fun này!

  • Thread starter Tuấn Giang
  • Ngày gửi
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Các bạn có thấy mấy cái này hay không? Thử vào nhé:

here
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Lý thuyết chỉ là màu xám .... cây đời lắm lúc cũng xanh tươi
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Nhiều khi cái ta làm không phải là những gì ta mong muốn.
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
45
Hải Phòng
Nói thì rất dễ nhưng thực hiện được những điều đó thì cực khó
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Ô! cái này là cái gì thế nhỉ?
ông TG thì kêu: phun này.... thế phun ra cái gì thế?
ông Camto thì kêu: lý thuyết thì mầu xanh còn thực tế phun ra thì mầu gì vậy?
ông VAT thì lại kêu: phun là thông điệp của tình yêu? lạ thật đấy!
đã thế bà Thảo lại nhẩy vào cổ vũ: Phun nói thì dễ thực hiện lại rất khó. Thế là thế nào nhỉ? phun cũng cần có cách đúng sai, dễ khó à?
Lại còn bà babyan nữa chứ: người ta phun thì kệ người ta phun cứ đứng ngoài cổ vũ
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
tranchan79 nói:
Ô! cái này là cái gì thế nhỉ?
ông TG thì kêu: phun này.... thế phun ra cái gì thế?
ông Camto thì kêu: lý thuyết thì mầu xanh còn thực tế phun ra thì mầu gì vậy?
ông VAT thì lại kêu: phun là thông điệp của tình yêu? lạ thật đấy!
đã thế bà Thảo lại nhẩy vào cổ vũ: Phun nói thì dễ thực hiện lại rất khó. Thế là thế nào nhỉ? phun cũng cần có cách đúng sai, dễ khó à?
Lại còn bà babyan nữa chứ: người ta phun thì kệ người ta phun cứ đứng ngoài cổ vũ

Cái bác tranchan này hay gớm nhỉ, bác phun ra cái gì thì nó là cái đó chớ.
Nói nhiều, khổ lắm nói mãi thui.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Còn ông TC nữa, ông nhẩy vô làm giề?

Câu trên thì ông nói giống như là không hiểu phun cái gì.
ông TG thì kêu: phun này.... thế phun ra cái gì thế?

Nhưng câu dưới thì sao nhỉ?
người ta phun thì kệ người ta phun cứ đứng ngoài cổ vũ


Đúng là kiểu quảng cáo thô thiển, đánh bóng bản thân quá mức! hơhơ :biggrin:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Em cũng ý kiến cái, các bác phun gì thì phun nhưng nhè nhẹ thôi, không giây sang người khác hết roài.
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
45
Hải Phòng
Tigon-ETC nói:
Em cũng ý kiến cái, các bác phun gì thì phun nhưng nhè nhẹ thôi, không giây sang người khác hết roài.



Ai bảo nhẩy vào rồi lại kêu là phun... "giây sang người khác" :wall:
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
các bác đang bàn vấn đề gì ở đây vậy?
bác Tuấn Giang cũng lắm chuyện nhỉ
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
@ Lan nguyen:

Ơ, mình có nói gì đâu nhỉ? mình chỉ nói là trang link đó rất fun thôi mà! Ai vào đó đọc mà chẳng fun? Thế mà bác tranchan79 đọc xong lại làm ra vẻ như là không hiểu ấy. Thế nên mình mới giải thích. :biggrin:

@Tigon:

Fun thế mà Tg không thích tham gia nhỉ! Thế thì thật đáng tiếc cho Tg quá! Nếu lần sau có cái gì mà anh em fun thì sẽ báo ngay cho Tg nhé, để Tg đỡ thiệt thòi. Nhỉ! :biggrin: :bigok:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
@ TG: Này nhá! có phun thì phun một mình thôi nhá! chứ tớ có biết phun là gì đâu mà cứ lôi tớ vào nhá!
Mà quả thực có biết cái đó là cái gì đâu mà bảo tớ biết gì hay chưa biết gì nhỉ?:wall:
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Úi trời!

Em kiếm được một site khá fun, muốn chia sẻ với mọi người, thế mà mọi người chẳng cảm ơn nhau gì lại còn này nọ kia khác. Nhỡ người ta hiểu lầm em thì sao? :wall:

Site đó fun thật mà? :banana:
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Tuấn Giang nói:
Úi trời!

Em kiếm được một site khá fun, muốn chia sẻ với mọi người, thế mà mọi người chẳng cảm ơn nhau gì lại còn này nọ kia khác. Nhỡ người ta hiểu lầm em thì sao? :wall:

Site đó fun thật mà? :banana:



bác Tuân Giang thân mến ơi, em nghĩ là khi bác viết như thế này thì "người ta" cũng đặt một dấu chấm hỏi to đùng ở nơi bác rồi đấy ạ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA