Bạn giống tâm trạng của mình ghê,giống như bạn với mình là một ấy.Nhưng chúng ta cùng vượt qua nỗi buồn nhé.hn mình chưa vui thì chắc chắn ngày mai sẽ vui.Ny mình đi công tác nước ngoài ,lâu lâu mới về một lần nên mình cũng dần quen những ngày không có anh rùi.Chỉ cần gọi điện nc cũng được.Nhưng cũng hơi b.hihi:015:Happy wonmen'VN day!
Đi làm về thấy xóm trọ nhà ai cũng vui vẻ, mở cửa phòng thấy lòng trống vắng quá! Ngày hôm nay mà sao mình thấy buồn và cô đơn đến vậy? Tủi thân...khoé mắt thấy cay cay nhưng cố gắng không để ai trông thấy. Giờ này chắc nơi phương xa ấy anh cũng đang buồn lắm! Yêu anh mình phải cố gắng rất nhiều, vững tin rất nhiều và dường như buồn vui cũng chỉ có mình mình. Nhiều lúc thấy mình lạc lõng giữa dòng đời.......
Ặc ặc, chả bù cho mình, từ hôm 15/10 mình đã lâm le, và nhiều dịp trong năm thường thống kê trước mặt ox tháng nào gồm những ngày đặc biệt nào, đố mà quên được, hehe. Có hôm hung hãn đến nỗi nhắn tin hỏi đã mua quà chưa đấy. ox cười suốt vì tính trẻ con của mìnhBạn đừng quan trọng ngày gì thì sẽ khg buồn thôi hihi... người yêu mình còn kg biết ngày gì nữa thì tất nhiên mấy ông con trai trog cty mình cũng vậy... Chúc mọi ngừoi làm việc vui vẻ nhé