Các chị em kế toán thân mến !
Cánh đàn ông chúng tôi biết rằng ngày hôm nay, ngày mai hoặc có lẽ từ mấy ngày trước các chị đã rất, rất bận rộn với hàng bó hoa, nhiều kiện quà từ khắp mọi nơi gửi đến cho các chị nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2011, để động viên các chị chăm sóc cho cánh đàn ông chúng tôi được chu đáo.
Không thể phụ lòng các chị, từ sâu thẳm trong trái tim, với tấm lòng tràn đầy yêu thương, cánh đàn ông kế toán chúng tôi xin được gửi tới các chị những lời chúc thân thương nhất:
Chúc các chị luôn mạnh khỏe để ngày nào cũng đi được chợ mua đồ nấu cơm cho chúng tôi ăn !
Chúc các chị luôn xinh đẹp để khi ra đường cùng chúng tôi, mắt chúng tôi không còn bị " sang vành " khi nhìn người con gái khác !
Chúc các chị luôn giỏi giang, luôn sẵn sàng học hỏi để giỏi nghề, chúng tôi sẽ yên tâm giao phó công việc kế toán cho các chị, thời gian này chúng tôi sẽ giành cho việc gặp nhau để chén tạc chén thù ...
Còn nhiều lời chúc mà không thể chúc hết ra đây được.
Vì vậy thay cho những lời chúc ấy, chúng tôi xin gửi tới các chị món quà tinh thân là những bông hoa được nhiếp ảnh chụp rất đẹp. Mong các chị vui lòng đón nhận .
Cảm ơn các chị rất nhiều nếu đừng cho tôi phím Dislikes .
Cánh đàn ông chúng tôi biết rằng ngày hôm nay, ngày mai hoặc có lẽ từ mấy ngày trước các chị đã rất, rất bận rộn với hàng bó hoa, nhiều kiện quà từ khắp mọi nơi gửi đến cho các chị nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2011, để động viên các chị chăm sóc cho cánh đàn ông chúng tôi được chu đáo.
Không thể phụ lòng các chị, từ sâu thẳm trong trái tim, với tấm lòng tràn đầy yêu thương, cánh đàn ông kế toán chúng tôi xin được gửi tới các chị những lời chúc thân thương nhất:
Chúc các chị luôn mạnh khỏe để ngày nào cũng đi được chợ mua đồ nấu cơm cho chúng tôi ăn !
Chúc các chị luôn xinh đẹp để khi ra đường cùng chúng tôi, mắt chúng tôi không còn bị " sang vành " khi nhìn người con gái khác !
Chúc các chị luôn giỏi giang, luôn sẵn sàng học hỏi để giỏi nghề, chúng tôi sẽ yên tâm giao phó công việc kế toán cho các chị, thời gian này chúng tôi sẽ giành cho việc gặp nhau để chén tạc chén thù ...
Còn nhiều lời chúc mà không thể chúc hết ra đây được.
Vì vậy thay cho những lời chúc ấy, chúng tôi xin gửi tới các chị món quà tinh thân là những bông hoa được nhiếp ảnh chụp rất đẹp. Mong các chị vui lòng đón nhận .
Cảm ơn các chị rất nhiều nếu đừng cho tôi phím Dislikes .

