Lời chia tay dễ nói thế sao anh?

  • Thread starter hoanghaihc511
  • Ngày gửi
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu bạn!

Chị tiếc không chị? Tiếc cho mối tình 3 năm, tiếc cho 3 năm tuổi xuân. Có 1 số người đàn ông không bao giờ nghĩ được điều này cho phái nữ. Họ ích kỷ lắm. Họ không biết rằng người con gái quý giá nhất là tuổi thanh xuân, đàn ông thì tuổi nào cũng phong độ. Nhưng thời gian của người con gái quý giá lắm. Khi yêu mất cả khoảng thời gian để tìm hiểu, chia tay cũng mất cả thời gian để đau buồn, sau đó lại 1 thời gian nữa để cân bằng lại, và quên đi... Bao nhiêu lâu để có thể bắt đầu 1 mối tình khác hoặc kiếm tìm cho mình 1 người bạn khác... Họ đã yêu bản thân của họ như vậy rồi thì chị hãy yêu lấy bản thân mình nha chị....!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
Chị tiếc không chị? Tiếc cho mối tình 3 năm, tiếc cho 3 năm tuổi xuân. Có 1 số người đàn ông không bao giờ nghĩ được điều này cho phái nữ. Họ ích kỷ lắm. Họ không biết rằng người con gái quý giá nhất là tuổi thanh xuân, đàn ông thì tuổi nào cũng phong độ. Nhưng thời gian của người con gái quý giá lắm. Khi yêu mất cả khoảng thời gian để tìm hiểu, chia tay cũng mất cả thời gian để đau buồn, sau đó lại 1 thời gian nữa để cân bằng lại, và quên đi... Bao nhiêu lâu để có thể bắt đầu 1 mối tình khác hoặc kiếm tìm cho mình 1 người bạn khác... Họ đã yêu bản thân của họ như vậy rồi thì chị hãy yêu lấy bản thân mình nha chị....!!!
khi chia tay ai mà ko luyến tiếc nhưng rồi tất cả cũng sẽ đi qua. Ai cũng nói anh là người không tốt, anh không bảo vệ được tình yêu, bảo vệ dược người mình yêu. Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh vẫn là anh vẫn là người mà mình đã yêu thương suốt 3 năm, một tình yêu trong trắng không chút vụ lợi.Mình cũng đã nghĩ như linhtinh2005 bây giờ mình chia tay anh vậy tới bao giờ mình mới quên đuợc anh để rồi tìm cho mình một mối tình khác. Đó là một dấu chấm hỏi rất lớn!
 
K

ketty22

Guest
10/10/11
21
0
0
Q.Thủ Đức,TP.HCM
chuyện tình yêu thật phức tạp,theo tình tình chạy,bỏ tình tình theo.Em không biết sau này chị Hải hay tát cả mọi người con gái có giống như em không,chứ giờ em thấy mệt mỏi kinh khủng,khi người ta quyết chia tay bằng mọi cách rồi giờ đây lại quay lại xin lỗi,níu kéo quay lại.Nhiều lúc anh ấy làm em sợ đến nỗi không dám gặp mặt.Liệu em có ác quá không?Em không còn tình cảm gì nên nếu quay lại yêu anh ấy cũng chỉ là thương hại anh ấy thôi,nhưng em không biết làm cách nào để anh ấy quên em và xem em như một người bạn bình thường.
 
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
chuyện tình yêu thật phức tạp,theo tình tình chạy,bỏ tình tình theo.Em không biết sau này chị Hải hay tát cả mọi người con gái có giống như em không,chứ giờ em thấy mệt mỏi kinh khủng,khi người ta quyết chia tay bằng mọi cách rồi giờ đây lại quay lại xin lỗi,níu kéo quay lại.Nhiều lúc anh ấy làm em sợ đến nỗi không dám gặp mặt.Liệu em có ác quá không?Em không còn tình cảm gì nên nếu quay lại yêu anh ấy cũng chỉ là thương hại anh ấy thôi,nhưng em không biết làm cách nào để anh ấy quên em và xem em như một người bạn bình thường.
Nếu như em còn yêu thì có thể tha thứ cho sai lầm của họ còn một khi em đã hết yêu rồi thì đừng vì thương hại mà quay lại. Sẽ không bao giờ hạnh phúc khi 2 người ở bên nhau mà ko cótình yêu đâu em ah. làm vậy ko phải là ác đâu em. Tình yêu ko thể miễn cưỡng được em ah.
 
K

ketty22

Guest
10/10/11
21
0
0
Q.Thủ Đức,TP.HCM
Nếu như em còn yêu thì có thể tha thứ cho sai lầm của họ còn một khi em đã hết yêu rồi thì đừng vì thương hại mà quay lại. Sẽ không bao giờ hạnh phúc khi 2 người ở bên nhau mà ko cótình yêu đâu em ah. làm vậy ko phải là ác đâu em. Tình yêu ko thể miễn cưỡng được em ah.
Đàn ông thật ích kỉ,chỉ biết sống cho bản thân họ mà không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác.Em đã từng rất đau khổ tưởng chừng như không thể vượt qua được khi chia tay,cứ nhớ lại cảnh tượng nước mắt chan cơm em thấy sợ lắm rồi,vậy mà giờ đây khi em đã bình trở lại thì lại quay lại dằn vặt em một lần nữa.
 
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
Đàn ông thật ích kỉ,chỉ biết sống cho bản thân họ mà không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác.Em đã từng rất đau khổ tưởng chừng như không thể vượt qua được khi chia tay,cứ nhớ lại cảnh tượng nước mắt chan cơm em thấy sợ lắm rồi,vậy mà giờ đây khi em đã bình trở lại thì lại quay lại dằn vặt em một lần nữa.
em đã nghe câu này chưa:
có những thứ khi ở bên cạnh người ta thường ko biết quý trọng đến khi mất đi rồi thì có hối tiếc cũng đã quá muộn màng
Tốt nhất hãy quên quá khứ sống vì hiện tại và tương lai em ak!
 
B

bumkt

Trung cấp
9/5/11
78
0
0
38
hcm
Mình thì đang yêu, tương lai thì mình ko biết trước được. Nhưng mình nghĩ yêu nhau dành tất cả điều tốt đẹp cho nhau,...thế sao 2 người 2 ngã chứ? Nghĩ đến cảnh đã từng yêu thương người ấy, giờ ko nhìn dc mặt nhau thật là bùn! Nhưng mình nghĩ tình yêu từ 2 phía, họ đã không muốn giữ thì mình cũng nên buông tay và hãy tin là thời gian là liều thuốc bổ. Hãy vui sống lại như khi chưa bắt đầu và quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, biết đâu 1 ngày ty thật sự sẽ đến. Hi vọng bạn gái chúng mình hãy mạnh mẽ lên!
 

Xem nhiều