Những hình ảnh khó quên về sinh nhật Webketoan lần thứ 09 tại miền Bắc 05/11/2011

  • Thread starter Thread starter phong2v
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cái này, hôm nào sẽ có 1 topic riêng để chia sẻ kỹ thuật làm clip video nhe bác. Giờ trao đổi cheng ngang đây, Tiểu Thư Thái Bình quất cho 1 phát là chạy luôn ấy. :dogrun::dogrun: (Lý do hỏi đáp không liên quan chủ đề, mong bác thông cảm)
Trình bày khá dài lắm bác ạ. Nếu anh chị em có nhã hứng thì em sẽ trình bày.
ấy ấy, bác lại hiểu nhầm ý iem. Iem là iem muốn nhắc đến cái "hình ảnh" của bác trong Clip hậu trường sinh nhật ấy, thiệt là tuyệt nếu có hình ảnh đóa đưa vào kỷ yếu. Hì hì :051:
 
Khà khà :009: em ấy thoải mái lắm, đọc thấy cái này là chít liền àh! Nhưng tối đó thấy Phi Thị Dinh cũng xinh gái thật, tiếc là không được tiếp kiến
Tại hôm đó chị thấy có thêm 1 valentine nữa nên hok dám lại gần he he sợ hok còn đường về quê mẹ nên tốt nhất là né. Đấy cứ như lão FBI đi có 1 mềnh nên chụp ảnh vô tư he he
 
Tại hôm đó chị thấy có thêm 1 valentine nữa nên hok dám lại gần he he sợ hok còn đường về quê mẹ nên tốt nhất là né. Đấy cứ như lão FBI đi có 1 mềnh nên chụp ảnh vô tư he he

Ơh! Bạn gái em thoải mái lắm lắm. Được phép cơi nới thêm, chứ không được phép đập đi xây lại, hoặc mua cái mới. Mà thảo nào tối đó em thấy chị đi dạt hẳn sang một bên, tưởng có bão trong phòng chứ :004:
 
Ơh! Bạn gái em thoải mái lắm lắm. Được phép cơi nới thêm, chứ không được phép đập đi xây lại, hoặc mua cái mới. Mà thảo nào tối đó em thấy chị đi dạt hẳn sang một bên, tưởng có bão trong phòng chứ :004:
Oạch bão vẫn ở TB chứ có ở HN đâu mà lo.
 
Oạch bão vẫn ở TB chứ có ở HN đâu mà lo.

:004::004::004: bão ở đó to thật đó, thổi bay tất cả mọi thứ, làm cho chị Dinh Phi Thị không định hướng được địa chỉ nhà mình: "nhà không số, phố ko tến, ..." hị hị Mà nói sao thì nói, chị em TB ai cũng xinh!
 
sao các bạn cứ đưa lên hình cá nhân làm gì nhỉ? nên đưa những tấm hình tập thể và chương trình thì hay hơn
còn hình cá nhân của ai thì người nấy giữ làm kỷ niệm.Cứ như thế này thì trang này biến thành trang vui chơi cá nhân hoặc vui chơi của một nhóm người nào đấy mất
 
sao các bạn cứ đưa lên hình cá nhân làm gì nhỉ? nên đưa những tấm hình tập thể và chương trình thì hay hơn
còn hình cá nhân của ai thì người nấy giữ làm kỷ niệm.Cứ như thế này thì trang này biến thành trang vui chơi cá nhân hoặc vui chơi của một nhóm người nào đấy mất
Em nhầm rồi đấy, ở đây chả ai có hình cá nhân toàn ảnh của các thành viên đó chứ, có bạn ko biết tên, có bạn biết nick đưa lên để mọi người biết nhau. Hình thì còn nhiều mà tên thì có mấy ai nhớ.
 
sao các bạn cứ đưa lên hình cá nhân làm gì nhỉ? nên đưa những tấm hình tập thể và chương trình thì hay hơn
còn hình cá nhân của ai thì người nấy giữ làm kỷ niệm.Cứ như thế này thì trang này biến thành trang vui chơi cá nhân hoặc vui chơi của một nhóm người nào đấy mất
Đồng ý với chị Dính, Diễn đàn là sân chơi của nhiều người, là nơi giao lưu, tổ chức sinh nhật-offline đơn giản chỉ là giao lưu trực tiếp thay vì trực tuyến. Hình ảnh đưa lên để mọi người biết thêm nhiều mem mới mình chưa biết, ảnh tập thể và chương trình đưa lên để minh họa cho buổi lễ thành công. Cái chính vẫn là hình ảnh thành viên để mọi ng làm quen, kẻo ra đường lại.....uýnh nhau xong mới bít là bạn.:004:
 
Toàn ảnh đẹp cho cặp đôi hoàn hảo - Binhminhsom và Moon87

13210669461382598948_574_574.jpg


Cachep87 và Bichvan_tax_06, còn đứng phía sau là Huemid

13210669431558915727_574_574.jpg
 
Tình hình là ngày mai có ai tổ chức Off Hậu sinh nhật không ý nhờ ????
 
Tình hình là ngày mai có ai tổ chức Off Hậu sinh nhật không ý nhờ ????
Bác lại làm em muốn sinh thêm mấy cái hoa chân nữa goày ...:004:
 
Xin mượn lời một câu hát để nhắn với ai đó "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ..."

Nếu như mình không thể hoà mình vào cuôc vui của mọi người thì cũng nên để cuộc vui của mọi người được trọn vẹn !

Nghỉ đơn giản một chút tâm hồn sẽ thanh thản được một ít !
 
Xin mượn lời một câu hát để nhắn với ai đó "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ..."

Nếu như mình không thể hoà mình vào cuôc vui của mọi người thì cũng nên để cuộc vui của mọi người được trọn vẹn !

Nghỉ đơn giản một chút tâm hồn sẽ thanh thản được một ít !
Sống điềm đạm như bác Nông Dân, về quê cắm câu, & mong chút yên bình đôi khi cũng khó .hii
 
Chả thấy ai ý kiến j hậu sinh nhật nhể? Đi đâu hít roài.............Huhu:wall:
 
Đi SÂPA mất rùi! He he!
Hậu báo muộn thế mừ ai đi đc!
 
Hình như mình vừa có thêm 1 cái hoa chân nữa :004:
 
Hậu Sinh nhật dự kiến tổ chức tại Bia Hải Xồm (Đầu lê trọng tấn-trường chinh) Nhà mình ai tham gia được mau mau đăng ký???
01667.551.669 - Binhminhsom
 
Back
Top