Lời chúc mừng sinh nhật webketoan.vn lần thứ 9

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
THƯ CÁM ƠN

Thời gian qua, tôi cũng gặp nhiều tai nạn đã được tập thể Ban Quan Trị, đội ngũ Ban Điều Hành cùng các thành viên đã hỗ trợ, giúp đỡ cho tôi rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất.

Nhân đây, tôi xin chuyển lời chân thành cám ơn đến tất cả các Thầy/Cô, anh chị đã quan tâm chia sẻ cho tôi cùng gia đình.

Với mong muốn của Ban Quản Trị Webketoan.vn tạo ra cầu nối, sân chơi cho chúng ta. Thế thì trong mỗi chúng ta, ai cũng đều có ngọn lửa nhiệt huyết, chúng ta hãy cùng nun đúc nhóm ngọn lửa lên để sưởi ấm cho nhau. Hãy cùng nổi lửa lên cùng bắt tay chung sức, vũ khí chúng ta mang đâu có là tên lửa chỉ là những bài viết chia sẻ hỗ trợ giúp cho nhau làm tốt công việc để mọi nhà có bếp than hồng đem đến bữa cơm ngon cho gia đình.

Trong 9 năm qua "05/11/2002-05/11/2011", được sự quan tâm, đầu tư của Ban Quản Trị Webketoan.vn, sự ủng hộ, hợp tác của các các thành viên, cán bộ, giảng viên, các tổ chức gần xa đã đóng góp, giúp cho nguồn lực thông tin của Webketoan.vn ngày càng được nâng cao, đáng tin cây.

Mong rằng webketoan.vn luôn là điểm đến của mọi nhà để cùng nhau “Nổi lửa” kết “Nối vòng tay lớn” cùng chung sức sẻ chia “ngọt bùi” cho nhau.

Trong không khí từng bừng, đón chào sinh nhật “đáng yêu” lần thứ 9 của webketoan.vn, các thành viên đã tham gia hưởng ứng nhiều phong trào: viết bài, chụp ảnh để gởi chia sẻ, giao lưu cùng thành viên.

Dựa vào các tư liệu hình ảnh của các thành viên gởi lên chào mừng sinh nhật, xin gởi tặng các bạn các clip video “cây nhà lá vườn”



Ảnh thành viên chào mừng Sinh nhật Webketoan.vn lần thứ 9 (Phần 01)

[video=youtube;uWKob9lsaaM]http://www.youtube.com/watch?v=uWKob9lsaaM [/video]



Ảnh thành viên chào mừng Sinh nhật Webketoan.vn lần thứ 9 (Phần 02)

[video=youtube;uzWUjyj5Bfw]http://www.youtube.com/watch?v=uzWUjyj5Bfw[/video]



Ảnh thành viên chào mừng Sinh nhật Webketoan.vn lần thứ 9 (Phần 03)

[video=youtube;-I5MyboMcec]http://www.youtube.com/watch?v=-I5MyboMcec[/video]



Ảnh thành viên chào mừng Sinh nhật Webketoan.vn lần thứ 9 (Phần 04)

[video=youtube;P48XUjqDYDo]http://www.youtube.com/watch?v=P48XUjqDYDo[/video]


Nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của webketoan, Kế Toán Già Gân kính chúc tập thể Ban Quản Trị, đội ngũ Ban Điều Hành, các thành viên cùng gia đình sức khỏe tốt, hạnh phúc và nhiều thành đạt.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Mình xin đóng góp cho các bạn slide này dựa trên các ảnh của các bạn đã chụp và mình cũng chộp lại để tặng các bạn đây

Link load: http://4wkt.net/f/7lxmzcvedu9pg48.rar
Dung lượng gần 50MB. File dạng exe - Chỉ cần click vào xem

Nhạc: Nổi lửa lên em, Nối vòng tay lớn, Đất nước trọn niềm vui, liên khúc sinh nhật.

Các bạn có thể tham khảo bài này: Portable ProShow Gold tại link này để làm
 
D

daodaophuoc

Guest
19/3/10
1
0
0
Mytho, Tiền Giang
Ðề: Lời chúc mừng sinh nhật webketoan.vn lần thứ 9

Mau lành bệnh con nhé

By Thành Nguyễn 31 March 2012

SHARE :

TAGGED : tuthien
Trước đây có đọc trên Facebook của một người bạn, nói rằng
Người Mỹ làm quần quật cả đời, cuối cùng gửi hết tiền tiết kiệm cho tay chủ ngân hàng rồi chết.
Người Việt cũng làm cả đời, song cuối đời thì gom hết tiền đưa bác sĩ rồi chết.
Thế nhưng hoàn cảnh của một đứa trẻ chiều hôm nay ở bệnh viện Nhi Đồng 2 thì không ứng với câu trên, bởi tính đến thời điểm này bé chỉ mới hơn 7 tháng tuổi. Tình cờ biết đến con khi mà con đã trải qua một cuộc phẫu thuật thông liên thất (CIV), ở cái độ tuổi quá nhỏ mà con đã trải qua một cuộc đại phẫu thuật thì dù không ở tình trạng đó cũng có thể hiểu sự đau đớn mà con đang phải đón nhận.

Dưới đây là những dòng mà một người anh mà mình kính nể đã đi thăm và ghi nhận lại trên facebook của anh:
Tôi vừa đi thăm bé về, lòng buồn vô cùng. Tại sao thế gian lại có những cảnh đời cực khổ, khó khăn, tội nghiệp như vậy ? Tại sao lại có nhiều bất công như vậy ? Tôi không biết viết văn hoa, chỉ nghĩ sao viết vậy. Tính post lên HVA nhưng trong HVA lại không có những phân mục như vầy nên đành post lên trang FB của tôi.
Khi xưa, lúc mới bước chân vào làm ăn, tôi đã nghĩ trong lòng, khi nào mình giàu có, trở thành “đại gia”, mình sẽ làm từ thiện thật nhiều. Vậy mà có làm được bao nhiêu đâu, bỏ trôi hết. Vòng xoáy công việc, kiếm tiền, khó khăn đã cuốn mình quên đi. Bây giờ, lúc đã quay về lại thành “bạch gia”, trải qua các biến cố gia đình, cuộc đời, mình lại thấy bình tâm, tin Phật hơn, thật sư tin vào chuyện làm phúc, làm đức, từ thiện.
Tối này, từ lúc từ bv về, vừa chạy xe, vừa suy nghĩ, có lúc cũng muốn ứa nước mắt. Tối giờ, cứ suy nghĩ, trăn trở về bé, cứ nhớ cặp mắt to của bé, nhớ bàn tay bé xíu của bé nắm chặt lấy ngón tay mình, mình không thể ngủ được. Phải viết ra vài dòng cho nhẹ và mong mọi anh em HVA, bạn bè của tôi hãy cùng nhau đóng góp, giúp đở một chút gì đó tùy lòng cho bé, ba mẹ bé, để bé vượt qua kiếp nạn này. Bé mới sinh ra có tội tình gì ?
Ba mẹ bé người Hà Tĩnh, làm công nhân ở Bình Dương. Bé sinh ngày 06/08/2011, tính tới nay đã gần 7 tháng rưỡi. Bé phát bịnh vào tháng 10. Đã mổ tim xong, nhưng bây giờ lại bị nhiễm trùng phổi, và bác sĩ có thể phải mổ một lần nữa. Cả hai vợ chồng đều đã nghỉ làm, ở tại Bệnh Viện, ăn cơm từ thiện. Hoàn cảnh hai vợ chồng rất khó khăn. Nội ngoại đều ở xa.
Vào bv, các bạn sẽ thấy, tội nghiệp, không cầm lòng được. Bé giờ chắc chỉ còn 4kg, chút xíu. Trên người, trên miệng, mũi, tay, chân đầy dây dợ, ống thông. Bé trắng, có con mắt rất to và đẹp. Thời gian qua bé ngoan, cũng ít quấy khóc, nhưng ít ngủ, và hay cựa quậy. Trên hình trên không có một đường dây khác trên đầu của bé. Người ta lấy ven trên đầu bé luôn, vì không tìm ra ven trên tay chân bé nữa. Hai tay bé bị cột lại. Chân bé chỉ biết quơ quơ, người cựa quậy. Trên ngực bé còn một vết mổ dài, đỏ. Đau xót lắm . Hồi xưa, năm 2004, mình, là thằng thanh niên, đã trải qua cái cảnh thông ống miệng mũi, cột tay cột chân, chịu không nổi, giãy dụa la hét. Vậy mà bé mới chút xíu đã phải chịu cảnh này rồi.
Lúc mình và bạn vào, bé nắm lấy ngón tay mình suốt luôn, mắt mở to nhìn mình chăm chú, không khóc, không lạ. Bé trở mình, quậy quọ, lát sau nhắm mắt ngủ, và mình về. Tối giờ, con mắt và bàn tay nhỏ xíu của bé cứ hiện lên trong đầu mình hoài.
Bé hiện đang nằm trong phòng Hồi Sức của Phòng Cấp Cứu khoa Tim Mạch – Bệnh Viện Nhi Đồng ở Mạc Đĩnh Chi – Nguyễn Du. Gởi xe, đi thẳng vào trong, tới gần cuối đường, rẽ phải. Khoa Tim Mạch ở tầng trệt. Cửa phòng hồi sức đóng, các bạn đi cửa nhỏ bên hông phòng cấp cứu vào. Mẹ tên Xuyên, số dt: 01664429130, nói tiếng Hà Tĩnh.
Mình viết ra những dòng tâm sự này, thành thật và rất mong mọi người dành ít thời gian, ít vật chất để ghé thăm bé, giúp bé và gia đình bé. Của ít lòng nhiều, không quan trọng, quan trọng là tấm lòng hướng thiện, làm việc thiện của các bạn.
Xin bổ sung một số ảnh về bé cũng như kết quả siêu âm của bé

Vào thăm lúc chiều nhưng có vẻ bé vẫn còn ngủ nên nhóm mình cũng không quấy rầy lâu

Nhờ có người thân làm trong BV nên mình cũng xin được bảng kết quả siêu âm, dự kiến tuần tới bé Huyền sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật để cải thiện việc liệt cơ hoành. Cũng không rõ khi nào bé có thể khỏe mạnh lại.
Các bạn mạnh thường quân nếu muốn giúp đỡ bé thì có thể đến BV Nhi đồng 2 và nói tên bé ở tổ khám bệnh cho người nghèo, ở đây có hẳn 1 phòng dùng ghi nhận thông tin các trường hợp bệnh nhân nghèo và nhận quyên góp từ các nhà hảo tâm để trang trải phí điều trị cho các bé.
Hoặc có thể liên hệ trực tiếp với mẹ của bé Huyền là cô Xuyên (01664.429.130). Cám ơn các b

Xem chi tiết: Mau lành bệnh con nhé | Tip4PC
Nếu bạn đưa lên site khác, hãy để từ Tip4PC nhé.
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Ðề: Lời chúc mừng sinh nhật webketoan.vn lần thứ 9

Xem lại cái video này thấy hay.
Chị em xinh đẹp vào đây nhận mặt điểm danh xem ai là ai, ai ở đâu, ai cạnh ai cái cho biết với
 

Xem nhiều