Em thấy ghét nhất là ngày 16/4 đó (vì trời mưa to quá) mà hôm đó lại là ngày quan trọng. Hì, dù sao lòng người cũng đã chẳng phụ. Quan trọng hơn là tình cảm con người phải không? Và giờ thì em lại vui rồi Tháng tư vui!!!!! :a3
Tháng 4 là tháng buồn nhất o công ty mình. Cty đang cổ phần hóa, mọi công việc bị đình trệ lại, hàng ngàycứ ôm :f_o lên mạng chơi, chiều thì kéo nhau :dzo :bia :dzo :bia :bia Chan quá đi :wall :wall
Tháng tư này thật là buồn, không kiếm được nhiều Đô như mong đợi cũng không có duyên tốt như mấy đồng chí kia. Xét một cách toàn diện là Tháng 4 này rất buồn :wall :wall
Tối qua mình vừa có một ác mộng. Thế là giật mình tỉnh giấc vào... 4h sáng... Không sao ngủ lại được nữa. Mình đã nghe giải mã về nó, thật khủng khiếp!!! Cầu trời cho nó đừng xảy ra. :ak
Còn gần mười ngày nữa mới hết tháng 4 mà. Những ai cảm thấy buồn và thất vọng thì chớ nên vậy, hãy chờ đợi những ngày vui vẻ sắp đến, bù cho cả tháng ấy chứ. Sẽ hạnh phúc khi bản thân bạn tự tìm thấy nguồn hạnh phúc mà. "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" chứ nhỉ ?
Đúng rồi. Hôm nay đã hết tháng tư rồi. Để nang khép lại tháng tư buồn dzui lẫn lộn này và chào mừng tháng năm nha. Chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4! Chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5! Chào mừng cả ngày mồng 2 và mồng 3 vì... vẫn còn được nghỉ!!! Chào mừng tháng năm!!!!!! :bia
Chúc các bạn đã được Vui trong tháng 4 :dzo :bia :dzo :bia Còn những bạn gặp phải những điều chưa Vui thì hãy quên nó đó, thẳng tiến về phía trước nha! Chào tháng 5 :thank