Lời chia tay dễ nói thế sao anh?

  • Thread starter hoanghaihc511
  • Ngày gửi
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
+ Em ạ ! Mình chia tay đi anh sẽ không mang lại điều mà em mong muốn. Anh theo công việc vì gia đình ko thể hợp với em được. Em hãy quên anh quên đi những gì đã có giữa chúng ta.
+ Anh chia tay không phaỉ vì anh không yêu em nữa. Anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em em hiểu không? Sẽ ân hận nếu chúng ta thanh đôi em ạ!
+ con người anh xấu xa như vậy thì hp đâu nữa hả em? Làm sao có thể hp đc chứ, chỉ mong sẽ có người hiểu em chia sẻ với em còn anh không thể làm được không thể mang lại hp cho ai nữa.
+ Nếu em nói vậy thì sai lầm rồi đừng đặt niềm tin vào anh nữa gạt anh ra khỏi đời em đi anh ko thể làm được điều đó anh hiểu anh mà. Anh ko tốt như em nghĩ đâu.
+ Anh không muốn rời xa em chút nào cả vì tương lai anh phải làm thế vì em sẽ không hạnh phúc khi ở bên anh.
+ Tất cả giờ chỉ là sự dối trá em ạ. Đừng tin anh nữa, hãy xa anh đi. Anh là thằng đàn ông tồi tệt nhất thế gian này.
Tình yêu của chúng ta đang tốt đẹp, mình yêu nhau từ thời còn là sinh viên đã củng nhau trải qua những khó khăn. rối ra trường ai nấy đều có việc làm. Tình yêu của mình vẫn thế. Rồi do công việc anh phaỉ đi công tác thật xa chúng ta ít được gặp nhau hơn. Mấy tháng anh mới về 1 lần nhưng tình yêu của anh và em họ vẫn ko hề thay đổi.
Đã hơn 3 năm trôi qua tình yêu của chúng tưởng chửng ko có gì phá vỡ được. Rồi một ngày bỗng anh nhất quyết đòi chia tay những dòng tin nhắn làm em ko thể nào ngờ tới. Liệu ở nơi xa có chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ mình lại kết thúc như vậy sao anh? em ko chập nhận, em hoàn toàn ko thể chấp nhận nổi. Em không hiểu vì sao? đã 2 ngày nay rồi em chôn kín mọi chuyện em hi vọng rằng anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng rồi tất cả chỉ im lặng một cách đáng sợ. Dường như anh ko còn muốn liên lạc với em em gọi điện anh ko bắt máy em nt những dòng tn của anh ko có gì khác. Chẳng lẽ em phải chấp nhận chia tay như thê này sao?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyenhaihaulaocai

Guest
14/5/09
25
0
0
38
Lào Cai
Chia tay là chia tay. Tình cảm cũng chỉ như bèo dạt mây trôi, đâu thể nói rằng đó là tất cả. Dám bước tới sẽ thành công. Khi người con trai đã cương quyết như vậy, có nghĩa tình yêu là mây rùi. Sống là dám nhìn vào thực tế!!!!
 
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
Chia tay là chia tay. Tình cảm cũng chỉ như bèo dạt mây trôi, đâu thể nói rằng đó là tất cả. Dám bước tới sẽ thành công. Khi người con trai đã cương quyết như vậy, có nghĩa tình yêu là mây rùi. Sống là dám nhìn vào thực tế!!!!
Nghĩa là sao? chẳng lẽ người con trai một khi đã quyết thì ko bao giờ thay đổi nữa ư? Thực tế quá phủ phàng!
 
H

HOANG NGUYEN NGOC CHI

Sơ cấp
7/4/11
14
0
0
38
THAI BINH
Thật là buồn mà khi yêu lại không đến được với nhau.Bao năm bao tháng bao ngày cuối cùng vẫn là con số không vô tình.Chán!
 
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
Thật là buồn mà khi yêu lại không đến được với nhau.Bao năm bao tháng bao ngày cuối cùng vẫn là con số không vô tình.Chán!
Dẫu Biết sống là phải học cách chấp nhận nhưng sao thấy khó quá.
 
K

ketty22

Guest
10/10/11
21
0
0
Q.Thủ Đức,TP.HCM
Tình yêu của chúng ta đang tốt đẹp, mình yêu nhau từ thời còn là sinh viên đã củng nhau trải qua những khó khăn. rối ra trường ai nấy đều có việc làm. Tình yêu của mình vẫn thế. Rồi do công việc anh phaỉ đi công tác thật xa chúng ta ít được gặp nhau hơn. Mấy tháng anh mới về 1 lần nhưng tình yêu của anh và em họ vẫn ko hề thay đổi.
Đã hơn 3 năm trôi qua tình yêu của chúng tưởng chửng ko có gì phá vỡ được. Rồi một ngày bỗng anh nhất quyết đòi chia tay những dòng tin nhắn làm em ko thể nào ngờ tới. Liệu ở nơi xa có chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ mình lại kết thúc như vậy sao anh? em ko chập nhận, em hoàn toàn ko thể chấp nhận nổi. Em không hiểu vì sao? đã 2 ngày nay rồi em chôn kín mọi chuyện em hi vọng rằng anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng rồi tất cả chỉ im lặng một cách đáng sợ. Dường như anh ko còn muốn liên lạc với em em gọi điện anh ko bắt máy em nt những dòng tn của anh ko có gì khác. Chẳng lẽ em phải chấp nhận chia tay như thê này sao?
Chị ơi em biết chị rất buồn,em cũng đã từng giống như chị,chia tay măc dù mình không có lỗi,mình luôn yêu người đó,sống vì người đó,nhưng cái gì đến nó cũng sẽ đến,mình hãy cố gắng vui vẻ chấp nhận nó chị à.E đã từng rất rất đau khổ khi người đó nói lời chia tay,nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại em thấy người đó không xứng đáng với mình,nếu không vì lí do là có người con gái khác,thì người đó cũng thấp hèn chẳng kém gì việc phản bội khi không dám đấu tranh cho tình yêu,không dám thừa nhận,không dám vượt qua mọi khó khăn để được ở bên cạnh người mình yêu.Chị hãy mạnh mẽ lên để chứng minh mình có thể sống tốt hơn ngàn lần khi có người đó ở bên.Em nghĩ chị sẽ làm được.Em là nhân chứng cho suy nghĩ đó,và giờ đây em sống rất tôt,em chưa yêu lại một ai cả nhưng người đó đã không còn vị trí quan trọng ở trong tim em nữa.Mới đây thôi anh ấy quay về và xin em tha thứ,xin cho anh yêu em một lần nữa , rằng anh đã hối hận ngay sau ngày đầu tiên chia tay nhưng................qua muộn rồi.Em chỉ muốn nói rằng ty đẹp và bền vững khi 2 người cùng giữ gìn nó,một người không thể làm được điều đó chị à,níu kéo sẽ không hạnh phúc,đôi khi còn làm hạ thấp mình nữa.Cố gắng vượt qua chị nhé!Cuộc sống luôn luôn mới mẻ,biết đau chị sẽ gặp người tốt và yêu chị gấp ngàn lần người đó.Thân.:flower1:
 
Sửa lần cuối:
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
Chị ơi em biết chị rất buồn,em cũng đã từng giống như chị,chia tay măc dù mình không có lỗi,mình luôn yêu người đó,sống vì người đó,nhưng cái gì đến nó cũng sẽ đến,mình hãy cố gắng vui vẻ chấp nhận nó chị à.E đã từng rất rất đau khổ khi người đó nói lời chia tay,nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại em thấy người đó không xứng đáng với mình,nếu không vì lí do là có người con gái khác,thì người đó cũng thấp hèn chẳng kém gì việc phản bội khi không dám đấu tranh cho tình yêu,không dám thừa nhận,không dám vượt qua mọi khó khăn để được ở bên cạnh người mình yêu.Chị hãy mạnh mẽ lên để chứng minh mình có thể sống tốt hơn ngàn lần khi có người đó ở bên.Em nghĩ chị sẽ làm được.Em là nhân chứng cho suy nghĩ đó,và giờ đây em sống rất tôt,em chưa yêu lại một ai cả nhưng người đó đã không còn vị trí quan trọng ở trong tim em nữa.Mới đây thôi anh ấy quay về và xin em tha thứ,xin cho anh yêu em một lần nữa , rằng anh đã hối hận ngay sau ngày đầu tiên chia tay nhưng................qua muộn rồi.Em chỉ muốn nói rằng ty đẹp và bền vững khi 2 người cùng giữ gìn nó,một người không thể làm được điều đó chị à,níu kéo sẽ không hạnh phúc,đôi khi còn làm hạ thấp mình nữa.Cố gắng vượt qua chị nhé!Cuộc sống luôn luôn mới mẻ,biết đau chị sẽ gặp người tốt và yêu chị gấp ngàn lần người đó.Thân.:flower1:
Cảm ơn ketty22 rất nhiều. Trước tới giờ anh chưa bao giờ làm chị thất vọng về anh hết. Tưởng chừng như tình yêu đó hoàn hảo nhưng rồi cái gì tới cũng đã tới. Chị cũng hi vọng chị sẽ làm được như em. chỉ có điều quá bất ngờ chị chưa chuẩn bị tâm lý. Thật sự chưa bao giờ chị nghĩ tới điều này. Có lẽ em nói đúng tình yêu của anh ko đủ lớn để vượt qua tất cả thì cũng ko đáng để chị vì anh nữa.
Em ở thủ đức ak chị đang ở quận 9 nè.
 
K

ketty22

Guest
10/10/11
21
0
0
Q.Thủ Đức,TP.HCM
Cảm ơn ketty22 rất nhiều. Trước tới giờ anh chưa bao giờ làm chị thất vọng về anh hết. Tưởng chừng như tình yêu đó hoàn hảo nhưng rồi cái gì tới cũng đã tới. Chị cũng hi vọng chị sẽ làm được như em. chỉ có điều quá bất ngờ chị chưa chuẩn bị tâm lý. Thật sự chưa bao giờ chị nghĩ tới điều này. Có lẽ em nói đúng tình yêu của anh ko đủ lớn để vượt qua tất cả thì cũng ko đáng để chị vì anh nữa.
Em ở thủ đức ak chị đang ở quận 9 nè.
Em cũng như chị thôi chị àh,em không nghĩ chúng em sẽ chia tay,mà ngay bây giờ mọi người vẫn không nghĩ em và anh ấy chia tay.Nhưng rồi cũng sẽ qua thôi chị.Đó cũng là mối tình đầu kéo dài 5 năm của em.Khi đã không thành thì mình hãy để nó là một kỉ niệm,đừng để nó dằn vặt mình chị nhé.Em ở Thủ Đức,ở gần cầu vượt Sóng Thần đó chị,khi nào có dịp chị em mình gặp nhau tâm sự nha chị.hihi.:flower1::flower1:
 
myyen9999

myyen9999

Tình ơi xin ngủ yên!
30/3/10
203
3
18
TP Quy Nhơn
Mình sợ những mất mát về tình cảm và mong mọi chuyện luôn như hiện tại. Ý kiến phía trên rất đúng. phải cỏ sự gìn giữ ở 2 phía, chứ 1 người chẳng làm được gì cả. Khâm phục những người đang đối diện và đã vượt qua khó khăn ấy.
 
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
Cảm ơn mọi người đã vào đây chia sẽ cùng mình. cuộc sống mà mất mát là điều ko thể tránh khỏi. Mình cũng đang dần học cách chấp nhận.
ngày ngày đi làm bận rộn hầu như ko còn thời gian nghĩ ngợi còn đêm đêm vẫn nhớ vẫn khóc, dẫu biết răng như vậy là không nên nhưng làm sao ngăn được trái tim. Có lẽ thời gian se là liều thuốc tốt nhất.
ketty22 cảm ơn em khi nào có dịp mình gặp nhau em lưu yahoo của chị có gì nói chuyện dễ hơn: tinhban_hotq
 
K

ketty22

Guest
10/10/11
21
0
0
Q.Thủ Đức,TP.HCM
Cảm ơn mọi người đã vào đây chia sẽ cùng mình. cuộc sống mà mất mát là điều ko thể tránh khỏi. Mình cũng đang dần học cách chấp nhận.
ngày ngày đi làm bận rộn hầu như ko còn thời gian nghĩ ngợi còn đêm đêm vẫn nhớ vẫn khóc, dẫu biết răng như vậy là không nên nhưng làm sao ngăn được trái tim. Có lẽ thời gian se là liều thuốc tốt nhất.
ketty22 cảm ơn em khi nào có dịp mình gặp nhau em lưu yahoo của chị có gì nói chuyện dễ hơn: tinhban_hotq
Vui lên chứ chị,dẫu biết điều đó hơi khó,tiếc nhỉ em mà gần chỗ chị em sẽ rủ chị đi nhậu "không sỉn không về", ngày mai em đảm bảo chị sẽ thấy lòng nhẹ nhỏm hơn nhiều.hihi.em cũng làm vậy đó.để em add yahoo của chị vào chị em mình nói chuyện nhiều nhiều nha chị.:biggrinda
 
C

coitd

Sơ cấp
29/3/11
11
0
1
vinh phuc
chào mọi người !
Mình thấy mội người một y kiến nhưng nói chung ai yêu mà không tưng đau khổ nhưng đau khổ để trưởng thành hơn.Mình cũng đã từng yêu người ấy đến 8năm mà vẫn chia tay.DDungs lúc đầu mình nghĩ mình ko thể vượt qua được nhưng thời gian sẽ xoa dịu mọi nõi đau bạn ah.
Chúc tất cả chúng ta sẽ vượt qua và luôn luôn vui vẻ:biggrinda
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
Tôi cũng mạo muội cưa sừng làm nghé chia sẽ vài tâm sự cùng chị em.
- Thứ nhất: không có gì là trường tồn vĩnh viến, tình yêu như là loại côn trùng đáng ghét, nếu ta để nó đói thì nó sống nhưng cho nó ăn no thì nó chết bất kỳ tử.
- Thứ hai: không có tình yêu đẹp, không có người yêu hoàn hảo, chỉ có gia đình hạnh phúc và người chồng/vợ tốt.
- Thứ ba: không ai một mình xây được mối quan hệ hay ngôi nhà hạnh phúc cả, tất cả là bắt nguồn từ hai phía.
- Thứ tư: một khi đã quất ngựa truy phong thì có hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng tỉ lý do để ngụy biện.
- Thứ năm: hãy giữ lại chút danh dự và cái tôi của bản thân, không vì bất kỳ một lý do gì mà phải quỳ lụy đau khổ (thậm chí mất mạng) vì kẻ chẳng ra gì, kẻ chỉ biết nghĩ cho riêng mình.
- Thứ sáu: hãy suy nghĩ và giữ gìn (nếu còn có thể) để không tội nghiệp cho người vợ/chồng (người đến sau) sau này.
 
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
- Thứ tư: một khi đã quất ngựa truy phong thì có hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng tỉ lý do để ngụy biện.
Em thấy câu này của bác đúng nhất. có lẽ tất cả chỉ là nguỵ biện.
 
H

hongtham17

Sơ cấp
17/8/11
3
0
0
36
Hóc Môn
Hải ạ
sao mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy chứ, thắm cũng đã từng nghĩ trong bụng chuyện của hải và cương rùi sẽ có kết cục như vậy nhưng thắm luôn mong sự thật không phải là như thắm nghĩ nhưng mà sao giờ đây nó lại như vậy chứ
thắm biết hải đang rất buồn, ngay chính thắm khi nghe chuyện này cũng sững sờ nhưng mà sự thật cũng vẫn là sự thật hải ạ ạ
sau giây phút choáng váng đến ngỡ ngàng, hải hãy thật bình tĩnh và mạnh mẽ lên nha, thắm chưa từng trải qua mối tình nào nhưng thực sự là cương không còn yêu hải nữa rùi đó, lý do đó chia tay không phải ai cũng nói được sao, có nhiêu đó mà không thể vượt qua được sao hải, c thật là tệ hải ạ,. thắm xin lỗi vì đã nói về người mà hải đã từng y như vậy nha, nhưng thực tế là vậy đó hải ạ
thắm nt vào đây không biết hải có nhận được không, khi nhận được thì nhắn lại cho thắm nha
 
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
Hải ạ
sao mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy chứ, thắm cũng đã từng nghĩ trong bụng chuyện của hải và cương rùi sẽ có kết cục như vậy nhưng thắm luôn mong sự thật không phải là như thắm nghĩ nhưng mà sao giờ đây nó lại như vậy chứ
thắm biết hải đang rất buồn, ngay chính thắm khi nghe chuyện này cũng sững sờ nhưng mà sự thật cũng vẫn là sự thật hải ạ ạ
sau giây phút choáng váng đến ngỡ ngàng, hải hãy thật bình tĩnh và mạnh mẽ lên nha, thắm chưa từng trải qua mối tình nào nhưng thực sự là cương không còn yêu hải nữa rùi đó, lý do đó chia tay không phải ai cũng nói được sao, có nhiêu đó mà không thể vượt qua được sao hải, c thật là tệ hải ạ,. thắm xin lỗi vì đã nói về người mà hải đã từng y như vậy nha, nhưng thực tế là vậy đó hải ạ
thắm nt vào đây không biết hải có nhận được không, khi nhận được thì nhắn lại cho thắm nha
Cảm ơn Thắm!
Ngay cả H cũng ko thể nào ngờ tới mà. H ko biết thế nào nữa nhưng bây giờ h biết làm gì được nữa đâu.
Thôi thì cứ để nọi chuyện tự nhiên vậy cái gì đến sẽ đến mà. H sẽ có gắng sống thật tốt. Cuộc sống còn nhiều điều chứ đâu chỉ có tình yêu thôi đâu phải ko T
 
T

thanhnguyen2415

Guest
22/10/11
0
0
0
TP HCM
H ui, H đừng bùn, đừng khóc nữa nha H, có thể C có nỗi khổ gì đó thì sao? C là người bít suy nghĩ mà, T với Thắm lúc nào cũng ở bên H.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Khi yêu thì không có một lý do nào, nhưng khi đã không yêu thì có hàng trăm lý do để nói.
 
T

thaonv313

Sơ cấp
27/7/09
12
0
0
Mùa Xuân
Chị ơi, anh ấy đã bảo anh ấy là thằng đàn ông tồi tệ nhất thế gian thì chị bỏ đi, tiếc làm gì
 
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
H ui, H đừng bùn, đừng khóc nữa nha H, có thể C có nỗi khổ gì đó thì sao? C là người bít suy nghĩ mà, T với Thắm lúc nào cũng ở bên H.
cảm ơn Thanh và Thắm nhiều lắm. dù có nỗi khổ gì đi nữa thì nếu thật sự yêu H thì phaỉ nói để cùng nhau giải quyết chứ. Nhưng mà H ko sao đâu t ak. Cảm ơn tất cả mọi người.

Chị ơi, anh ấy đã bảo anh ấy là thằng đàn ông tồi tệ nhất thế gian thì chị bỏ đi, tiếc làm gì
Đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu bạn!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều