D
Mình sn 91, học cao đẳng nghành kế toán. Năm nay là năm cuối rồi, sắp ra trường rồi nhưng thực sự là mình chả biết cái j cả
. Bây giờ hỏi làm báo cáo cuối năm ntnao? có những cái j? mình chịu chết. Đến giờ phút này, các tên tài khoản còn chưa nhớ hết, chỉ biết định khoản các nghiệp vụ đơn giản. Và có vẻ như mình thích các môn liên quan đến maketing, quản trị, tiền tệ, thanh toán quốc tế mà chẳng có hứng thú j với môn chuyên ngành cả
. Cứ như thế này mình rất lo, mình còn có ý định liên thông đại học nữa mà học hành như thế này chắc chắn là ko thể thi đc. Dù có thi đỗ tốt nghiệp, ra trường, mình cũng ko biết liệu mình có làm nổi kế toán không nữa. Có ai cho mình lời khuyên với huhu

