Xin một lần được khóc

  • Thread starter olo
  • Ngày gửi
O

olo

Inactive Users
Quên

Ðã hẹn với Em rồi, không tưởng tiếc
Quãng đời xưa, không than khóc gì đâu!
Hãy buông lại gần đây làn tóc biếc,
Sát gần đây, gần nữa, cặp môi nâu.


x
xx

Ðêm nay lạnh, tìm em trên gác tối.
Trong tay em dâng cả tháng năm thừa,
Có lẽ đâu tâm linh còn chọn lối,
Ðể đi về Cay Ðắng những thu xưa.


x
xx

Trên nẻo ấy, tơi bời, - Em đã biết-
Những tình phai duyên úa, mộng tan tành.
Trên nẻo ấy, sẽ từ muôn đáy huyệt,
Ái ân xưa vùng dậy níu chân anh.


x
xx

Không, em ạ, không còn cam đảm nữa,
Không! nguồn yêu, suối lệ cũng khô rồi,
Em hãy đốt giùm anh trong mắt lửa,
Chút ưu tư còn sót ở đôi môi...


x
xx

Hãy buông lại gần đây làn tóc rối,
Sát gần đây, gần nữa, cặp môi điên
Rồi em sẽ dìu anh trên cánh khói,
Ðưa hồn say về tận cuối trời Quên.

---------------------------------------------------------------------------------- Finish.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

H5N1

Guest
10/1/06
13
0
0
54
Ninh Bình
Hay quá. nhưng tựa đề kỳ quá. Đọc tựa đề tưởng là gì. Vô bên trong lại thấy thơ..
 
O

olo

Inactive Users
Cụng Ly Vào Vách Hồn Ta Vỡ

Cụng Ly Vào Vách
Hồn Ta Vỡ



Ta bơi quanh quẩn mãi trong tình
Chìm nổi trong lòng chén nhục vinh
Người đến, người đi, người giấu mặt
Ta còn độc ẩm với điêu linh

x
xx

Muốn tắm đời nhau bằng mỹ tửu
Uống no hạnh phúc giữa môi thơm
Tưởng đâu tình nghĩa em hằng cửu
Rồi cũng phai tàn, cũng lửa rơm

x
xx

Ngọn nến soi đêm soi tình lỡ
Lung linh đối bóng hỏi ai sầu
Cụng ly vào vách hồn ta vỡ
Rượu ướt lòng kiêu trời đất đau

x
xx

Ðường mịt mù xa ngàn vấn nạn
Buồn ra khơi buồn trắng, buồn đen
Rót tưởng tiếc ly đầy, ly cạn
Gạn trong ta hớp buồn lên men.
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Sao anh trồng mãi cây si
Tha cho em để em đi lấy chồng
Bao giờ con bế con bồng
Xin về lạy sống người trồng cây si
 
O

olo

Inactive Users
Từ bao lâu nay, chúng ta, những người đàn ông đã bị lừa dối một cách trắng trợn. Nào là : Phụ nữ là phái đẹp, phụ nữ sở hữu những gì dịu dàng, duyên dáng, đàn bà là tinh hoa của đất trời , trái tim của phụ nữ tràn đầy yêu thương và khát vọng ....

Nhưng thực tế có phải như vậy không ??? Bạn đọc thử bài chứng minh này xem.

Thứ nhất: Vẻ đẹp bên ngoài.

1- Con gà trống đẹp hơn hay con gà mái đẹp hơn!?

Câu trả lời: Con gà trống!

2- Con công đực xấu hơn con công mái!?

Câu trả lời: Con công mái xấu hơn!

3- Con cá (bất kỳ loài nào) đực đẹp hơn con cá cái!?

Câu trả lời: Tất nhiên rồi! Đến con cá chép đực cũng còn có râu ở đầu và kiếm ở bụng cơ mà!

4- Tại sao con hươu đực đẹp hơn con hươu cái!?

Câu trả lời: Bởi vì nó có bộ sừng rất đẹp!

5- Những con cào cào đực lại đẹp hơn con cào cào cái!?

Câu trả lời: Đơn giản bởi vì nó đẹp

6- ...

Và tại sao lại gọi là ông trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà trăng!?

Câu trả lời: Bởi vì ông đẹp hơn bà!

Tất cả các sinh vật trên trái đất này giống đực đều đẹp hơn giống cái! Vậy tai sao con ngưòi lại không thể như vậy!?

Nói cho cùng thì không thể không khẳng định con trai đẹp hơn con gái hay phái mạnh đẹp hơn phái yếu!

Thứ hai: Về trái tim.

1- Tai sao chỉ có bà phù thuỷ đọc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác!?

Câu trả lời: Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà!

2- Tại sao người mẹ kế luôn luôn là cái ác mà không phải là bố dượng!?

Câu trả lời: Họ không thể không như vậy!

3- Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế!?

Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!

4- Tại sao người ta nói ""Làm một người tốt đã khó nhưng làm một người đàn bà tốt còn khó hơn!""!?

Câu trả lời: Vì phụ nữ khó mà trở thành một người tốt!

5- Tại sao người ta nói: ""Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp""!?

Câu trả lời: Bởi vì phụ nữ thật là nguy hiểm!



6- Và ai cũng biết, cái của đàn ông đẹp hơn gấp vạn lần cái của đàn bà.


.......

Tóm lại, đàn bà mang lại khổ đau và bóng đêm đen vô tận trên thế giới này.
 
K

khanhba

Guest
olo nói:
Tóm lại, đàn bà mang lại khổ đau và bóng đêm đen vô tận trên thế giới này.
[/SIZE][/FONT]
To Olo : bạn và những đàn ông khác, ai cũng biết phụ nữ là tất cả những điều trên ( tất nhiên là chỉ cái nhìn vô cùng phiến diện nhé), thế tại sao ai cũng đâm sầm đi tìm cho mình một người yêu, người vợ lại là một phụ nữ >>>>>>>>>>>>>>để làm gì? Tại sao biết trước mặt mình là "lửa", "con thiêu thân" vẫn cứ lao đầu vào. Và nếu nhé, người phụ nữ mà không có trái tim, không có sự dịu dàng ấy à thì thế giới này đã chìm trong đêm tối vĩnh cữu rồi. Mà bạn thấy đó : thế giới đang liên tục phát triển với tỷ lệ phụ nữ chiếm hơn 50%, mặt trời vẫn chói sáng, mỗi đêm rằm đều có chị Hằng Nga, (chỉ có trẻ con mới gọi ông trăng, ông mặt trời thôi) và quan trọng hơn cả : những người đàn ông vẫn tiếp tục những công cuộc đi tìm những người phụ nữ ..................đến bất tận nhé!
 
be_xinh

be_xinh

Guest
khanhba nói:
To Olo : bạn và những đàn ông khác, ai cũng biết phụ nữ là tất cả những điều trên ( tất nhiên là chỉ cái nhìn vô cùng phiến diện nhé), thế tại sao ai cũng đâm sầm đi tìm cho mình một người yêu, người vợ lại là một phụ nữ >>>>>>>>>>>>>>để làm gì? Tại sao biết trước mặt mình là "lửa", "con thiêu thân" vẫn cứ lao đầu vào. Và nếu nhé, người phụ nữ mà không có trái tim, không có sự dịu dàng ấy à thì thế giới này đã chìm trong đêm tối vĩnh cữu rồi. Mà bạn thấy đó : thế giới đang liên tục phát triển với tỷ lệ phụ nữ chiếm hơn 50%, mặt trời vẫn chói sáng, mỗi đêm rằm đều có chị Hằng Nga, (chỉ có trẻ con mới gọi ông trăng, ông mặt trời thôi) và quan trọng hơn cả : những người đàn ông vẫn tiếp tục những công cuộc đi tìm những người phụ nữ ..................đến bất tận nhé!
chính xác!!vỗ tay!!!:dance2: Hay là tại anh olo ko tìm được người phụ nữ nào nên ...đành phải nói thế nhỉ??:freddy:
 
O

olo

Inactive Users
be_xinh nói:
chính xác!!vỗ tay!!!:dance2: Hay là tại anh olo ko tìm được người phụ nữ nào nên ...đành phải nói thế nhỉ??:freddy:

Không biết olo tôi đã có được người phụ nữ nào chưa, nhưng có câu thơ như vầy :

Sáng trăng em tưởng tối trời
Em ngồi em để sự đời em ra
Sự đời bằng cái lá đa
Đen như mõm chó chém cha sự đời ...

(Câu này của bác VV
icon10.gif
)

Thế nên, khi đối diện với Phụ nữ, olo tôi vẫn thường phải lấy khăn bịt mắt, hoặc chí ít cũng chơi nguyên cái kính đen to đùng Cách mạng. Không thì ... đêm về nằm mơ thấy ác mộng chết luôn.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
olo nói:
Thế nên, khi đối diện với Phụ nữ, olo tôi vẫn thường phải lấy khăn bịt mắt, hoặc chí ít cũng chơi nguyên cái kính đen to đùng Cách mạng. Không thì ... đêm về nằm mơ thấy ác mộng chết luôn.

Phét thế là cùng, nhà cháu đảm bảo bác olo mà nhìn thấy phụ nữ đặc biệt là phụ nữ đẹp thì... mắt sáng lên
 
T

TrungDuong

Guest
10/1/06
24
0
0
Iraq
Tigon-ETC nói:
Phét thế là cùng, nhà cháu đảm bảo bác olo mà nhìn thấy phụ nữ đặc biệt là phụ nữ đẹp thì... mắt sáng lên

Còn thiếu: mắt sáng lên như mèo thấy mỡ :bigok:
 
K

khanhba

Guest
olo nói:
Không thì ... đêm về nằm mơ thấy ác mộng chết luôn.
Những người nói như thế thường là những người nhìn lén phụ nữ nhiều nhất, không tin hỏi bà con trong diễn đàn mà xem có đúng thế không? "Đeo kính đen to đùng cách mạng" ư ? chẳng qua là để khỏi mắc cỡ khi ánh mắt chỉ toàn "tập trung" vào "lá đa" trong khi phụ nữ hả- là cả một công trình của tạo hoá-Thật là "khiếm nhã"!
 
O

olo

Inactive Users
Sáng sớm ra ngõ mà gặp gái thì y như rằng cả ngày đen như ... mõm chó, do vậy đôi khi cũng phải giả mù thôi .
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
Con trai là gì nhỉ ????

-- Như cafe, loại ngon nhất sẽ khiến phụ nữ mất ngủ!
-- Như thanh chocolate, ngọt ngào nhưng dễ khiến bạn ... "to bung"!
-- Như phim truyền hình dài tập, xem cũng thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật!
-- Như máy tính, tính toán rất nhanh nhưng bộ nhớ luôn thiếu!
-- Như mũ bảo hiểm,chỉ có ích khi xảy ra tai nạn, còn bình thường thì thô kệch và vụng về!
-- Như bãi đỗ xe, chỗ tốt bao giờ cũng bị người khác đỗ trước rồi!
Just for fun!

2 olo: thơ của bác rất hay, sao bác ko làm thơ tiếp cho mọi ng cùng đọc mà lại đưa vấn đề khác ra tranh cãi...phí cả 1 topic

*************************
Tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc?
Khóc cho mình...hay cho cuộc tình qua
Khóc cho những ký ức đã nhạt nhòa
Khóc thương phận thuyền trôi không tới bến
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA