Theo mình thì A. XINH. Xinh ở đây ngoài cái vẻ dễ nhìn "nhìn thấy bằng mắt thường" ra, hơn thế nữa là sự chỉn chu, cẩn thận, nghiêm túc và luôn hướng tới cái đúng nữa. Những yếu tố đó ko thể nhìn vào là thấy liền như số đo chuẩn 3 vòng hay 4 mắt được. Còn chuyện chị em kế toán ko chịu mặt đẹp như ý kiến phía trên là ko có nhé. Chẳng qua có thể là chị em kế toán bỏ nhiều công sức làm việc nên đồng tiền làm ra ko muốn phung phí nhiều vào chuyện đó đó thôi, nhưng ko đến mức phải ăn mặt cẩu thả đâu nhé. Chủ top hình như quá quan trọng vào vẻ bề ngoài đó, nên nhớ là những cái nhanh chóng nhìn thấy bằng mắt chỉ là cái dáng vẻ thôi nhé, có những cái khác quan trọng hơn nhiều.
Mình không có ý đó, ở trên chỉ đang phê bình bạn nào đó viết không dấu làm mình khó đọc thôi, chẳng qua là thấy thỉnh thoảng thấy mọi người phê bình viết không dấu, nên cũng bắt chước phê bình mọi người. và nói viết tiếng việt không dấu cũng như chị em không chịu ăn mặc đẹp. Chứ mình không bảo là chị em kế toán ăn mặc không đẹp.
Nhưng mà bạn nhắc đến làm mình suy nghĩ một chút, hình như là chị em kế toán ăn mặc xấu hơn chị em kinh doanh, nhân viên tiếp thị, quảng cáo, ... Và như vậy thì cũng đúng thôi, chấp nhận đi, nhân viên kế toán thì ngồi ở nhà, còn các đối tượng kia phải đi giao tiếp và gặp khách hàng nhiều hơn.
Nhớ có lần nghe 2 người bạn cãi nhau,
- Người A nói: Trời cho cái mẽ ở ngoài để che cái vẻ sơ sài bên trong
- Người B nói: Trông mặt mà bắt hình dong
- Người A lại nói:Thể xác chỉ là nơi cư trú của linh hồn
- Người B lại nói: ...
Cứ liệt kê ra một loạt 2 loại câu đối lập nhau, cuối cùng hình như cân bằng nhau, chẳng bên nào chịu thua như kiểu quay lại lý thuyết hình thức và nội dung cái nào quyết định cái nào. Hôm nào rảnh đọc lại triết học Mac cái