Tự Tình Tôi !

  • Thread starter XiMiLe
  • Ngày gửi
X

XiMiLe

Guest
Ba năm qua thoáng dần trong chớp mắt
Hai cuộc tình đến rồi lại đi
Ba năm trước tôi say sưa hạnh phúc
Quên rằng mình sắp lại phải đi xa

Em vốn là mối tình đầu tôi chọn
Ngỡ tưởng rằng hạnh phúc chẳng tàn phai
Sau một năm tôi rời xa cố quốc
Em thay lòng cất tiếng nói chia ly

Tôi đau khổ sống cô đơn lạnh bước
Ngỡ tưởng rằng chẳng đáng để ai yêu
Nhưng gặp em người con gái sau này
Tôi mới biết mình yêu em nhiều lắm

Đã một lần chia tay trong đau khổ
Thật lòng mình tôi chẳng muốn yêu ai
Nhưng em đến bằng tình yêu chân thật
Tôi thấy lòng như le lói tình yêu

Nhưng định mệnh cũng chỉ là định mệnh
Tôi vẫn cô đơn đau khổ một mình
Em đến rồi đi trong thoáng chốc
Mặc dù tôi - em day dứt không nguôi

Đã bao đêm tôi lặng yên thức trắng
Để giờ đây tôi hiểu ra một điều
Hai tình yêu hai lần lầm lỡ
Bởi vì tôi - em cách xa nhau

Khoảng cách đó tuy chỉ là trở ngại
Nhưng ngẫm rồi thấy nó quá khó khăn
Đã yêu nhau ai chẳng muốn bên cạnh
Người mình yêu hưởng hạnh phúc suốt đời

Nhưng tôi đó không mang lại hạnh phúc
Vậy thì em chia tay cũng phải rồi
Bao lời trên tuy là dòng tâm sự
Tôi muốn em hiểu rõ một điều
Tôi yêu em như ngày đầu vẫn gặp
Chẳng đổi thay dù mọi sự có ra sao

(XiMiLe -2001)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
X

XiMiLe

Guest
Nhớ ngày xưa em theo anh đến lớp
Bước chân dài chân ngắn khớp đều nhau
Anh vẫn mãi là người buớc đi đầu
Và em, người lần theo sau dấu vết

Ngày qua ngày niềm vui không kể hết
Em vô tình đã se kết thành thơ
Đối với anh, em là kẻ xa mờ
Nhưng với em, anh niềm mơ không dứt

Đến một ngày bóng dáng anh chợt mất
Giữa đám đông người em cất tiếng kêu
Nhưng cuộc đời lắm lúc thật trớ trêu
Em chỉ biết ...chỉ biết yêu thầm lặng

Kể từ đó trong em không ánh nắng
Không bóng trăng rằm soi sáng tim côi
Yêu thương gì sao mặn đắng trên môi
Sao anh để tình em trồi dạt mất
:il
:il
 
X

XiMiLe

Guest
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, kèm với một lá thư
Em không lấy, và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ

Thư tình mỏng như suối đời mộng ảo
Tình thì buồn như tất cả chia ly
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi

Lòng e thẹn cũng theo lời vụng dại
Tới bên em, chờ đợi mãi không về
Em đã xé lòng non cùng giấy mới
- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê

Cũng may mắn lòng anh còn trẻ quá
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa,
Vườn mưa gió còn bao chim rộn rã,
Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà

Những giây phút đẫu say hoa bướm thắm
Ðã nhiều lần anh bắt được anh mơ
Ðôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm
Ðôi tay yêu không được nắm bao giờ

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ
Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!
Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ
Len tỉ tê thấm trộm chảy qua vào

Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ
Hương mới thắm bền ghi như thiết thạch
Sương Nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi
Anh chỉ còn một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, nên anh đã mất rồi.





:cool :il
 
X

XiMiLe

Guest
Tình tôi là giọt thủy ngân
dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
tình tôi là đóa hoa đơn
bình minh nở để hoàng hôn mà tàn

lòng tôi rối những tơ đàn
cao vời những ước đầy tràn những mơ
lòng tôi chẳng có dây tơ
ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!

hồn tôi giếng ngọt trong veo
trăng thu trong vắt biển chiều trong xanh
hồn tôi cát bụi kinh thành
đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe .
 
X

XiMiLe

Guest
Có ai biết chiều nay không nắng
Mưa nhẹ rơi thắm ướt hồn tôi
Nhớ anh nhiều bóng tối đơn côi
Nhưng im lặng vì tim đã khép
Yêu đắng cay, cay đắng khôn cùng
Biến tan vào vũ trụ mông lung
Như bọt biển tan theo dòng nước
Tình có được biết bao giờ sẽ mất
Nhớ vấn vương có thật là yêu
Thương thương nhớ nhớ bao chiều
Xa nhau vạn dặm, nhớ nhiều lắm thay
 
X

XiMiLe

Guest
Ngắm vầng nguyệt đẹp lung linh huyền ảo
Lấp lánh từng vì sao bé trên cao
Tôi ước ao một chân tình huyền thoại
Bay ngập tràn giấc ngủ, mộng xa xôi..

Nụ cười xinh ngọt lịm mắt môi
Nhớ lại trong trí tưởng đêm rồi
Một ngày mai thức dậy với đời nay
Và cứ thế, thời gian dài vô tận

Tuổi biếng cười, khi chim trời khuất dạng
Khi sương mù che lấp ánh dương hồng
Trời vào Đông lạnh ngập hồn tôi
Vào lúc ấy, tuổi biếng cười vây vãng

Biếng cười và muốn người xa lánh
Cho mắt buồn không đánh mất hồn thơ
Thôi nhủ mình, hãy cười lẫn mộng mơ..
Khi xuân sang, muôn hoa cùng đua nở
 
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
30
Sài Gòn cũng có heo may
Không tin em thử giơ tay hứng thầm
Phố thêm một chút duyên ngầm
Kìa em, cành lá me nằm rất ngoan.

Chiều ơi, chiều quá dịu dàng
Lá nghe tiếng guốc vỡ ngàn tiếng reo
Mặt đường nhấp nhổm trông theo
Thơ anh nhấp nhổm ngồi gieo xéo vần.

Trường tan áo trắng xa dần
Heo may khẽ chạm bàn chân xuống mùa
Anh ngồi đợi thoáng hương đưa
Vạt mây chở nắng cũng vừa hái xong

:thank :cool
 
K

kimthuhuong

Guest
Ta là cây cỏ vườn xuân,
Nhờ anh chăm sóc thương yêu bao chiều
Mầm xanh nảy nỡ nhiều lên
Vương tình ong bướm hướng sang bên này
Lá non kia trổ cành say,
Nụ hoa đua nở vàng mai ngày mùa
Có anh ca hát vui đùa
Hoa thơm cỏ dại ngủ trên tay hiền

Mến anh qua ngỏ hồn thơ,
Khép lá e ấp duyên đưa học trò
Tình yêu ơi đến rồi cho
Ta thầm dệt mộng tình đầu hay hay

Gió ơi nhẹ lướt qua đây,
Hôn lên đôi mắt thơ ngây thiên thần
Ta yêu nhiều nỗi bâng khuâng
Yêu người một thuở mong manh như tờ

Tình là một giấc mơ hoang,
Giữa trời ai thấu tình ta trao chàng
Anh như cánh én hân hoan
Ta như cây cỏ sắc hương bên đời ...
 
X

XiMiLe

Guest
Net là ảo món quà kia là ảo
Chỉ trái tim là thật đến vô cùng
Cứ rung mãi những nhịp rung cảm xúc
Để bồn chồn mỗi lúc thấy tên ai

Net là ảo nickname kia là ảo
Chỉ bàn tay type thật vô cùng
Những con chữ muôn đời trên bàn phím
Bao người dùng sao vẫn thấy thân thương
:cool :cool :cool
*******
 
X

XiMiLe

Guest
Nếu như đã có lần gặp mặt
Chắc gì ta đã yêu nhau
Chắc gì lòng nhung nhớ, buồn rầu
Khi vài bữa không thư từ, nhắn gửi

Tình yêu là trò chơi bắt đuổi
Người ta tìm nhau, rồi lại xa nhau
Như chim ngại cành cong, anh sợ những nỗi đau
Đành thả rong tâm hồn trong một tình yêu ảo

Anh dựng lên một mùa đông sầu não
Gió rét tê người, lá lảo đảo rơi...
Anh vẽ nên những rối bời tâm trạng
Những đắm say, thương nhớ tận phương nào?

Có thể em trách anh : "Đồ lừa đảo!"
"Ảo hay Thật cũng không biết được sao ?"
Anh chỉ biết theo con tim mách bảo
Yêu Thật lòng trong tình Ảo mà thôi....


:eek:k :cool
 
X

XiMiLe

Guest
Tôi nhắm mắt đưa hồn về dĩ vãng
Sao xa mờ nhưng lai láng yêu thương
Nhớ ngày xưa anh cứ ghé ngang trường
Đứng chờ tôi nơi góc đường đến lớp

Anh mỉm cười nhìn tôi mắt không chớp
Ánh mắt nồng nàn như hớp hồn tôi
Giây phút yêu thương sao thấy bồi hồi
Tay vụng về, chân tôi thôi ngưng bước

Anh dang tay kéo tôi về phía trước
Thỏ thẻ thì thầm mơ ước mai sau
Tôi thương anh nên cũng phải gật đầu
Nhưng trong lòng sợ mai sau tình lở

Anh yêu tôi nên chẳng bao giờ ngỡ
Đến một ngày tôi nứt nở xa anh
Ai xui tôi đi phá vở mộng lành
Hay tôi quên hết tình anh hôm ấy

Trước mắt tôi bờ biển xanh không đáy
Một chân trời không có thấy bình minh
Tôi ra đi mang theo một chuyện tình
Đến ngàn đời vẫn nguyên hình không đổi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA