: "Không bao giờ loại bỏ hết được những thằng ngu, vì chúng quá đông và hung hãn
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Theo mình nghĩ, trung tâm cũng kỳ, thực sự thì họ có thể mời cơm nguời ta đến làm từ thiện cũng được mà. Người ta đến cũng có tặng quà, sao không nói giá trị quà là bao nhiêu?
Có rau thì mời rau vậy, đừng cả nể quá rồi lại lên báo tâm sự.
Trung tâm nhận được từ thiện từ các cá nhân tổ chức khác, có lên báo để khoe khi nhận được nhiều hay ít đâu. Có lúc này lúc khác thôi!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Theo mình nghĩ, trung tâm cũng kỳ, thực sự thì họ có thể mời cơm nguời ta đến làm từ thiện cũng được mà. Người ta đến cũng có tặng quà, sao không nói giá trị quà là bao nhiêu?
Có rau thì mời rau vậy, đừng cả nể quá rồi lại lên báo tâm sự.
Trung tâm nhận được từ thiện từ các cá nhân tổ chức khác, có lên báo để khoe khi nhận được nhiều hay ít đâu. Có lúc này lúc khác thôi!
hờ đúng là
Cuộc đời lúc nhục lúc vinh
Lúc nhặt rau muống lúc ninh chân giò

:0frown:

tý làm nốt mấy câu nữa :byebye:
 
vubinhanduong

vubinhanduong

Trung cấp
Hoa hậu rềnh rang, từ thiện được 1,5 triệu đồng


Ngày 3-10, 20 người đẹp gồm Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Hoàng My và nhiều thí sinh thuộc top 20 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 đã có mặt ở Huế.

Họp báo rình rang

Một buổi họp báo đã diễn ra long trọng tại khách sạn Celadon Palace (Huế). Tại buổi họp báo, ban tổ chức công bố dự án thực hiện cuốn sách ảnh Áo dài Việt Nam với sự tham gia của 20 người đẹp trên nhằm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam khắp ba miền Nam, Trung, Bắc.

Tại cuộc họp báo, Hoa hậu Ngọc Hân phát biểu: “Ban đầu, cuộc hội ngộ này chỉ mang ý nghĩa gặp gỡ thông thường. Song các thành viên đã phát triển cuộc gặp gỡ này thành một cuộc hội ngộ có ích cho cộng đồng”. Vì vậy, các người đẹp đã lên kế hoạch đến thăm những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại một trung tâm bảo trợ trẻ em ở TP Huế.

Ông Đào Đức Hiếu, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2010 - một năm nhìn lại, cho biết: Các người đẹp sẽ có một ngày để cùng lau nhà, dọn vệ sinh, nấu ăn, đưa đón các cháu đi học và về trung tâm… Tuy nhiên, do thời gian gấp rút nên thời gian sẽ được giới hạn lại từ 15 giờ đến 20 giờ ngày 3-10. Ban tổ chức cũng cho biết nơi đến là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân, TP Huế.

Các người đẹp đang làm từ thiện trong khuôn khổ chương trình Hoa hậu Việt Nam 2010 - một năm nhìn lại.

Thực tế sơ sài

Theo đại diện trung tâm, hoàn toàn không có chuyện hoa hậu, người đẹp nấu ăn, lau nhà như trong ảnh một số tờ báo mạng đăng tải. Do các người đẹp đến muộn nên các bảo mẫu đều đã làm xong các công việc trên. Do vậy, các người đẹp chỉ có thể “tham gia” một chút vào việc nhổ cỏ và nhặt rác quanh trung tâm. Số lượng trẻ ở trung tâm lên đến 70 cháu, đoàn từ thiện có 12/20 người đẹp và 30 tình nguyện viên. Vậy mà số tiền đoàn từ thiện đưa cho trung tâm nấu ăn cho hơn 110 người chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu đồng. Vậy nên các cô trong trung tâm đã tự nguyện xuất thêm tiền túi đi chợ.

Bà Ngô Thị Thu Hồng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân, cho biết: “Ông Đào Đức Hiếu có bảo tôi là việc các hoa hậu đến sẽ quảng bá hình ảnh cho trung tâm chúng tôi. Tôi đã nói thẳng là trung tâm không cần nổi tiếng nhưng nghĩ rằng các cháu ở đây sẽ vui khi nghe hoa hậu đến nên chúng tôi mới tạo điều kiện để có sự giao lưu giữa họ với các cháu. Phía ban tổ chức có đưa tôi 1,5 triệu đồng và báo đoàn gồm 30 người sẽ đến dùng bữa cùng trẻ em tại trung tâm; cộng thêm 70 trẻ tại trung tâm nữa là 100 người. Tôi thấy số tiền này không đủ nên đề nghị ban tổ chức thay vì tặng quà, họ có thể đưa thêm tiền còn trung tâm sẽ bỏ thêm 1 triệu đồng để các cháu được ăn ngon một bữa. Thế nhưng họ không đồng ý. Trung tâm có năm khu nhà, tôi đành chia ra mỗi khu 300.000 đồng để nấu ăn”.

Cô Văn Thị Cháu, bảo mẫu tại trung tâm, bày tỏ: “Tôi nhận được 300.000 đồng để nấu cơm cho khu nhà mình. Tuy nhiên, số lượng người ăn từ phía ban tổ chức đã tăng khoảng 10 người mà không hề báo trước. Hôm đó tôi đã bỏ thêm 100.000 đồng để đi chợ”. Một tình nguyện viên cho biết số tiền 2 triệu đồng mua bánh kẹo, tổ chức vui chơi cho các cháu đều do các tình nguyện viên tự quyên góp chứ không phải là tiền từ ban tổ chức.

thuỳ link đây ạ VietNamNet - Hoa hậu rềnh rang, từ thiện được 1,5 triệu đồng | Hoa hau renh rang, tu thien duoc 1,5 trieu dong



- Không hiểu sau vụ làm vườn liệu có cô nào bẩn tay không ?
- Sau khi ôm ấp, đứng cạnh các bé liệu các cô có phủi tay, quần áo không ?
- Có lẽ đây là cách PR cho những cặp chân --- để sau này có giá hơn ?
- BTC dùng hàng nghìn $ tổ chức ở KS 5* rồi chi hơn 100$ cho mấy chục cái miệng ăn
- Giá như các cô đừng đến ... khéo mỗi cháu còn có thêm miếng thịt
- Giá như mỗi cô bớt tiền thỏi son khéo các cháu có nhiều kẹo mút
- Giá các cô thay cái triumph = đồ thường thì các cháu thêm được manh áo


Ôi ... chó cắn áo rách !
nếu đã là từ thiện thì đừng nên quá rềnh rang, hãy dùng số tiền hợp báo đó cho các em nhỏ còn hơn, nếu làm được thì làm còn không thì đừng làm chỉ tội thêm gánh nặng cho người khác, thật không ngờ, đúng là việt nam...chán lắm thui
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
nếu đã là từ thiện thì đừng nên quá rềnh rang, hãy dùng số tiền hợp báo đó cho các em nhỏ còn hơn, nếu làm được thì làm còn không thì đừng làm chỉ tội thêm gánh nặng cho người khác, thật không ngờ, đúng là việt nam...chán lắm thui
Theo Mina, thì họp báo, chủ yếu là dịp các hoa hậu cùng ngồi ôn lại. Không phải tất cả chỉ đem tiền đến là đã đi từ thiện bạn ah. Đi thăm trung tâm này chỉ là một trong các hoạt động chứ không phải họp báo để công bố cho chuyến đi từ thiện.
Hãy để người khác, dựa vào đó làm ra tiền và sau đó người ta dùng số tiền đó đi làm từ thiện cũng không muộn.
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Con người ta nghĩ đến cái tâm mới làm từ thiện, và làm bất kể lúc nào và không cần ai biết mình làm. Chứ không phải trở thành hoa hậu mới làm từ thiện. Cho nên hoa hậu đi làm từ thiện không phải vì tâm mà vì mục đích khác. có hoa hậu nào trước khi đăng quang đã từng làm từ thiện? Cái cuối cùng chỉ là "nước sơn" mà thôi.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hình ảnh thay lời muốn nói
[video=youtube;dwhVUL-H46M]http://www.youtube.com/watch?v=dwhVUL-H46M&feature=player_embedded[/video]

[video=youtube;8cxTH_udUmU]http://www.youtube.com/watch?v=8cxTH_udUmU&feature=player_embedded[/video]
 
K

ketovi

Đời lận đận.....;)
24/7/04
187
2
18
Nơi SX bánh ... Cáy
Con số thế, chẳng biết có còn đến được tay người nghèo nữa không................
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hùng Nguyễn và Cộng sự (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, sự vô cảm là một khái niệm không có gì mới, nó xuất hiện từ khi có con người, nó tồn tại ở các mức độ khác nhau cùng với sự phát triển của xã hội. Ngay từ thời hái lượm, con người đã có sự vô cảm khi mặc nhiên giành giật thức ăn trước sự đói khát của đồng loại hoặc bỏ chạy khi đồng loại gặp nguy hiểm… Tuy nhiên khi xã hội phát triển, qua từng thời kỳ, con người đã được dạy biết cách nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau, nhờ vậy sự vô cảm dần được kiểm soát. Người ta gọi đó là xã hội văn minh.
"Xã hội Việt Nam cũng không ngoại lệ. Sự vô cảm vẫn tồn tại xuyên suốt lịch sử phát triển và còn mãi. Có điều, chúng ta sẽ mãi tìm cách kiểm soát, khống chế sự vô cảm này. Và một trong những công cụ xã hội quan trọng đó là luật pháp", ông Hùng nhấn mạnh.
Tuy nhiên, luật sư này cũng lưu ý việc luật hóa những ứng xử của con người trong xã hội cần phải cân nhắc thật kỹ để thực sự khuyến khích cái tốt, hạn chế cái xấu. Thế nên cần có một nghiên cứu dài hơn từ nhiều ngành khoa học xã hội để tìm ra nguyên nhân cốt lõi mới mong giải quyết được vấn đề.
"Đây không phải là việc một sớm một chiều, song chúng ta sẽ làm được. Vấn đề ở đây là các nhà hoạch định chính sách không nên chỉ quá chú trọng vào các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị mà bỏ qua mục tiêu xây dựng một xã hội đích thực mà trong đó tình người có thể dễ dàng hiện diện ở khắp nơi. Một xã hội phát triển mà thiếu phần người, xã hội đó sẽ què quặt, bởi các mục tiêu kinh tế, chính trị (dù cực kỳ quan trọng) cũng chẳng biết để làm gì khi con người sống không ra sống, sự vô cảm có cơ hội bùng phát tràn lan", ông Hùng đúc kết.

Nguồn VnExpress.net
 

Xem nhiều