Vợ chồng mỗi người một ví

  • Thread starter hoalantieu2030
  • Ngày gửi
hoalantieu2030

hoalantieu2030

Money can't buy happiness
26/8/09
283
1
18
Nơi không có biển
Đó là câu chuyện của gia đình anh chị tôi, đáng lẽ có thể kể thành một thiên tình sử về tình yêu bất chấp phản đối của người thân, vượt qua khoảng cách tuổi tác. Chị tôi lấy chồng năm 30 tuổi, anh thì mới 24, tình yêu với anh rể tôi đã trải qua nhiều ải khổ để cuối cùng được đền đáp xứng đáng bằng 1 đám cưới hạnh phúc, viên mãn. Cuộc sống nơi Hà thành ban đầu cũng nhiều khó khăn, nhưng bằng tình yêu và muốn khẳng định với mọi người rằng, sự lựa chọn của 2 người là không sai lầm, anh chị đã vượt qua tất cả. Trước anh chỉ làm lương 2,5tr thì tháng nào cũng đưa lương cho vợ, gia đình ko giàu có nhưng hạnh phúc lại càng hạnh phúc hơn khi rạng rỡ tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, khi anh được thăng quan tiến chức, lương cao hơn thì bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Quan điểm về cuộc sống vợ chồng của anh bắt đầu thay đổi, lương lĩnh hàng tháng không đưa cho chị nữa. Đến đây hẳn các bạn thắc mắc vậy chi tiêu tài chính trong gia đình sẽ thế nào. Xin thưa rằng, phân chia mỗi người chịu trách nhiệm 1 mảng, người chi tiêu cho con, người trả tiền thuê nhà...Vợ chồng với nhau vậy thử hỏi cuộc sống sẽ thế nào, như kiểu góp gạo nấu cơm chung, thật chẳng ra làm sao. Chị nói với tôi giờ chán nản và thấy trước kia đã ko nghe lời cha mẹ khuyên răn thật là 1 sai lầm. Chị muốn về quê sống, bảo cuộc sống ở thành phố bon chen, mệt mỏi, cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, ko tích luỹ được gì. Chị kêu có lẽ ly hôn là kết quả tốt nhất cho hôn nhân của anh chị. Bố mẹ chị cũng đồng ý mong chị sớm rời xa được con người ki kỉ đó, còn nói tôi khuyên nhủ chị. Tôi thì chỉ xót cho đứa trẻ sẽ ra sao nếu gia đình tan vỡ.
Các bạn nghĩ sao về vấn đề này, có nên khuyên chị tôi bỏ anh í không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
X

xd24h

Sơ cấp
19/7/11
9
0
0
44
Bắc Giang
......... Chị kêu có lẽ ly hôn là kết quả tốt nhất cho hôn nhân của anh chị. Bố mẹ chị cũng đồng ý mong chị sớm rời xa được con người ki kỉ đó, còn nói tôi khuyên nhủ chị. Tôi thì chỉ xót cho đứa trẻ sẽ ra sao nếu gia đình tan vỡ.
Các bạn nghĩ sao về vấn đề này, có nên khuyên chị tôi bỏ anh í không?
Theo mình, vấn đề có thể do tình cảm của 2 ng, bên cạnh là những cám dỗ của xã hội.Nếu thực sự ko thể sống với nhau đc thì hãy tìm cho mình một lối đi riêng, biết đâu trong đó lại chính là lối thoát mà bạn đang tìm đến!Có thể đứa trẻ nó sẽ ko vui khi gia đình nó tan nát, cuộc đời nó sẽ ra sao đây?Có lẽ đây chính là cái Bản án cuộc đời dành cho những ai đã từng yêu, từng làm bố, làm mẹ phải trải qua nó!
"Có những vết đâm ngàn năm không rỉ máu
Chỉ thấy nghe đau nhói trong mình!"

Vì vậy, bản thân chỉ có thể biết cố gắng,Có lẽ người ta nói Ly Hôn là sự kết thúc!Thế nhưng liệu rằng sau sự kết thúc đó bạn đã tìm thấy được sự yên bình chưa?Hãy cân nhắc, suy xét mọi vấn đề trên nhiều góc độ, trong từng hoàn cảnh của xã hội.Trước kia hai người yêu nhau là thế, tại sao vẫn vượt qua để đến với nhau đc, Còn bây giờ thì sao???Nguyên do từ đâu,Liệu có bao giờ đôi bên cùng ngồi lại nói chuyện với nhau nghiêm túc lần nào chưa,Hay đan xen vào đó chỉ toàn là sự xung đột, cãi vã, khiến mọi thứ trở nên rối tung.....Nếu có thể hãy ngồi suy ngẫm lại tất cả mọi việc nhé!Chúc chị của bạn sớm tìm cho mình lối đi đúng đắn nhất!
 
H

hoaloan

Guest
16/10/11
0
0
0
Nam Định
Cungx khó để khuyên bạn nên nhw thế nào, mình cũng đã twngf là đứa trẻ sống với mẹ do bố mẹ ly hôn. mình nhát lắm và rất hay tủi thân do ko có bố. mà sống với bố còn khổ hơn. Nhưng là người phụ nữ mà phải ly hôn thì cũng là con đường cuối cùng rồi vì vợ chồng nhw thế sống khác gì cuộc sống địa ngục. nếu chị gái bạn đảm bảo nuôi được con chj ấy và dũng cảm sống bù đắp tình thương của cả cha và người chồng kia quá tồi tệ thì ly hôn để giải thoát cho cả hai.
 
chieu8283

chieu8283

Cao cấp
21/3/08
366
5
18
Hà Nội
Ơ nhà tớ cũng phân chia mỗi người một mảng, phần còn lại sẽ bỏ vào quỹ tiết kiệm vì tương lai con em chúng ta.
 
N

nguyen thanh tu xuan thi

Sơ cấp
31/3/11
11
0
1
257 Lê Duẩn
Theo mình thì cuộc sống vợ chồng khi đã có con cái vào rồi sẽ có rất nhiều ràng buộc. Không phải kết hôn rồi có thể dễ dàng nói ly hôn, vấn đề quan trọng ở đây là chị bạn đã trao đổi thẳng thắn với chồng chị ấy chưa, phân tích với anh ấy những điều mà chị đang băn khoăn. Nếu chỉ vì vấn đề chia sẻ tài chính trong gia đình, còn tình cảm vợ chồng vẫn còn thì không nên ly hôn. Vì khi ly hôn người thiệt nhất là bản thân chị ấy và đứa con. Nó sẽ không có một gia đình hoàn chỉnh và còn ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai sau này nữa. Có lẽ chồng chị ấy được thăng tiến trong nghề nghiệp nên không còn tôn trọng vợ như trước kia. Hãy giúp chị tìm được một chỗ đứng ổn định trong xã hội ,chứng tỏ cho anh ấy chị không thua kém gì chồng, để anh ấy nhận ra sai lầm của mình, và quay lại như con người của trước kia. Mong bạn sớm tìm được niềm vui cho chị nhé!
 
kim dung nguyen

kim dung nguyen

Trung cấp
25/12/07
174
0
16
quang ngai - TpHCM
Em đọc báo thấy rất nhiều trường hợp oái ăm, lúc còn yêu thì người đàn ông chiều chuộng hết mức, lễ phép với người lớn, Ko nói tục chửi thề, lấy nhau về 2,3 năm chăm lo cho cuộc sống gia đình từng tí một, ấy thế mà sau đó thay đổi 180 độ, đến mức ko kịp thích ứng với cái thay đổi đó. Theo em nghĩ nếu còn yêu nhau thì người đàn ông lúc nào cũng chỉ đến gia đình, thương vợ con, chứ ko thể như thế được, lúc còn yêu cứ tưởng rằng mình hiểu hết người đàn ông đó, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn sáng suốt hơn và những nhận xét của họ mình cũng nên lưu tâm tới. Người đan ông khi ko còn yêu thương mình nữa nhìn họ thật đáng sợ.... lạnh lùng, xởi lởi.
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Trước hôn nhân và sau hôn nhân hoàn toàn khác nhau mà, có ai yêu mà bộc lộ điểm xấu của mình đâu, yêu nhau 4, 5 năm khoản thời gian tìm hiểu khá lâu nhưng sau khi cưới lại nói không hợp, thật chẳng hiểu nỗi. Một gia đình mà tiền ai nấy xài thì sao mà sống được, chẳng khác gì người dưng
 
myyen9999

myyen9999

Tình ơi xin ngủ yên!
30/3/10
203
3
18
TP Quy Nhơn
Mình cũng chẳng thích mỗi người mỗi ví hay mỗi người lo mỗi mảng. mặc dù mình biết cũng chỉ tiêu pha chuyện gia đình. Vợ chồng mình thì 2 đứa làm bao nhiêu, cuối tháng nhận về bao nhiêu gom lại một cục. Này tiền nhà, này tiền internet, này tiền gạo, tiền học của con...còn lại bao nhiêu, vợ một ít, chồng một ít bỏ túi để ai về sớm đi chợ. còn lại nhiêu bỏ vô thẻ tín dụng. cần tiêu việc gì chỉ cần nói với nhau một tiếng, và cũng nhận ra một điều, đừng bao giờ để chồng ra ngoài đường với mấy chục ngàn trong ví mà hay sởi lởi hơn, như thế chồng tự khắc sẽ biết tiêu tiền đúng chuyện. haizzzzzzzz...chỉ có những người đàn ông ko có trách nhiệm với gia đình mới để một mình vợ lo chi tiêu trong gia đình, mà người đàn ông như thế thì mình chẳng nên giữ lại làm gì nữa ah. Giải phóng bản thân để sống tốt hơn.
 
hoalantieu2030

hoalantieu2030

Money can't buy happiness
26/8/09
283
1
18
Nơi không có biển
Số chị khổ quá! Trước bao nhiêu anh đến mà chẳng ưng ai, lại bén duyện anh chàng tận Thanh Hoá xa xôi. Bi giờ cuộc sống gia đình như vầy, tình yêu nhạt dần. Hơn nữa, mình còn lo đến vấn đề nữa là tuổi tác 2 người chênh lệch. Chị thì ngày càng già đi, gầy hơn và xuống sắc trông thấy, anh thì vạm vỡ tuổi 30 đầy sức sống. Còn mai sau, mai sau nữa...Hạnh phúc thật mong manh!
 
P

patuhu

Guest
9/12/11
2
0
0
TP Hồ Chí Minh
Ðề: Vợ chồng mỗi người một ví

Theo mình thì có lẽ ly hôn là giải pháp tốt cho cả 3, đừng đem con cái ra để níu kéo hạnh phúc mà nó vốn dĩ không theo tiếp tục, đứa bé sống trong 1 môi trường như thế càng ảnh hưởng đến nhân cách sau này hơn và dễ dẫn đến cái nhìn phiến diện về cuộc sống. Điều quan trọng là đảm bảo con có thể phát triển tốt dù rằng cha mẹ không sống chung, không làm vợ chồng thì có thể làm bạn, đừng để đổ vỡ đến mức không nhìn mặt nhau được thì con cái và chính bản thân đều bị tổn thương nặng nề
 
W

WINTU

Trung cấp
10/4/06
141
1
18
Quảng Bình
Ðề: Vợ chồng mỗi người một ví

Mình làm được bao nhiêu tiền thì giao cho vợ hết . Tuy nhiên mình biết được vợ chi những khoản gì và trong ví vợ còn bao nhiêu tiền ( Mình chưa bao giờ lục ví của vợ nhé)
Hihi
Cái quan trọng là phải có sự quan tâm nhau - chia sẽ với nhau - cho nhau mọi thứ
 
H

hoangvido

Guest
25/1/08
15
3
0
45
Dong Nai
Ðề: Vợ chồng mỗi người một ví

Mình có một cặp vợ chồng người bạn. Họ sống mỗi người một ví ngót ngét đã 23 năm nay. Họ có 2 con, 1 trai và 1 gái. Người chồng lo cho con trai, người vợ lo cho con gái. Hàng tháng, 2 vợ chồng bỏ ra 1 khoảng tiền chung để chi phí cơm nước, chợ búa, tiền điện tiền nước....Ban đầu mình cũng bức xúc khi chị vợ kể chuyện và bảo sao chị k ly dị cho rồi. Nhưng chị lại trả lời rằng "Chị yêu ổng và ổng cũng yêu chị" ??? Mình hỏng hiểu nổi. Có những người yêu nhau nhưng lại muốn độc lập với nhau về tài chính, hình như là vậy đó các bạn ạ!
 
ketoanducha12

ketoanducha12

Trung cấp
18/10/11
158
10
18
Hà Nội
ketoanducha.vn
Ðề: Vợ chồng mỗi người một ví

Người Châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng thì lại có quan điểm là hai vợ chồng phải chung ví thì cuộc sống mới hạnh phúc, hòa thuận, viên mãn nhưng chúng ta thử nhìn xem ở Phương Tây khi kết hôn họ có hợp đồng hôn nhân cuộc sống của họ vẫn rất thoải mái và hạnh phúc. Mình thiết nghĩ người phụ nữ hiện đại chúng ta nên độc lập về tài chính, công việc và cả việc nuôi dạy con cái. Nếu người vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng, năng động tháo vát, có cả có hội có hè của mình, tươi trẻ và xinh đẹp xem các ông có nể, sợ không và mình cũng không bị hụt hẫng nếu các ông đó trở trứng. Chúng ta không nên than vãn mà hãy tìm cách chứng tỏ bản thân mình, hãy tìm niềm vui trong công việc, vui vẻ bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể, dạy con cái tốt và cũng kiếm nhiều tiền hơn đi để anh để riêng tôi cũng để riêng. Đến một lúc nào đó tôi còn có nhiều hơn anh xem ông ấy thế nào đảm bảo tình thế thay đổi 100% đấy các bạn ạ.
 

Xem nhiều